Nguyễn Minh Ngọc (sinh năm 1995, cựu sinh viên ĐH Hà Nội) đã từng có hành trình "đi tìm bình yên" cực đỉnh khi nhận lời mời làm cô giáo mầm non tại trường quốc tế ở Sudan. Và những gì cô gái trẻ trải qua tại mảnh đất xa xôi này thật sự khiến ai nghe cũng phải nể!
Khi học trò nhỏ "lột xác" thành thiên thần
Trước khi chính thức lên bục giảng, Ngọc phải trải qua khóa training 6 tuần về giáo trình và phương pháp sư phạm. Vượt qua "ải" kiểm tra chuyên môn, cô chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm.
Những ngày đầu đúng là... drama vì các bé còn nhỏ lại chẳng biết tiếng Anh, cô trò giao tiếp kiểu "gà gật vịt gằng" luôn. Nhưng Ngọc đã "flex" kỹ năng thích ứng cực mạnh khi học cấp tốc tiếng Ả Rập, kết hợp body language để trò chuyện và dạy các em. Sau giờ học tiếng Anh, cô còn hỏi lại các từ vựng bằng tiếng Ả Rập luôn - vừa học vừa chơi, đúng kiểu "upgrade" ngôn ngữ song hành!
"Trải nghiệm dạy học ở đây, mình học được tinh thần tương trợ đỉnh cao. Khi một người cần giúp đỡ, các giáo viên khác sẵn sàng support bất cứ lúc nào. Lúc mình ốm, đồng nghiệp nhiệt tình sang hỗ trợ tận tâm lắm. Đặc biệt, ở Sudan, mỗi lớp không gọi là 'Lớp của mình' mà tất cả học trò trong trường đều là học sinh của tất cả giáo viên. Nên giáo viên nhớ hết tên của học sinh các lớp luôn!", Ngọc kể.
Để các bé dễ nhớ bài, Ngọc đã "sáng tạo content" cả ngày, nghĩ ra đủ trò chơi, bài vần kết hợp với nội dung học. Môi trường giáo dục mầm non ở Sudan khác biệt kiểu: trẻ em học nhiều từ vựng tiếng Anh, Toán, Âm nhạc... nhưng thời gian học chỉ từ 9h-10h30 và 11h15-12h45 thôi - ngắn mà chất lượng!
Lớp của Ngọc có 20 em, không đông quá nên cô dễ quan sát và hiểu tính cách từng bé. Và điều khiến cô xúc động nhất chính là tình cảm từ học trò nhỏ.
"Một lần hết tiết dạy, mình mệt quá ngồi thừ ra, không cười đùa với các bé như mọi khi. Đột nhiên cậu bé nghịch nhất lớp - vốn chẳng bao giờ trò chuyện với mình - tới hỏi: 'Cô mệt ạ?'. Rồi cậu nhường ghế cho mình nằm nghỉ và xoa tóc ru mình ngủ luôn Các bé khác thấy vậy cũng tranh nhau lau bảng, giữ trật tự lớp để mình ngủ ngon hơn. Sự yêu mến từ các em là phần thưởng lớn nhất, giúp mình có động lực tiếp tục", cô gái 9X tâm sự.
Sudan: Từ "lạc lõng" đến "thấy mê"
Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ lời giới thiệu của bạn, Ngọc thử nộp đơn vào trường liên cấp quốc tế Cambridge International (Sudan). Cô vượt qua nhiều vòng xét hồ sơ, thi năng lực tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp. May mắn trúng tuyển, Ngọc được nhà trường gửi visa điện tử và vé máy bay, hỗ trợ nhà ở, phương tiện di chuyển, chi phí điện nước và nhận lương chính thức - xịn xò phết!
Lần đầu đặt chân đến Sudan, Ngọc "shock" vì khí hậu nóng kinh khủng. Để tránh khô da và mệt mỏi, cô phải mặc áo nhiều lớp chất liệu thoát mồ hôi, bôi kem chống nắng kỹ lưỡng khi ra ngoài...
Điều cần lưu ý: ở Sudan, bạn KHÔNG được chụp ảnh có người tùy tiện! Ngọc đã từng bị cảnh sát và người dân giữ lại vì chụp ảnh mà không xin phép. Ban đầu cô còn tưởng họ muốn chụp selfie chung, nhưng hóa ra họ bắt xóa ảnh ngay lập tức - sợ xỉu!
Nhưng mặt tích cực là Ngọc được thưởng thức món ăn truyền thống siêu đỉnh từ Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Yemen, Ai Cập... "Món mình thích nhất là thịt cừu Yemen. Đầu bếp tẩm ướp gia vị vào miếng cừu lớn, bọc giấy bạc rồi nướng đến khi mềm. Ăn bằng tay xé kèm cơm hạt vàng hoặc bánh mì - ngon xuất sắc!
Ngoài ra, phương tiện công cộng ở Sudan cũng thú vị lắm. Có Raksha (xe tuk tuk) và xe buýt. Điểm đặc biệt là xe buýt không có bến đỗ, bạn phải tự nhớ điểm dừng. Còn xe tuk tuk thì giơ tay gọi là tài xế đưa đến nơi. Mỗi chiếc xe tuk tuk là một trải nghiệm khác nhau, có xe trang trí toàn thú nhồi bông, nhân vật hoạt hình... rất chill", Ngọc chia sẻ.
Chuyến đi của Ngọc kéo dài từ tháng 7/2018 đến tháng 1/2019. Bài học lớn nhất cô nhận được là "sự đón nhận".
"Thời gian ở Sudan, mình tiếp xúc nhiều với văn hóa Hồi giáo. Người Hồi giáo ở Sudan rất cởi mở và thân thiện. Sudan thực sự dịu dàng, xóa bỏ hoàn toàn định kiến của mình trước đây. Tất cả tình cảm chân thành từ học sinh, đồng nghiệp, người dân... thật sự ấn tượng và đầy cảm xúc
Sau trải nghiệm Sudan, mình về Việt Nam. Hiện tại đang làm việc cho công ty truyền thông tại Thái Lan. Mình hy vọng sẽ có cơ hội quay lại Sudan để khám phá thêm nhiều vùng đất, nét văn hóa mới đa sắc màu hơn nữa!", Ngọc bày tỏ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn