Cô giáo "bó tay" với bài văn của nam sinh tả về cách thoát khỏi vùng an toàn: Nghe xong chỉ biết cười ra nước mắt

Teen061967bc

New member
bf0bede9036c04f83607.jpg


Một nam sinh vừa khiến cô giáo phải thốt lên "Bó tay!" khi kể về điều đơn giản mình từng làm để thoát khỏi vùng an toàn. Cách làm nghe có vẻ "bá đạo" nhưng lại… hơi sai trái chút xíu nha!

Dạo gần đây, chất lượng giáo dục ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam mình đang được nâng cấp mạnh mẽ đấy. Điều này thể hiện rõ rệt qua các bài kiểm tra văn học, giáo dục công dân,... thay vì chỉ hỏi kiến thức sách vở khô khan, giờ các thầy cô đã cho học trò tiếp cận với dạng đề mở, tự do bày tỏ quan điểm, suy nghĩ hay hành động của bản thân về các vấn đề trong cuộc sống.

Tuy nhiên, có những bạn học sinh đã đi hơi xa so với yêu cầu của thầy cô rồi đấy, mà cụ thể là chàng nam sinh trong câu chuyện dưới đây. Với đề bài "Viết về điều đơn giản anh (chị) đã từng làm để thoát khỏi vùng an toàn để một hành trình trải nghiệm nào đó.", một nam sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Khánh Hòa) đã không ngần ngại kể lại câu chuyện cực kỳ hài hước của mình:

"Trước đây tôi là một người đi học đúng giờ, thậm chí rất sớm..., tuy nhiên có một số bạn cùng lớp tôi thì không như vậy, họ đi học rất trễ và thậm chí là sát giờ vào lớp. Tôi khi ấy thật sự không thể nào hiểu nổi hành động của họ. Và rồi tôi quyết định đi học trễ một hôm để có được trải nghiệm mới mẻ. Đúng vậy, điều này cho tôi thấy nhiều điều mà từ trước tới giờ tôi chưa hề nhận ra, những cảm giác hoàn toàn mới lạ. Và bây giờ, tôi đã là một học sinh thường xuyên đi học trễ."

d7e9d704a699a699418f.jpg


Trải nghiệm độc đáo vượt xa mức tưởng tượng của thầy cô thế này đã mau chóng nhận về một lời cảm thán cực chất đến từ phía giáo viên chấm bài: "Bó tay!". Đúng là điều đơn giản, thoát khỏi vùng an toàn nhưng trải nghiệm mới là "đi học trễ" thì thực sự không nên thử chút nào đâu các bạn ơi Nhất là đối với các bạn học sinh vì điều đó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn khiến cho thành tích thi đua của cả lớp bị kéo xuống nữa.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện hài hước này đã mau chóng viral và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với tình trạng đi học muộn của nam sinh này luôn.

Tài khoản N.T.T chia sẻ: "Các bạn có hiểu không cái cảm giác cô sắp bước vào cửa lớp, mình đang đeo cặp lên vai chạy thần tốc, và rồi chỉ bước vào lớp trước cô một bước chân và thoát tội muộn học."

Bạn H.N bình luận: "Hóa ra không chỉ mỗi mình mình, có 1 tháng mình đã bỏ hết tất cả các tiết 1 sáng chỉ vì ngủ dậy muộn."

"Hình như càng lớn càng đi muộn hay sao ấy, nhớ hồi cấp 2 toàn đi học sớm nhất lớp, cấp 3 thì vừa đánh trống vừa chạy đến lớp là sao?", bạn Đ.T cho hay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top