NaNana4737
New member
Ai nhìn cũng phải shocked với visual đỉnh của cô giáo THCS ở Hưng Yên này - trẻ trung, xinh xỉu lại nhiệt huyết với nghề muốn xỉu
Main character trong story lần này chính là cô giáo Bùi Thị Hồng Nhung, đang teaching tại trường THCS Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nè!
Sinh năm 1993, cô đảm nhận môn Toán khối lớp 6 và 8, và plot twist là đã trở thành đồng nghiệp với chính bố mình - thầy Bùi Mạnh Cường, cũng là thầy Toán luôn. Tưởng tượng đi làm cùng ba mà xem
Kể về con đường trở thành giáo viên, Hồng Nhung chia sẻ từ bé đã idol hóa bố và mơ ước được standing trên bục giảng như bố mình. Nghe mà thấy wholesome quá đi!
Cách đây một năm, lúc mới về trường nhận việc, Hồng Nhung bị cả lũ học sinh misunderstand là "học sinh mới". Cô kể lại: "Hồi đó mới ra trường, nên mình hồn nhiên và vô tư lắm. Khi có đoàn thanh tra về kiểm tra, do mình mặc áo trắng, lại đeo balo nên các thầy cô trong đoàn đều tưởng mình là học sinh lớp 9". Funny vãi nha
Nói về những kỷ niệm trên lớp, Hồng Nhung cho biết mỗi ngày đến lớp với cô đều là một kỷ niệm đẹp. "Học sinh ở những lớp mình dạy đều rất ngoan nên hầu như việc dạy học của mình không phải 'gào thét' nhiều. Những lúc học sinh không làm bài thì mình hơi bực một chút, nhưng sau đó lại quên ngay vì chúng rất hồn nhiên, ngây thơ." Mối relationship cô trò đáng yêu ghê!
Từng là học sinh cũ của trường, giờ comeback với vai trò giáo viên, Hồng Nhung nhận được full support từ toàn bộ thầy cô trong trường. Đặc biệt là từ người bố mà cô rất mực kính yêu.
Trên lớp là đồng nghiệp, về nhà là bố con, lại cùng dạy môn Toán, Hồng Nhung được bố chỉ bảo tận tình từng li từng tí. "Sau mỗi buổi dạy, có điều gì mình cũng chia sẻ với bố. Bố hướng dẫn mình từ cách đứng lớp, cách viết bảng, phương pháp dạy học và cách giải những bài toán khó", Nhung nói. Thầy nào bằng thầy ba đúng không nào!
Nguồn: soha.vn