ChangTutu8914
New member
Cô Lý không ngờ chiếc áo khoác mình mặc lại gây ra rắc rối như vậy.
Ờ thì ai cũng biết là phụ huynh hay để ý giáo viên lắm rồi, từ cơ sở vật chất, chương trình học đến tận... cách ăn mặc của cô giáo Nhưng mà câu chuyện này ở Trung Quốc thì drama quá xá luôn!
Chuyện là cô giáo họ Lý bỗng nhiên bị phụ huynh viết đơn khiếu nại lên tận phòng giáo dục địa phương. Lý do? Chỉ vì... mặc chiếc áo khoác giá 28.000 NDT (tầm 95 triệu đồng)
Phụ huynh lập luận kiểu: "Lương giáo viên có 3.500 NDT/tháng thôi (gần 12 triệu), vậy sao mua được áo đắt thế? Chắc dạy thêm hoặc nhận quà của phụ huynh rồi!"
Tưởng tượng cảnh cô giáo ngơ ngác luôn á! Cô Lý làm việc nghiêm túc, tuân thủ đạo đức nhà giáo mà bị tố ngược thế này thì ai chịu nổi
Nhưng màn đáp trả của cô Lý mới là highlight nè! Cô nói thẳng: "Một là tôi không dạy thêm, hai là không nhận quà cáp của ai hết. Bao nhiêu năm đi làm dành dụm được chứ sao? Lại còn có chồng chu cấp nữa. Lương thấp đúng rồi, nhưng không đến nỗi không mua nổi áo khoác tử tế để chống rét mùa đông chứ? Mua quần áo là việc cá nhân, có phải báo cáo phụ huynh đâu? Hay trong mắt các bạn, giáo viên không xứng mặc đồ đẹp à?"
Câu này xong phụ huynh tái mặt luôn, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên
Story này lên mạng xã hội thì netizen tranh cãi rần rần:
Team ủng hộ cô giáo: Phụ huynh quá đà rồi, phản cảm, làm tổn thương lòng tự trọng người ta. Giáo viên vốn đã áp lực nhiều, vừa dạy học chăm chỉ vừa bị soi mói thế này thì ai chịu được
Team "có lý do": Giáo viên không nên mặc quá đắt tiền, nhất là cấp tiểu học. Học sinh nhỏ hay so bì, thấy cô mặc đẹp là đòi bố mẹ mua theo, vừa gây áp lực tài chính vừa làm con mê vật chất
Team trung lập: Giáo viên có quyền tự do ăn mặc, miễn có năng lực, đạo đức tốt và đối xử bình đẳng với học sinh thì mặc gì cũng ok. Tuy nhiên, tốt nhất nên thanh lịch, chỉnh tề, trang nghiêm thôi, vì dù sao cũng là hình mẫu cho học trò
Nguồn: soha.vn