NgocMai9323
New member
Cô giáo trẻ Ninh Bình kiếm 33 tỷ đồng mỗi năm nhờ biến sợi cói thành "vàng" cho khách quốc tế – câu chuyện nghe mà muốn bỏ nghề đi bán hàng thủ công luôn ấy!
Cuối năm 2024, chị Trần Thùy Nhi (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) flex luôn giải thưởng Lương Định Của – một trong 36 cái tên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Đây là giải thưởng xịn sò dành cho những bạn trẻ có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới nha!
Sinh năm 1989, chị Nhi lớn lên ở vùng đất nổi danh với nghề trồng cói và làm đồ thủ công mỹ nghệ từ cói. Từ bé đã sống giữa những sợi cói và sản phẩm handmade từ đôi bàn tay khéo léo của người dân quê mình rồi.
Nhưng plot twist là từ nhỏ chị Nhi lại mơ ước làm cô giáo! Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị thi vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Ra trường xong về quê dạy tại Trường Tiểu học Hùng Tiến. Với tình yêu nghề và sự tận tâm, chị được lũ trẻ yêu mến vô cùng luôn
Trong quá trình dạy học, chị nhận ra nghề truyền thống quê mình đang dần "flop". Vợ chồng chị vừa muốn làm giàu, vừa trăn trở làm sao để gìn giữ nghề truyền thống và tạo việc làm cho bà con.
Thế là cô giáo quyết định "multi-task" cực mạnh: vừa dạy học, vừa khởi nghiệp cùng ông xã luôn!
Năm 2015, chị Nhi all-in khởi nghiệp với số vốn ít ỏi. Thuê mặt bằng nhỏ xinh để sản xuất và trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ từ cói. Giai đoạn đầu gặp đủ thứ khó khăn về vốn, nhân lực, thị trường. Nhưng chị Nhi cứ kiên trì tạo ra những sản phẩm thủ công độc đáo, kết hợp giữa truyền thống và kiến thức nghệ thuật – thẩm mỹ học được từ thời đại học. Đồng thời chị cũng chăm chỉ networking với các đối tác để mở rộng thị trường như cửa hàng, khách sạn, khu du lịch quanh vùng.
Đến năm 2018, chị quyết định scale up bằng cách xây xưởng lớn hơn. Đầu tư máy móc thiết bị xịn xò để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Khi quy mô lớn dần, các sản phẩm thủ công của chị Nhi cũng đa dạng hơn nhiều. Không chỉ có làn, giỏ, mũ truyền thống, chị còn sáng tạo ra thảm trải sàn, đèn trang trí, đồ dùng nhà bếp, đồ chơi trẻ em... Tất cả đều làm từ cói, bèo, lục bình và các nguyên liệu tự nhiên khác, an toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường nữa chứ!
Trong khuôn viên xưởng sản xuất rộng 4000m2, chị Trần Thùy Nhi cầm chiếc kéo nhỏ màu đỏ, tỉa gọn những nếp đan thừa của chiếc lót đĩa bằng cói. Xung quanh là hơn 80 nhân công của Công ty TNHH Vina Handicrafts của chị và chồng.
Chị Nhi humble chia sẻ, huyện Kim Sơn có 10 công ty sản xuất đồ từ cói với tổng doanh thu lên đến 1000 tỷ đồng. Công ty của chị còn khá nhỏ và trẻ tuổi nhất nên doanh thu chưa cao lắm. Sản phẩm của Handicrafts 99% để xuất khẩu luôn nha!
Chị kể hồi mới bắt đầu gặp không ít trở ngại khi thị trường xuất khẩu đòi hỏi tiêu chuẩn siêu khắt khe về chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất. Nhưng với sự kiên trì và không ngừng học hỏi, tham gia các sự kiện quốc tế trong nước, chị dần hoàn thiện mô hình, mở rộng thị trường thành công.
Trong quy trình sản xuất, có một bước cực kỳ quan trọng mà chị Nhi share đó là công đoạn làm nguyên liệu. Cây cói sẽ được xử lý để đủ độ dai và bền nhưng không gây hại môi trường, sau đó thợ thủ công bện theo các cỡ sợi khác nhau, cuối cùng dùng máy móc hỗ trợ để may, đan thành hình dạng như ý.
Những sản phẩm handmade do chị Nhi sản xuất được khách hàng quốc tế đặc biệt yêu thích. Đặc biệt là các sản phẩm làm từ cói không chỉ được dùng trong gia đình mà còn phổ biến tại các trường mầm non nhờ tính an toàn, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, các món trang trí nội thất như giỏ, thảm, khay cũng cực hot tại các khách sạn, resort ở nước ngoài nữa!
Với momentum hiện tại, chị Nhi đặt mục tiêu những năm tới sẽ tiếp tục nâng quy mô sản xuất và mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho bà con địa phương và đưa hàng thủ công Việt Nam ra thế giới một cách bền vững.
Nguồn: soha.vn
Cuối năm 2024, chị Trần Thùy Nhi (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) flex luôn giải thưởng Lương Định Của – một trong 36 cái tên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Đây là giải thưởng xịn sò dành cho những bạn trẻ có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới nha!
Sinh năm 1989, chị Nhi lớn lên ở vùng đất nổi danh với nghề trồng cói và làm đồ thủ công mỹ nghệ từ cói. Từ bé đã sống giữa những sợi cói và sản phẩm handmade từ đôi bàn tay khéo léo của người dân quê mình rồi.
Nhưng plot twist là từ nhỏ chị Nhi lại mơ ước làm cô giáo! Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị thi vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Ra trường xong về quê dạy tại Trường Tiểu học Hùng Tiến. Với tình yêu nghề và sự tận tâm, chị được lũ trẻ yêu mến vô cùng luôn
Trong quá trình dạy học, chị nhận ra nghề truyền thống quê mình đang dần "flop". Vợ chồng chị vừa muốn làm giàu, vừa trăn trở làm sao để gìn giữ nghề truyền thống và tạo việc làm cho bà con.
Thế là cô giáo quyết định "multi-task" cực mạnh: vừa dạy học, vừa khởi nghiệp cùng ông xã luôn!
Năm 2015, chị Nhi all-in khởi nghiệp với số vốn ít ỏi. Thuê mặt bằng nhỏ xinh để sản xuất và trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ từ cói. Giai đoạn đầu gặp đủ thứ khó khăn về vốn, nhân lực, thị trường. Nhưng chị Nhi cứ kiên trì tạo ra những sản phẩm thủ công độc đáo, kết hợp giữa truyền thống và kiến thức nghệ thuật – thẩm mỹ học được từ thời đại học. Đồng thời chị cũng chăm chỉ networking với các đối tác để mở rộng thị trường như cửa hàng, khách sạn, khu du lịch quanh vùng.
Đến năm 2018, chị quyết định scale up bằng cách xây xưởng lớn hơn. Đầu tư máy móc thiết bị xịn xò để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Khi quy mô lớn dần, các sản phẩm thủ công của chị Nhi cũng đa dạng hơn nhiều. Không chỉ có làn, giỏ, mũ truyền thống, chị còn sáng tạo ra thảm trải sàn, đèn trang trí, đồ dùng nhà bếp, đồ chơi trẻ em... Tất cả đều làm từ cói, bèo, lục bình và các nguyên liệu tự nhiên khác, an toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường nữa chứ!
Trong khuôn viên xưởng sản xuất rộng 4000m2, chị Trần Thùy Nhi cầm chiếc kéo nhỏ màu đỏ, tỉa gọn những nếp đan thừa của chiếc lót đĩa bằng cói. Xung quanh là hơn 80 nhân công của Công ty TNHH Vina Handicrafts của chị và chồng.
Chị Nhi humble chia sẻ, huyện Kim Sơn có 10 công ty sản xuất đồ từ cói với tổng doanh thu lên đến 1000 tỷ đồng. Công ty của chị còn khá nhỏ và trẻ tuổi nhất nên doanh thu chưa cao lắm. Sản phẩm của Handicrafts 99% để xuất khẩu luôn nha!
Chị kể hồi mới bắt đầu gặp không ít trở ngại khi thị trường xuất khẩu đòi hỏi tiêu chuẩn siêu khắt khe về chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất. Nhưng với sự kiên trì và không ngừng học hỏi, tham gia các sự kiện quốc tế trong nước, chị dần hoàn thiện mô hình, mở rộng thị trường thành công.
Trong quy trình sản xuất, có một bước cực kỳ quan trọng mà chị Nhi share đó là công đoạn làm nguyên liệu. Cây cói sẽ được xử lý để đủ độ dai và bền nhưng không gây hại môi trường, sau đó thợ thủ công bện theo các cỡ sợi khác nhau, cuối cùng dùng máy móc hỗ trợ để may, đan thành hình dạng như ý.
Những sản phẩm handmade do chị Nhi sản xuất được khách hàng quốc tế đặc biệt yêu thích. Đặc biệt là các sản phẩm làm từ cói không chỉ được dùng trong gia đình mà còn phổ biến tại các trường mầm non nhờ tính an toàn, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, các món trang trí nội thất như giỏ, thảm, khay cũng cực hot tại các khách sạn, resort ở nước ngoài nữa!
Với momentum hiện tại, chị Nhi đặt mục tiêu những năm tới sẽ tiếp tục nâng quy mô sản xuất và mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho bà con địa phương và đưa hàng thủ công Việt Nam ra thế giới một cách bền vững.
Nguồn: soha.vn