Một cô gái trẻ mắc ung thư không thể chữa khỏi đã tuyên bố: "Bệnh tật không bao giờ được phép điều khiển cuộc đời tớ!"
Khadejah Sutherland đang trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư đã di căn từ vú sang tận gan và dạ dày. Dù biết bệnh không thể chữa khỏi, cô nàng quyết tâm sống hết mình với từng khoảnh khắc còn lại và bắt đầu hành trình "check-in" khắp thế giới.
Danh sách những nơi cô đã "phá đảo": Paris, Brazil, Prague, Ibiza, Malta, Dublin, San Francisco và Las Vegas - và còn nhiều điểm đến khác đang chờ phía trước nữa đây!
Khi nhận tin "sét đánh" ở tuổi 25
Tháng 2/2025, khi mới 25 tuổi, Khadejah nhận được tin sét đánh: cô bị ung thư và không thể hồi phục.
"Tớ hoàn toàn sụp đổ luôn," Khadejah, hiện sống tại Birmingham, Anh chia sẻ. "Đau lắm, khi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi ung thư và cuộc đời mình đang countdown từng giây - trong khi bạn bè cùng tuổi vẫn đang sống bình thường như mọi khi."
Khadejah, một cô giáo dạy lịch sử, lần đầu cảm thấy "có gì đó sai sai" vào năm 2022 khi mới 22 tuổi. Cô kể: "Tớ không có triệu chứng điển hình nào của ung thư vú cả. Tớ tăng gần 10kg và da mặt trở nên siêu tệ - trong khi hồi còn teen tớ chẳng bao giờ bị mụn nặng."
"Tình trạng đó kéo dài tầm 6 tháng trước khi tớ quyết định đi bác sĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Da mặt cứ nổi mụn liên tục và khô khốc kinh khủng. Tớ vốn rất gầy và ăn uống không đổi gì, nên việc tăng cân nhiều như vậy thực sự đáng lo."
Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ phát hiện một khối u nang và yêu cầu Khadejah phẫu thuật cắt bỏ cùng sinh thiết. Sau sinh thiết, cô được gọi lại bệnh viện và shock nặng khi biết sự thật: ung thư vú giai đoạn 3.
Cô được báo phải điều trị rất tích cực vì bệnh đã ở giai đoạn khá tiến triển. "Lúc được chẩn đoán, tớ sụp đổ hoàn toàn - cảm giác như linh hồn bay ra ngoài luôn vì quá vô lý. Sao tớ mới 22 tuổi mà đã bị ung thư? Tớ sợ kinh khủng!"
Cô đã trải qua xạ trị, hóa trị và 6 ca phẫu thuật khác nhau, bao gồm cắt bỏ cả hai bên vú, ghép da và phẫu thuật lấy trứng. Tuy nhiên, cô phản ứng cực xấu với hóa trị, các cơ quan "đóng băng" và "phá hủy" luôn tuyến tụy, dẫn đến bệnh tiểu đường type 1.
Quá trình điều trị còn khiến cô bị mãn kinh sớm. Đau lòng hơn, Khadejah sau đó biết ung thư đã lên giai đoạn 4, không thể chữa khỏi và đã di căn sang gan và dạ dày.
Không cho phép bệnh tật làm chủ cuộc đời
Dù phải chịu đựng quá trình điều trị khắc nghiệt và tổn thương tinh thần nặng nề, cô gái trẻ kiên quyết không để ung thư điều khiển cuộc đời mình - thay vào đó, cô quyết tâm hiện thực hóa ước mơ du lịch vòng quanh thế giới.
Khadejah nói: "Sau một thời gian, tớ quyết định sẽ không để nó kiểm soát cuộc đời tớ. Vì thế, tớ theo đuổi giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới, tớ đã lập trang gây quỹ GoFundMe và những người theo dõi đang giúp tớ thực hiện điều đó - tớ biết ơn lắm!"
"Du lịch vòng quanh thế giới luôn nằm trong bucket list của tớ mà." ️
Kể từ khi được chẩn đoán, Khadejah đã đến Paris, Brazil, Prague, Ibiza, Malta, Dublin, San Francisco và Las Vegas. Cô chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội, từ lúc nhận chẩn đoán đến các chuyến đi nước ngoài - và thậm chí còn bắt đầu một series mới trên YouTube, nơi cô sẽ thử mọi thứ từ A-Z.
Khadejah chia sẻ: "Tớ cảm thấy may mắn vô cùng khi có thể du lịch và nhìn ngắm thế giới theo cách mà trước đây tớ chưa từng nghĩ mình có thể, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng vì điều đó xảy ra trong hoàn cảnh này và tớ ước nó không phải như vậy. Dù du lịch vòng quanh thế giới là giấc mơ của tớ, tớ thà không bao giờ đi du lịch nữa nhưng được khỏi ung thư, còn hơn là đi khắp thế giới mà vẫn mắc bệnh."
"Tớ muốn nhìn thấy càng nhiều nơi càng tốt để cảm thấy mình thực sự đã sống và không lãng phí thời gian trên Trái đất này."
Trong khi du lịch, Khadejah vẫn phải duy trì việc chăm sóc sức khỏe siêu nghiêm ngặt: mang theo full thuốc men, uống đúng giờ và liên tục theo dõi bệnh tiểu đường. Cô cũng phải đảm bảo nghỉ ngơi giữa các hoạt động - thường phải dành một hoặc hai ngày không đi tham quan vì kiệt sức, đau khớp hoặc cảm giác cứng người nghiêm trọng do thuốc.
Khadejah chia sẻ thêm: "Tớ biết đó là điều không thể tránh khỏi. Tớ chỉ từng du lịch một mình một lần, còn lại đều đi cùng người khác. Bạn bè tớ rất tâm lý, luôn quan tâm và hỏi han xem tớ có ổn không, và họ không bao giờ khiến tớ cảm thấy tội lỗi nếu bỏ lỡ điều gì đó."
Hiện Khadejah đang gây quỹ để tài trợ cho các chuyến du lịch và đã quyên góp được hơn 19.000 bảng Anh rồi đó. Cô cho biết mình sẽ sống "cuộc đời xịn nhất", bất kể điều gì xảy ra.
Cô nói thêm: "Tớ buồn vì có thể hoàn thành bucket list trong hoàn cảnh này, nhưng bất cứ khi nào có khoảng thời gian giữa các đợt điều trị hoặc khi tớ cảm thấy khá hơn một chút, tớ sẽ luôn đi du lịch vì thế giới rất đẹp và tớ muốn khám phá mọi thứ trước khi ra đi."
"Chẩn đoán bệnh đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của tớ và đôi khi tớ nhớ con người mình trước khi mắc bệnh, nhưng đây là thực tế mới của tớ và tớ vẫn sẽ sống cuộc đời tuyệt vời nhất dù trong hoàn cảnh nào."
Nguồn: kenh14.vn
Khadejah Sutherland đang trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư đã di căn từ vú sang tận gan và dạ dày. Dù biết bệnh không thể chữa khỏi, cô nàng quyết tâm sống hết mình với từng khoảnh khắc còn lại và bắt đầu hành trình "check-in" khắp thế giới.
Danh sách những nơi cô đã "phá đảo": Paris, Brazil, Prague, Ibiza, Malta, Dublin, San Francisco và Las Vegas - và còn nhiều điểm đến khác đang chờ phía trước nữa đây!
Khi nhận tin "sét đánh" ở tuổi 25
Tháng 2/2025, khi mới 25 tuổi, Khadejah nhận được tin sét đánh: cô bị ung thư và không thể hồi phục.
"Tớ hoàn toàn sụp đổ luôn," Khadejah, hiện sống tại Birmingham, Anh chia sẻ. "Đau lắm, khi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi ung thư và cuộc đời mình đang countdown từng giây - trong khi bạn bè cùng tuổi vẫn đang sống bình thường như mọi khi."
Khadejah, một cô giáo dạy lịch sử, lần đầu cảm thấy "có gì đó sai sai" vào năm 2022 khi mới 22 tuổi. Cô kể: "Tớ không có triệu chứng điển hình nào của ung thư vú cả. Tớ tăng gần 10kg và da mặt trở nên siêu tệ - trong khi hồi còn teen tớ chẳng bao giờ bị mụn nặng."
"Tình trạng đó kéo dài tầm 6 tháng trước khi tớ quyết định đi bác sĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Da mặt cứ nổi mụn liên tục và khô khốc kinh khủng. Tớ vốn rất gầy và ăn uống không đổi gì, nên việc tăng cân nhiều như vậy thực sự đáng lo."
Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ phát hiện một khối u nang và yêu cầu Khadejah phẫu thuật cắt bỏ cùng sinh thiết. Sau sinh thiết, cô được gọi lại bệnh viện và shock nặng khi biết sự thật: ung thư vú giai đoạn 3.
Cô được báo phải điều trị rất tích cực vì bệnh đã ở giai đoạn khá tiến triển. "Lúc được chẩn đoán, tớ sụp đổ hoàn toàn - cảm giác như linh hồn bay ra ngoài luôn vì quá vô lý. Sao tớ mới 22 tuổi mà đã bị ung thư? Tớ sợ kinh khủng!"
Cô đã trải qua xạ trị, hóa trị và 6 ca phẫu thuật khác nhau, bao gồm cắt bỏ cả hai bên vú, ghép da và phẫu thuật lấy trứng. Tuy nhiên, cô phản ứng cực xấu với hóa trị, các cơ quan "đóng băng" và "phá hủy" luôn tuyến tụy, dẫn đến bệnh tiểu đường type 1.
Quá trình điều trị còn khiến cô bị mãn kinh sớm. Đau lòng hơn, Khadejah sau đó biết ung thư đã lên giai đoạn 4, không thể chữa khỏi và đã di căn sang gan và dạ dày.
Không cho phép bệnh tật làm chủ cuộc đời
Dù phải chịu đựng quá trình điều trị khắc nghiệt và tổn thương tinh thần nặng nề, cô gái trẻ kiên quyết không để ung thư điều khiển cuộc đời mình - thay vào đó, cô quyết tâm hiện thực hóa ước mơ du lịch vòng quanh thế giới.
Khadejah nói: "Sau một thời gian, tớ quyết định sẽ không để nó kiểm soát cuộc đời tớ. Vì thế, tớ theo đuổi giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới, tớ đã lập trang gây quỹ GoFundMe và những người theo dõi đang giúp tớ thực hiện điều đó - tớ biết ơn lắm!"
"Du lịch vòng quanh thế giới luôn nằm trong bucket list của tớ mà." ️
Kể từ khi được chẩn đoán, Khadejah đã đến Paris, Brazil, Prague, Ibiza, Malta, Dublin, San Francisco và Las Vegas. Cô chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội, từ lúc nhận chẩn đoán đến các chuyến đi nước ngoài - và thậm chí còn bắt đầu một series mới trên YouTube, nơi cô sẽ thử mọi thứ từ A-Z.
Khadejah chia sẻ: "Tớ cảm thấy may mắn vô cùng khi có thể du lịch và nhìn ngắm thế giới theo cách mà trước đây tớ chưa từng nghĩ mình có thể, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng vì điều đó xảy ra trong hoàn cảnh này và tớ ước nó không phải như vậy. Dù du lịch vòng quanh thế giới là giấc mơ của tớ, tớ thà không bao giờ đi du lịch nữa nhưng được khỏi ung thư, còn hơn là đi khắp thế giới mà vẫn mắc bệnh."
"Tớ muốn nhìn thấy càng nhiều nơi càng tốt để cảm thấy mình thực sự đã sống và không lãng phí thời gian trên Trái đất này."
Trong khi du lịch, Khadejah vẫn phải duy trì việc chăm sóc sức khỏe siêu nghiêm ngặt: mang theo full thuốc men, uống đúng giờ và liên tục theo dõi bệnh tiểu đường. Cô cũng phải đảm bảo nghỉ ngơi giữa các hoạt động - thường phải dành một hoặc hai ngày không đi tham quan vì kiệt sức, đau khớp hoặc cảm giác cứng người nghiêm trọng do thuốc.
Khadejah chia sẻ thêm: "Tớ biết đó là điều không thể tránh khỏi. Tớ chỉ từng du lịch một mình một lần, còn lại đều đi cùng người khác. Bạn bè tớ rất tâm lý, luôn quan tâm và hỏi han xem tớ có ổn không, và họ không bao giờ khiến tớ cảm thấy tội lỗi nếu bỏ lỡ điều gì đó."
Hiện Khadejah đang gây quỹ để tài trợ cho các chuyến du lịch và đã quyên góp được hơn 19.000 bảng Anh rồi đó. Cô cho biết mình sẽ sống "cuộc đời xịn nhất", bất kể điều gì xảy ra.
Cô nói thêm: "Tớ buồn vì có thể hoàn thành bucket list trong hoàn cảnh này, nhưng bất cứ khi nào có khoảng thời gian giữa các đợt điều trị hoặc khi tớ cảm thấy khá hơn một chút, tớ sẽ luôn đi du lịch vì thế giới rất đẹp và tớ muốn khám phá mọi thứ trước khi ra đi."
"Chẩn đoán bệnh đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của tớ và đôi khi tớ nhớ con người mình trước khi mắc bệnh, nhưng đây là thực tế mới của tớ và tớ vẫn sẽ sống cuộc đời tuyệt vời nhất dù trong hoàn cảnh nào."
Nguồn: kenh14.vn