Không đùa được với lũ trẻ Tiểu học đâu các bạn ơi!
Ai từng phải "hầu" em hoặc cháu học Tiểu học chắc hiểu cảm giác muốn... đập đầu vào tường là thế nào rồi đúng không? Học xong quên liền, không chịu tập trung, cứ để ý lung tung mọi thứ. Nhưng đôi khi những câu hỏi của tụi nhóc lại khiến bạn phải giật mình vì... quá hợp lý luôn ấy!
Mới đây, một cô giáo đã "khóc dở mếu dở" khi kể lại cuộc đối thoại "bất hủ" với học trò lớp 2. Giờ ra chơi, bọn trẻ vây quanh hỏi thăm chuyện cô bao giờ đẻ, chồng cô có... đẹp trai hong Những câu hỏi "truy vấn" liên tục khiến cô phải thốt lên: "Tụi học trò Tiểu học hài hước lắm luôn!".
Nguyên văn chia sẻ của cô giáo như sau:
"Dạy học sinh Tiểu học hài hước lắm luôn. Lớp mình dạy vẽ có 4 cháu, 1 nam 3 nữ đều học lớp 2. Trong lúc làm bài, cô và trò cùng chém gió như sau:
Học sinh nhìn cô xoa bụng bầu mới hỏi:
- Cô ơi, cô vẫn chưa đẻ ạ?
- Cô mà đẻ thì phải nghỉ nửa năm. Chứ làm sao đẻ hôm trước hôm sau đi làm được? - Mình nói.
- Thế cô lấy chồng chưa ạ?
- Cô lấy rồi cô mới có bầu chứ? - Tý thì cười nhưng vẫn phải trả lời nghiêm túc.
- Thế sau này con không lấy chồng nữa, đỡ phải có bầu. Để đau lắm cô ạ! (Gớm bà cụ non, không biết nghe ai nói).
- Thế con cũng không lấy vợ đâu.
- Cô ơi, chồng cô là ai? Tên là gì? Có đẹp trai không cô?
- Không, chồng cô không đẹp trai đâu - Mình lắc đầu.
- Ơ thế không đẹp trai, cô lấy làm gì?
- Lấy chồng thì đẹp trai không quan trọng, người đấy tốt với mình là được. Bây giờ 1 người đẹp trai nhưng đánh các con thì các con còn muốn lấy không? - Mình hỏi lại cả đám.
- Đánh con cầm chảo đánh lại chứ.
- Cơ ơi, con nghĩ ra rồi, sau này con với vợ cãi nhau sẽ cùng chơi Free Fire, ai thắng sẽ được tát người kia 1 cái.
- Ơ, sao ban nãy ông bảo ông không lấy vợ cơ mà?
Khi các cháu lớp 2 đối mặt với hôn nhân gia đình".
Chuyện giới tính, hôn nhân đối với lũ trẻ lớp 2 đúng là "bầu trời mới lạ" thật sự! Những câu hỏi ngây thơ vô số tội của tụi nhóc khiến nhiều người bồi hồi nhớ lại tuổi học trò trong trẻo, và nhận ra rằng không có gì giải trí bằng việc "tám chuyện" với lũ trẻ con cả
"Mỗi ngày tới lớp của mình đều là ngày vui, mình dạy trong vùng sâu nên buổi trưa ở lại trường cho đỡ phải đi lại mệt. Học sinh biết cô ở lại nên tan học xong mang nào là lạc luộc, bánh bí... Thi thoảng chúng nó còn trêu cô ác quá nên vẫn chưa có người yêu", bạn P.H chia sẻ.
"Ngày nào cô cũng 1 bài ca: 1 tháng 2 triệu tiền học, 9 tháng 18 triệu tiền ăn. Đúp là tốn tiền lắm đấy. Cố lên! Cuối năm, may quá, lên lớp rồi, đỡ tốn tiền mẹ oánh chít. Tết xong lên lớp 3 mang tiền lì xì cô toàn 10 nghìn, nó bảo con mừng tuổi cô. Nhờ cô mà nhà con đỡ tốn tiền. Đáng iu hết nấc", cô K.L kể thêm kỷ niệm cute.
"Bữa đi trợ giảng, trong mấy đứa con nít có đứa thấy mình niềng răng xong hỏi: Cô ơi, răng cô đính kim cương ạ. Đúng là suy nghĩ của con nít đáng yêu thật. Nhiều đứa nhìn thấy mình niềng răng còn sợ, thằng bé nói thế làm tự nhiên yêu đời hẳn", bạn Y.L tâm sự.
"Trời ơi, mình đi dạy cũng ngập tràn sự đáng yêu của các bé luôn. Bữa dạy lớp bé trai kia, break time mang đồ ăn ra còn chia cho mình, rồi nói: Mai mốt con không học ở đây nữa thì con kêu ba mang xe đến chở cô qua nhà con. Nghe xong mình vui nguyên cả ngày luôn", bạn H.A tâm sự.
Nguồn: kenh14.vn