Đang làm việc ổn định ở Sài Gòn, cô Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1995), tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã quyết định quay về quê nhà Đăk Nông mở lớp dạy vẽ. Mục tiêu? Tạo sân chơi cho các bé vùng sâu được tiếp xúc với hội họa và phát triển đam mê nghệ thuật!
Về quê lập nghiệp vì tình yêu nghệ thuật
Mê vẽ từ bé xíu, sau khi ra trường, Trinh làm thiết kế ở vài công ty tại TP. HCM. Đến năm 2020, dịch bùng phát thì cô quyết định "bỏ phố về rừng" luôn. Thấy quê mình trẻ con chưa có cơ hội học vẽ, hiểu được khó khăn mà chính mình đã từng trải qua khi mới bước vào con đường nghệ thuật, cộng thêm sự support từ gia đình và bạn bè, lớp vẽ LaLaStudio của cô Trinh kết hợp với một người bạn kiến trúc sư đã chính thức ra mắt với đầy tâm huyết!
Ban đầu lớp chỉ nhận các bạn nhỏ yêu thích vẽ tranh, muốn trải nghiệm môn học đầy "sắc màu" này thôi. Sau đó có thêm nhiều bạn học sinh THPT chưa có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn cũng xin được tham gia. "Có một số bạn đi từ các địa bàn xa như Đăk R'lấp, Đăk Wer đến xin học, ban đầu mình cũng không dám nhận vì đi học quãng đường xa tội cho các bạn nhỏ nhưng nếu không đồng ý thì có lẽ các bạn không có cơ hội theo đuổi được đam mê của bản thân, nên được sự đồng ý của phụ huynh, mình mới dám nhận các bạn vào lớp, đó là những điều mình cảm thấy trân trọng nhất trong suốt hành trình giảng dạy của mình", cô Trinh tâm sự.
Lớp học chill phết, các bé "quẩy" tung nóc!
Đến với lớp của cô Trinh, các bé có những phút giây vui vẻ thư giãn sau những giờ học căng thẳng trên trường. Lala tạo không gian thoải mái cho các bạn thỏa sức thể hiện năng khiếu của mình. "Dạy vẽ cho các bạn nhỏ rất vui, ngây thơ và đôi lúc cũng hơi nghịch một tí. Có những buổi học các bạn ấy làm đổ màu ra bài vẽ, lúc đó cô trò nhìn nhau vừa bất lực vừa buồn cười. Nhiều lúc cầm tranh các bạn mà mình phải trầm trồ vì những nét vẽ rất hồn nhiên và dễ thương, cũng rất bất ngờ với sự tưởng tượng của các bạn nhỏ", cô Trinh nhớ lại.
Lớp học Lala tọa lạc ở vùng sâu nhưng chính phong cảnh hữu tình nơi đây lại là cơ hội cho các "tài năng nhí" được thỏa sức quẩy cọ vẽ. Với những buổi học thực tế, cô trò vừa được ngắm cảnh đẹp như tranh vùng cao vừa được học thêm nhiều kiến thức hội họa đặc sắc nữa chứ!
Cô Trinh tâm sự: "Được học vẽ ngoài trời, mình thấy các bạn nhỏ vui vẻ và háo hức thể hiện rõ trên khuôn mặt, vừa học vừa chơi, nói chuyện rôm rả, có một số bạn trên lớp rất trầm tính và ít nói nhưng khi tham gia các buổi học như vậy lại cởi mở và nhiệt huyết hơn khiến mình cũng rất bất ngờ".
Học vẽ tại lớp cô Trinh, các bạn nhỏ được rèn luyện sự khéo léo, nâng cao khả năng quan sát, được tưởng tượng phong phú và đa dạng hơn để bộc lộ rõ nét vào tác phẩm của mình. "Mình thấy lớp học rất dễ thương và cách dạy vẽ của Lala rất thiết thực. Các bé tham gia học được trải nghiệm môi trường thực tế, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách thiết thực nhất để cho ra những bức tranh có hồn, không bị đóng khung trong mô típ lớp học truyền thống, như vậy các bạn sẽ có nhiều cảm hứng và yêu thích việc học vẽ hơn", anh Trùng Dương – một người bạn của cô Trinh bày tỏ.
Cân luôn 2 công việc vẫn full tâm huyết
Ngoài đứng dạy ở LaLaStudio, cô Trinh còn làm thêm việc online cho công ty ở TP. HCM nữa đấy. Tuy hơi bận rộn nhưng cô luôn dành trọn tâm huyết và đam mê cho lớp học. Hiện tại LaLaStudio có khoảng 40 học viên chia thành các lớp nhỏ với nhiều lứa tuổi khác nhau. Sau một thời gian hoạt động, Lala ngày càng được biết đến nhiều hơn, được nhiều người ủng hộ và có thêm cả những học viên lớn tuổi xin tham gia vào lớp luôn! "Tôi chọn học ở Lala vì muốn được thư giãn sau giờ làm, được ngồi chung với các bạn nhỏ rất thích, các bạn ấy hồn nhiên và mình như được trẻ ra", chị Quỳnh Chi, một học viên của lớp vẽ bộc bạch.
Một phụ huynh có con theo học lớp cô Trinh chia sẻ: "Buổi học nào của lớp vẽ cũng ngập tràn tiếng cười, ngập tràn màu sắc rực rỡ. Bên cạnh đó, lớp học còn là nơi gieo mầm cho những tài năng trẻ về hội họa. Với thời buổi công nghệ phát triển, học vẽ cũng là cách giúp các bạn nhỏ hạn chế các thiết bị điện tử, được học tập ở lĩnh vực mới, được phát triển tư duy và trau dồi những kĩ năng nhất định để hoàn thiện bản thân".
Câu chuyện của cô Trinh thực sự inspiring quá đi mất! Bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê theo đuổi đam mê và mang nghệ thuật đến với trẻ em vùng cao - đó mới là sống có ý nghĩa chứ nhỉ?
Nguồn: svvn.tienphong.vn