Teen1c0d48e8
New member
Cô giáo đăng bài "bóc phốt" chữ viết của học sinh và nhận về ngàn lượt đồng cảm từ giáo viên, phụ huynh lẫn các bạn học sinh. Lý do? Vì đây không còn là chuyện riêng của một vài lớp mà đã thành "drama" chung ở nhiều trường THCS, THPT rồi!
"Chưa bao giờ mình thấy thực trạng chữ viết của học sinh cấp 2, cấp 3 lại đáng báo động như hiện nay! Ngày càng nhiều học sinh THCS, THPT có chữ viết xấu đến mức khó đọc. Khi các em dần quen với thiết bị thông minh, máy tính và điện thoại, việc cầm bút viết tay cũng ít đi, khiến câu nói 'nét chữ nết người' dường như ngày càng trở nên xa vời.
Hiện nay, nhiều người cho rằng việc luyện chữ chỉ cần thiết ở bậc tiểu học. Vì thế, lên cấp 2 và cấp 3, học sinh gần như không còn được uốn nắn chữ viết, muốn viết thế nào cũng được. Đây thực sự là một thực trạng đáng để suy ngẫm".
Đó là tâm sự thẳng thắn của một cô giáo trên mạng xã hội về tình trạng chữ viết của học sinh hiện nay. Post này nhanh chóng viral và nhận về hàng ngàn reaction vì... ai cũng thấy đúng quá đúng!
Cô giáo này còn kể thêm câu chuyện "khóc dở mếu dở": khi đi chấm thi Ngữ văn, có những bài đọc vào thấy tư duy logic đỉnh của chóp, dẫn chứng sắc bén. Nhưng cô phải mất đến 15 phút chỉ để... đoán chữ luôn á!
"Giám khảo đi chấm thi áp lực hàng trăm bài một ngày, không ai có thời gian ngồi 'giải mật mã' đâu các mẹ ơi. Tiền học thêm đổ vào bao nhiêu mà trượt chỉ vì nét chữ thì tiếc hoài không hết". Nghe mà thấy nhói lòng cho các bạn học sinh quá!
Không ít thầy cô cũng than thở rằng nhiều bài làm khó đọc đến mức người chấm phải mất "cả thanh xuân" để đoán từng từ, từng câu. Có những bài kiểm tra, nét chữ ngoằn ngoèo như "rắn leo cây", các chữ dính vào nhau, kích thước lúc to lúc nhỏ khiến việc chấm điểm trở thành nhiệm vụ bất khả thi luôn á!
Không chỉ môn học yêu cầu viết nhiều như Ngữ văn, một thầy giáo dạy Hóa học cũng kể rằng nhiều học sinh viết ký hiệu hóa học rất cẩu thả, đến mức thầy phải yêu cầu viết lại. Tưởng tượng nhầm H₂O thành H₂O₂ là bay màu cả bài luôn nhé!
Ở góc độ khác, một cô giáo tiểu học cho biết vấn đề thực ra đã xuất hiện từ cấp dưới rồi. Có học sinh lớp 3 vì chữ quá khó đọc nên bài thi môn Tiếng Việt chỉ được 3 điểm vì giáo viên không thể nhận diện được nội dung. Buồn thay chữ đời!
Đứng ở góc độ giáo viên, nhiều người cho rằng điều họ mong muốn không phải là học sinh có nét chữ đẹp như "in", mà đơn giản là viết rõ ràng, sạch sẽ và đủ để người chấm có thể đọc được thôi. Trong các bài kiểm tra tự luận, đặc biệt là những bài viết dài 600-800 chữ, một nét chữ rõ ràng vẫn là yếu tố góp phần giúp bài làm được đánh giá chính xác. Nghe cũng hợp lý mà nhỉ?
Vậy tại sao lại thế này?
Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân của thực trạng này đến từ nhiều phía luôn nha:
Một mặt, học sinh ngày nay đã "nghiện" điện thoại, máy tính và việc gõ phím nhiều hơn cầm bút. Việc viết tay xuất hiện ít hơn trong cuộc sống hằng ngày, khiến kỹ năng điều khiển nét chữ giảm dần. Ai cũng chỉ biết type type thôi!
Mặt khác, việc rèn chữ hiện nay chủ yếu tập trung ở lớp 1, lớp 2. Lên các lớp lớn hơn, chương trình học nặng hơn nên giáo viên cũng không còn nhiều thời gian để uốn nắn từng nét chữ như trước. Áp lực học tập lên đến max rồi còn đâu!
Bên cạnh đó, không ít phụ huynh cũng thừa nhận mình ít quan tâm đến chữ viết của con vì cho rằng chỉ cần học tốt là đủ. Trong bối cảnh nhiều bài tập, bài kiểm tra, thậm chí hồ sơ đều có thể đánh máy, kỹ năng viết tay dần bị xem nhẹ. Nhưng đến lúc thi thì... gg!
Hậu quả thế nào?
Trong nhiều kỳ thi hiện nay, đặc biệt là các bài tự luận, giám khảo chỉ có thể chấm những gì họ đọc được thôi nha! Một bài làm có ý tưởng đỉnh của chóp nhưng chữ quá khó đọc hoàn toàn có thể khiến học sinh mất điểm đáng tiếc. Thật sự là oan ức lắm!
Sự phát triển của công nghệ khiến việc gõ phím ngày càng phổ biến là điều khó tránh khỏi, đó là sự thật. Tuy nhiên, viết tay vẫn là một kỹ năng nền tảng mà học sinh cần duy trì đấy! Không nhất thiết phải viết đẹp như "calligraphy", nhưng một nét chữ rõ ràng, mạch lạc vẫn luôn là "tấm danh thiếp" đầu tiên của một bài làm, đồng thời giúp quá trình học tập và giao tiếp hiệu quả hơn nữa.
Đây không chỉ là kỹ năng phục vụ việc học mà còn thể hiện sự cẩn trọng, khả năng trình bày và tôn trọng người đọc. Nói chung là vẫn quan trọng lắm các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
"Chưa bao giờ mình thấy thực trạng chữ viết của học sinh cấp 2, cấp 3 lại đáng báo động như hiện nay! Ngày càng nhiều học sinh THCS, THPT có chữ viết xấu đến mức khó đọc. Khi các em dần quen với thiết bị thông minh, máy tính và điện thoại, việc cầm bút viết tay cũng ít đi, khiến câu nói 'nét chữ nết người' dường như ngày càng trở nên xa vời.
Hiện nay, nhiều người cho rằng việc luyện chữ chỉ cần thiết ở bậc tiểu học. Vì thế, lên cấp 2 và cấp 3, học sinh gần như không còn được uốn nắn chữ viết, muốn viết thế nào cũng được. Đây thực sự là một thực trạng đáng để suy ngẫm".
Đó là tâm sự thẳng thắn của một cô giáo trên mạng xã hội về tình trạng chữ viết của học sinh hiện nay. Post này nhanh chóng viral và nhận về hàng ngàn reaction vì... ai cũng thấy đúng quá đúng!
Cô giáo này còn kể thêm câu chuyện "khóc dở mếu dở": khi đi chấm thi Ngữ văn, có những bài đọc vào thấy tư duy logic đỉnh của chóp, dẫn chứng sắc bén. Nhưng cô phải mất đến 15 phút chỉ để... đoán chữ luôn á!
"Giám khảo đi chấm thi áp lực hàng trăm bài một ngày, không ai có thời gian ngồi 'giải mật mã' đâu các mẹ ơi. Tiền học thêm đổ vào bao nhiêu mà trượt chỉ vì nét chữ thì tiếc hoài không hết". Nghe mà thấy nhói lòng cho các bạn học sinh quá!
Không ít thầy cô cũng than thở rằng nhiều bài làm khó đọc đến mức người chấm phải mất "cả thanh xuân" để đoán từng từ, từng câu. Có những bài kiểm tra, nét chữ ngoằn ngoèo như "rắn leo cây", các chữ dính vào nhau, kích thước lúc to lúc nhỏ khiến việc chấm điểm trở thành nhiệm vụ bất khả thi luôn á!
Không chỉ môn học yêu cầu viết nhiều như Ngữ văn, một thầy giáo dạy Hóa học cũng kể rằng nhiều học sinh viết ký hiệu hóa học rất cẩu thả, đến mức thầy phải yêu cầu viết lại. Tưởng tượng nhầm H₂O thành H₂O₂ là bay màu cả bài luôn nhé!
Ở góc độ khác, một cô giáo tiểu học cho biết vấn đề thực ra đã xuất hiện từ cấp dưới rồi. Có học sinh lớp 3 vì chữ quá khó đọc nên bài thi môn Tiếng Việt chỉ được 3 điểm vì giáo viên không thể nhận diện được nội dung. Buồn thay chữ đời!
Đứng ở góc độ giáo viên, nhiều người cho rằng điều họ mong muốn không phải là học sinh có nét chữ đẹp như "in", mà đơn giản là viết rõ ràng, sạch sẽ và đủ để người chấm có thể đọc được thôi. Trong các bài kiểm tra tự luận, đặc biệt là những bài viết dài 600-800 chữ, một nét chữ rõ ràng vẫn là yếu tố góp phần giúp bài làm được đánh giá chính xác. Nghe cũng hợp lý mà nhỉ?
Vậy tại sao lại thế này?
Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân của thực trạng này đến từ nhiều phía luôn nha:
Một mặt, học sinh ngày nay đã "nghiện" điện thoại, máy tính và việc gõ phím nhiều hơn cầm bút. Việc viết tay xuất hiện ít hơn trong cuộc sống hằng ngày, khiến kỹ năng điều khiển nét chữ giảm dần. Ai cũng chỉ biết type type thôi!
Mặt khác, việc rèn chữ hiện nay chủ yếu tập trung ở lớp 1, lớp 2. Lên các lớp lớn hơn, chương trình học nặng hơn nên giáo viên cũng không còn nhiều thời gian để uốn nắn từng nét chữ như trước. Áp lực học tập lên đến max rồi còn đâu!
Bên cạnh đó, không ít phụ huynh cũng thừa nhận mình ít quan tâm đến chữ viết của con vì cho rằng chỉ cần học tốt là đủ. Trong bối cảnh nhiều bài tập, bài kiểm tra, thậm chí hồ sơ đều có thể đánh máy, kỹ năng viết tay dần bị xem nhẹ. Nhưng đến lúc thi thì... gg!
Hậu quả thế nào?
Trong nhiều kỳ thi hiện nay, đặc biệt là các bài tự luận, giám khảo chỉ có thể chấm những gì họ đọc được thôi nha! Một bài làm có ý tưởng đỉnh của chóp nhưng chữ quá khó đọc hoàn toàn có thể khiến học sinh mất điểm đáng tiếc. Thật sự là oan ức lắm!
Sự phát triển của công nghệ khiến việc gõ phím ngày càng phổ biến là điều khó tránh khỏi, đó là sự thật. Tuy nhiên, viết tay vẫn là một kỹ năng nền tảng mà học sinh cần duy trì đấy! Không nhất thiết phải viết đẹp như "calligraphy", nhưng một nét chữ rõ ràng, mạch lạc vẫn luôn là "tấm danh thiếp" đầu tiên của một bài làm, đồng thời giúp quá trình học tập và giao tiếp hiệu quả hơn nữa.
Đây không chỉ là kỹ năng phục vụ việc học mà còn thể hiện sự cẩn trọng, khả năng trình bày và tôn trọng người đọc. Nói chung là vẫn quan trọng lắm các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn