VoiSweet8341
New member
Thấy team học trò mệt mỏi với mùa ôn thi căng não, cô giáo Linh đã có màn biến hình epic thành giáo sư Hogwarts để lại "cứu vớt" động lực học Văn cho lũ trẻ. Tâm huyết phải nói là "cháy hết mình" luôn á!
Nói thật chứ nếu ai được hỏi môn nào có nhiều cảm xúc nhất trong suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường thì chắc chắn phải gọi tên môn Văn rồi. Không chỉ vì những tác phẩm văn học siêu gần gũi đời sống, đầy chất thơ, hay những nhân vật văn học "đốn tim" người đọc, mà còn vì những thầy cô dạy Văn. Họ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, cảm xúc bùng nổ và tình yêu thương học trò vô bờ bến luôn ý!
Cô Linh cosplay thành giáo sư trong Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.
Trong những ngày cận hè ôn thi nóng như thiêu như đốt này, dân mạng đang rần rần truyền tay nhau hình ảnh một cô giáo dạy Văn biến hình thành giáo sư Hogwarts y hệt trong Harry Potter luôn á! Nhưng mà đừng nghĩ là cô đùa cho vui đâu nhé. Thấy học trò chán chường với môn Văn và ôn thi vất vả quá, cô đã sẵn sàng "lên đồ" hóa trang để mang lại inspiration cho các em, giúp lũ trẻ tìm lại chút động lực trong những ngày ôn thi "máu lửa" này. Xịn xò quá đi à!
Cô giáo này chính là Nguyễn Thị Linh, giáo viên trường THPT Trung Lập, Củ Chi đây. Theo lời kể của học sinh lớp 12A1 thì hôm đó vốn là một buổi ôn tập thi THPT Quốc gia 2018 bình thường như mọi khi, nhưng trời nắng nóng quá nên cả lớp hơi "suy" tinh thần. Thấy trong lớp có sẵn đồ cosplay, cô liền mặc luôn, kể chuyện vui để học trò lấy lại hứng thú học Văn. Chill phết nhỉ!
Cô Linh thương học sinh lắm á mọi người ơi! Những lúc thi học kì hay kiểm tra 1 tiết, cô hay ở lại trường cả trưa hoặc chiều để giảng bài cho những bạn học yếu hơn, những bạn chưa hiểu rõ. Học sinh của cô cũng xịn sò không kém - 5 bạn thi học sinh giỏi thành phố thì có tận 3 bạn đậu, 1 bạn giải Nhất, 2 bạn giải Ba. Achievement unlocked luôn!
Chính tình cảm với học trò đã khiến cô không ngần ngại làm trò mua vui để chúng có thêm động lực học
Không chỉ vui tính, cô Linh còn được học trò biết đến là một người giáo viên cực kỳ tâm lý và yêu học sinh của mình
Đây mới chỉ là năm đầu tiên cô về trường THPT Trung Lập thôi, nhưng mà tình cảm cô trò đã khăng khít lắm rồi vì sự gần gũi, tình cảm của cô. Những lúc thấy học trò buồn bã, chán học, cô lại kể chuyện cười hay những câu chuyện cảm động, đời thường trong cuộc sống. Dạy Văn nên cô hiểu rõ học trò vất vả cỡ nào để "chiến" với môn học nhiều chữ này rồi!
Đây là năm đầu tiên về trường dạy tuy nhiên cô Linh đã khiến học trò yêu mến rất nhiều
Chúc cô thật nhiều sức khỏe để dạy dỗ thêm nhiều thế hệ học trò nên người, thành đạt trong cuộc sống
Nguồn: kenh14.vn