HuouTim123
New member
Chuyện tình "drama" này diễn ra ở Trung Quốc khiến netizen xứ tỷ dân phải bàn tán sôi nổi. Nghe mà tức giùm nha, trước đó khi công an liên lạc để can ngăn thì chị còn bảo họ đang làm phiền đời tư của mình nữa chứ
Câu chuyện về cô giáo Viên 38 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang làm dậy sóng MXH. Chị đã bị lừa mất 4 triệu NDT (hơn 13 tỷ đồng) theo kiểu "tự nguyện chuyển khoản" khiến ai nghe cũng phải choáng váng.
Câu chuyện bắt đầu khi chị Viên match được một anh chàng "chuẩn soái ca" trên mạng xã hội - vừa đẹp trai vừa giàu có. Hai người nhanh chóng "thả thính" nhau và chính thức "về chung một nhà" (online thôi nha).
Sau đó, anh "người yêu" nhiệt tình giới thiệu cho chị một sàn đầu tư "béo bở" và rủ rê đầu tư kiếm lời. Vì tin "crush" quá nên từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, chị Viên đã thế chấp luôn cả nhà và liên tục chuyển tiền, tổng cộng 4 triệu NDT vào sàn này.
Phát hiện chị chuyển tiền vào tài khoản đáng ngờ và nạp vào app đầu tư mờ ám, công an đã liên hệ để "giải cứu". Đến tháng 3/2023, họ đã cảnh báo chị tận 12 lần luôn á!
Nhưng plot twist là chị Viên không chịu tin! Theo chị thì công an đang "vu oan" cho người yêu mình, làm ảnh hưởng đến tình cảm và cuộc sống của chị. Mãi đến khi có mấy chị em khác inbox show bằng chứng anh "người yêu" này nhắn tin "thả thính" nhiều cô gái khác với nội dung y chang, rủ đầu tư giống hệt thì chị mới tỉnh ngộ
"Em không tin được. Anh ấy nói sẽ cưới em và giúp em kiếm tiền thật mà", chị Viên vừa khóc vừa kể ở đồn công an.
Công an chỉ ra chị Viên đã rơi vào "bẫy tình" của hội lừa đảo tài chính. Vì bị cảm xúc lấn át lý trí nên chị đã bị "tẩy não" bởi những lời ngọt ngào, đến mức "thà tin lời nói dối còn hơn tin rằng anh ta đã nói dối"
Theo lời kể của chị và những hình ảnh trên mạng, anh chàng này có visual cực phẩm, gia cảnh khá giả, đặc biệt còn biết quan tâm người khác và yêu động vật nữa. Đối với hội chị em FA, đây đúng chuẩn "perfect boyfriend material" rồi! Nhưng thực tế thì mấy tấm hình đó anh ta "ăn cắp" trên mạng để câu những chị em "dễ tin" thôi
Vụ việc đang gây xôn xao MXH xứ tỷ dân. Dù đã có nhiều case lừa đảo qua hẹn hò online, lại được công an cảnh báo tới tấp nhưng nạn nhân vẫn không thể tỉnh táo. Điều này cho thấy chiêu trò của bọn lừa đảo nguy hiểm và tinh vi đến mức nào.
Trước đó không lâu, một chị thạc sĩ 28 tuổi tên Vũ Nhi ở Trung Quốc cũng sập bẫy tương tự. Để chị tin, tên lừa đảo còn cung cấp cả giấy tờ tùy thân, thông tin tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng, làm việc cho công ty công nghệ lớn luôn nha!
Sau khi Vũ Nhi "thả tim" tin tưởng, anh chàng giới thiệu một app đầu tư "sinh lời dễ như ăn kẹo". Lúc đầu rút tiền ra bình thường nhưng những lần sau tài khoản cứ bị đóng băng, yêu cầu phải nạp thêm tiền. Đến khi tỉnh ra thì Vũ Nhi đã chuyển tổng cộng 1,3 triệu NDT (4,4 tỷ đồng) còn anh "người yêu online" đã biến mất không dấu vết, để lại món nợ khủng
Với những vụ lừa đảo kiểu "tình - tiền" này, công an cũng rất khó xử lý vì nạn nhân là người chủ động chuyển tiền. Vì vậy mọi người cần cảnh giác cực kỳ với những người chưa từng gặp mặt nhé! Đồng thời phải kiểm soát lòng tham vì không có khoản đầu tư nào mà không có rủi ro cả. Nếu có ai giới thiệu đầu tư lợi nhuận cao mà không rủi ro thì 100% là lừa đảo luôn nha!
Nguồn: soha.vn