Cô giáo bị đuổi việc vì ảnh bikini trên Instagram chụp từ TRƯỚC KHI đi dạy – drama quá căng!

BomNgok315

New member
d61dd456b72f68f459f7.jpg


Vụ việc tại trường đại học St. Xavier ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) đang gây bão mạng xã hội! Nhà trường đuổi việc một nữ trợ lý giáo sư chỉ vì cô đăng ảnh mặc bikini trên Instagram, và sinh viên đã nổi giận lên chống lại quyết định này luôn rồi

3e0f98bf4e97418c313d.jpg


Story đầy drama bắt đầu khi cô giảng viên 31 tuổi nhận việc tại trường từ tháng 9/2021. Chỉ hai tháng sau, cô bị gọi lên "hầu tòa" vì một phụ huynh phát hiện con trai mình (sinh viên năm nhất) đang... ngắm ảnh cô trên mạng.

Plot twist là gì? Ảnh đó được đăng từ tháng 6/2021, tức TRƯỚC KHI cô vào trường dạy! Và còn là story Instagram - thứ chỉ tồn tại có 24 tiếng đồng hồ thôi á!

fc3ff8855917e3cc2ed1.png


Cuộc họp hội đồng kỷ luật nghe mà thấy sợ luôn. Cô bị 6 người (bao gồm hiệu phó và 5 phụ nữ khác) "thẩm vấn" với những câu hỏi kiểu:

"Tại sao bạn lại làm như vậy? Là phụ nữ mà không thấy phản cảm sao? Bố mẹ bạn có thấy những ảnh đó không?"

Hội đồng còn khẳng định những bức ảnh "thiếu đứng đắn, có xu hướng dụ dỗ sinh viên" nữa chứ!

"Tôi bàng hoàng vì đây là những story, dạng tin chỉ tồn tại trong 24 tiếng đồng hồ trên Instagram. Bên cạnh đó, tôi đã đăng chúng từ tháng 6/2021, tức trước khi nhận việc ở trường. Tôi không dám nhìn vào các bức hình thêm lần nào. Cách họ tấn công khiến tôi tin mình rẻ tiền và đáng thương", cô chia sẻ.

8a39450999eb13e55f50.jpg


Áp lực quá lớn, cô đành phải viết thư xin lỗi để "xoa dịu" nhà trường. "Nếu hình ảnh của tôi bị hiểu theo cách làm hoen ố danh tiếng của trường đại học, thì tôi rất tiếc", cô viết.

e8f6efcfbffa024d3f2d.png


d7e78cf79ee2a4f5b384.png


Nhưng mà không ăn thua gì! Phó hiệu trưởng vẫn tuyên bố cho nghỉ việc, còn đe dọa nếu không tự từ chức thì sẽ bị đuổi, hoặc tệ hơn là phụ huynh sẽ báo công an bắt đi tù luôn! Khủng khiếp chưa?

"Ông ấy nói những bức ảnh đã lan truyền rộng rãi. Việc này khiến sinh viên và phụ huynh mất đi sự tôn trọng dành cho giảng viên của trường. Tôi được yêu cầu từ chức, trước khi họ buộc phải đuổi tôi. Hoặc tệ hơn, các gia đình có con theo học tại đây sẽ báo cảnh sát và bắt tôi ngồi tù. Tôi đành chấp nhận yêu cầu vì chẳng thể làm gì hơn", cô kể lại.

Không chịu khuất phục, cô đã gửi đơn khiếu nại đến cảnh sát phòng chống tội phạm mạng, tố nhà trường quấy rối tình dục và sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân! Đáng

Còn phía nhà trường thì sao? Ông Felix Raj, phó hiệu trưởng, khẳng định mọi cáo buộc là "vô căn cứ" và từ chối bình luận về nguồn gốc ảnh vì... "không phải chuyên gia công nghệ"

"Chúng tôi đã nhận thư xin lỗi và trông chờ cô ấy quay lại làm việc. Tuy nhiên, trợ lý giáo sư lại xin từ chức sau đó. Hội đồng đã cư xử đúng đắn chứ không hề có sự thù ghét nào đối với cô ấy", ông nói thêm.

cd777f0d60bac08aeb33.png


Và đây là phần hay nhất: sinh viên đã đứng lên ủng hộ cô giáo! ✊

Gaurav Banerjee, cựu sinh viên trường St. Xavier, lập petition yêu cầu nhà trường xin lỗi công khai vì "hành vi kiểm soát đời tư dã man" và thu về hơn 25.000 chữ ký trong thời gian ngắn!

Nhiều sinh viên còn tổ chức biểu tình, mặc đồ đen đứng im lặng quanh khu vực căn-tin để gây áp lực lên hội đồng kỷ luật. Đoàn kết là đây!

Cô giảng viên bày tỏ: "Công dân Ấn Độ được quy định về quyền riêng tư và thể hiện cá nhân. Nhà trường không có quyền kiểm soát vô lý đó. Sau nhiều tháng sống trong lo âu, tôi dần lấy lại sự tự tin để khẳng định mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Đây là cuộc chiến quan trọng, và tôi sẽ theo đuổi đến cùng".

Vụ việc này đặt ra câu hỏi: Liệu nhà trường có quyền kiểm soát đời tư của giảng viên đến mức này không? Và việc đăng ảnh bikini trên mạng cá nhân có phải là lỗi không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top