Cô giáo 9X xinh đẹp và sứ mệnh 'thắp lửa' cho tâm hồn học trò ✨

fcb8875a0cbbe1ad0a56.webp


Phạm Ngô Hương Ly - cái tên đang hot rần rần trong giới giáo viên trẻ Hà Nội! Hiện tại, cô đang dạy tại trường Tiểu học Đông Ngạc A và đang cày cuốc ôn thi Thạc sĩ tại Đại học Thủ Đô. Với vẻ ngoài xinh xắn, duyên dáng cùng tâm huyết ngập tràn, cô giáo 9X này đang mang theo một sứ mệnh cực kỳ ý nghĩa dành cho sự nghiệp giáo dục.

fd94c10ad3fd2286f3dd.jpg


Không chỉ đẹp, Hương Ly còn giỏi nữa các bạn ơi! Cô liên tục ẵm giải giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đỉnh cao nhất là cuối năm 2020, cô tham dự Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" lần thứ VI do UBND Quận Bắc Từ Liêm tổ chức và giật luôn giải Nhất cả phần thi Năng khiếu lẫn Chuyên môn cấp Quận. Không dừng lại ở đó, cô còn được vinh danh Chiến sĩ thi đua năm học 2020 - 2021. Xịn xò quá đi thôi!





Nhưng thật ra, con đường sự nghiệp của cô cũng không phải toàn màu hồng đâu nha! Khi mới ra trường non choẹt, Hương Ly đã phải đối mặt với áp lực từ phụ huynh. Nhiều người muốn con mình học với giáo viên nhiều kinh nghiệm, tuổi nghề dày dặn hơn. Lúc đó, cô chỉ có một cách duy nhất: chứng minh bằng năng lực chuyên môn và trái tim yêu nghề nóng bỏng của mình!

Hương Ly tâm sự: "Tuy áp lực từ nhiều phía là vậy nhưng chính niềm vui khi được giảng dạy cho học sinh là động lực tiếp thêm sức mạnh để mình cống hiến hết với nghề. Các học trò của mình đáng yêu lắm! thường thể hiện tình cảm bằng cách viết thư, làm thiệp, vẽ tranh tặng cô. Nhìn các con dần trưởng thành, học hành tiến bộ, chính là niềm hạnh phúc của mình". Nghe mà tim đầm ấm quá trời!





Sau vài năm cầm phấn, Hương Ly càng thấm thía trọng trách của nghề thầy. Công việc của cô không chỉ là mở sách ra dạy kiến thức khô khan đâu! Mà còn phải theo dõi sát sao từng em, hiểu rõ quá trình phát triển của các con.

Cô chia sẻ: "Nhiều khi phải theo dõi cả cuộc sống của các em để có phương hướng giúp các em hình thành nhân cách. Nói cách khác, cô giáo như những người mẹ thứ hai của các con. Cô giáo luôn là người truyền lửa cho mỗi thế hệ học trò, còn phải dạy học trò bằng toàn bộ cuộc sống của mình". Đúng là "người thầy - người mẹ thứ hai" không sai! ‍





Trong thời đại 4.0 này, giá trị xã hội thay đổi chóng mặt, góc nhìn về nghề giáo cũng biến động theo. Trăn trở lớn nhất của Hương Ly hiện giờ là làm sao để hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của người thầy. Nghe có vẻ khó nhưng cô tin rằng, muốn làm được điều đó, thầy cô phải biết tự đổi mới bản thân, phải có quyết tâm và bản lĩnh thật sự.

"Bản thân mình, để vượt qua những khó khăn khi theo nghề, mình dựa vào cái tâm của bản thân. Mình yêu nghề, yêu trẻ, mong muốn các con luôn học tập trong môi trường tốt nhất; muốn được chăm sóc các con, dạy các con cách đọc, cách viết, cách lắng nghe và chỉ cho chúng những điều tươi đẹp trong cuộc sống" - Hương Ly bày tỏ. Nghe mà thấy cảm động quá đi!



Plot twist đây: trường Tiểu học Đông Ngạc A - Hà Nội chính là nơi Hương Ly từng ngồi trên ghế nhà trường ngày bé! Đây cũng là nơi gieo mầm giấc mơ trở thành giáo viên trong cô. Giờ đây, sau bao công phu rèn luyện, cô đã trở về đứng trên bục giảng với bao hoài bão.

"Nơi đây, mình mong muốn sáng tạo nên những sản phẩm đặc biệt, đó là sự hiểu biết, lớn lên và thành công của học trò. Bởi nghề giáo không lấy tiền bạc mà lấy học trò là niềm hạnh phúc, sự tự hào của mình. Hơn thế nữa, mình muốn cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa" - Hương Ly bộc bạch.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top