Cô giáo Bình Thuận lên tiếng phủ nhận lời chồng tố cáo, kể lại chi tiết có mặt ở nhà trọ với nam sinh

46061e73f9c73d576a68.jpg


Cô giáo H. đã chính thức lên tiếng phủ nhận những cáo buộc từ chồng, đồng thời giải thích việc có mặt cùng nam sinh ở khu nhà trọ là để tìm phòng cho em gái mình.

Cô giáo giải thích chuyện thừa nhận nhắn tin quan tâm nam sinh là do "bị ép"?

Hôm nay (9/3), sau 2 ngày drama nổ ra về việc cô giáo tên H. (đang dạy tại một trường THPT ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) bị chồng và phụ huynh một nam sinh lớp 10 tố có quan hệ tình cảm không trong sáng, thì nữ giáo viên đã chính thức lên tiếng trên VOV.

Giáo viên H. chia sẻ với VOV rằng cô bị oan uổng, khẳng định không có chuyện quan hệ bất chính hay vượt quá ranh giới thầy trò với nam sinh lớp 10. Cô H. còn nói rằng người chồng tên T. đã tố cáo sai sự thật, và lý do cô đưa ra là chồng đang dùng chiêu này để giành quyền nuôi con trong phiên tòa sắp diễn ra trong vài ngày tới.

Hôm qua (8/3), báo Người lao động có dẫn thông tin từ báo cáo của lãnh đạo nhà trường nơi cô H. công tác gửi lên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Trong đó có nêu rằng khi mẹ nam sinh lên tố cáo vào tháng 1/2019, nhà trường đã tổ chức buổi đối chất với vợ chồng cô H. và phụ huynh nam sinh; lúc đó cô H. có nhận "có nhắn tin qua lại quan tâm, có cùng nam học sinh này vào nhà trọ bị chồng phát hiện, đánh ghen".

Về chi tiết này, khi trình bày với VOV sáng nay, cô H. không phủ nhận việc từng thừa nhận nhắn tin quan tâm nam sinh, có cùng nam sinh vào nhà trọ, nhưng cô trần tình là do "bị ép buộc"

"Cái này là do anh ta gây sức ép bên gia đình phụ huynh. Gia đình phụ huynh tưởng là thật, tưởng là con họ bị đánh đập, đánh ghen, làm chuyện không đúng. Cho nên họ cùng lên trường gặp hiệu trưởng, sau đó gọi em lên.

Phụ huynh viết sẵn bản cam kết đó luôn, rồi bắt em viết y chang. Và Hiệu trưởng nói cái này giải quyết nội bộ thôi, em cứ ghi không mất mát gì đâu", cô H. giải thích với VOV.

Theo lời chia sẻ của cô H., cô "bị sức ép từ nhà trường" và đã viết lại nội dung mà phụ huynh viết sẵn để mọi chuyện êm xuôi hơn.

Cô giáo này cũng giải thích lý do có mặt cùng nam sinh ở khu nhà trọ rồi chồng kéo đến làm ầm ĩ. Theo đó, vào ngày 6/1/2019, khi cô về nhà mẹ ruột ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi thì được em gái nhờ tìm phòng trọ cho hai vợ chồng em ở tạm để chuẩn bị ra ở riêng.

Cô H. hỏi nhóm học trò về các nhà trọ thì nam sinh trong sự việc này nói biết nhà trọ cho thuê, hẹn tới chở cô giáo H. đi xem phòng.

Cô H. kể lại, tại căn phòng trong khu nhà đó, cô vào xem nhà vệ sinh, nam sinh kia đứng phía trước, có mặt cả chủ nhà nghỉ, thì chồng cùng họ hàng kéo đến làm to chuyện.

"Áo ngực và bao cao su do chồng em quăng xuống để quay phim, chứ không hề có quan hệ gì trong đó. Giữa cô và trò hoàn toàn trong sáng", Cô H. nói với VOV, phủ nhận thông tin mà anh T. (chồng cô) chia sẻ với báo giới trước đó rằng "có cả bao cao su, áo ngực của vợ tôi vẫn còn trên giường chưa kịp mặc vào".

Trên đây hiện mới chỉ là lời kể từ phía cô giáo H. Cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức.

Ngành Giáo dục tỉnh: "Chưa thể kết luận gì"

Trưa 9/3, Zing.vn dẫn lời Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thị Bích Hoàn cho biết, hiện ngành Giáo dục của tỉnh chưa thể kết luận gì về sự việc, vì chưa có thông tin chính xác hay chứng cứ rõ ràng. Các thông tin mới chỉ có từ phía chồng cô H.

"Chúng tôi đang theo sát diễn biến vụ việc để có những chỉ đạo kịp thời đối với trường THPT, nơi cô H. công tác. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu trường có buổi họp trấn an, ổn định tâm lý giáo viên, học sinh và phụ huynh, để không ảnh hưởng học tập của các em. Riêng với cô H., chúng tôi cũng tạo điều kiện, động viên cô thành thật khai báo sự việc để công an xử lý", Zing.vn dẫn lời Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận.

Bà cũng cho biết đã chỉ đạo nhà trường quan tâm theo dõi nam sinh, tránh để em bị tác động tâm lý xấu.

Chiều qua (8/3), bà D. (mẹ nam sinh trong sự việc) chia sẻ trên Lao động rằng gia đình bà thực sự bức xúc mới phải đi tố cáo giáo viên H.

1f7ed0a7ca3d26dd2017.jpg


Bà D. bày tỏ, gia đình đã gặp cô giáo H. để yêu cầu "chấm dứt mối quan hệ không trong sáng" với con trai bà. Phụ huynh này nói với Lao động, cô H. đã hứa chấm dứt, nhưng vẫn tiếp diễn khiến gia đình rất bức xúc. Gia đình bà đã đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ con trai sinh năm 2003 của bà.

Sự việc này bắt đầu gây xôn xao dư luận từ ngày 7/3. Khi đó, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết trên Tuổi trẻ rằng cơ quan này đã đình chỉ công tác cô H., chờ kết quả xác minh của cơ quan công an liên quan việc nữ giáo viên bị chồng tố có quan hệ tình cảm với nam sinh lớp 10.

Cùng ngày hôm đó, Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng công an thị xã La Gi cho báo Thanh niên biết, ông nhận được đơn của anh T. (trú tại huyện Hàm Tân, chồng cô giáo H.) tố cô H. Ông khẳng định chỉ nhận được đơn, chưa có chứng cứ, đơn vị sẽ xác minh thận trọng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc này, chưa có kết luận chính thức. Mọi người cùng chờ xem kết quả ra sao nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top