Cô giáo 25 năm kinh nghiệm bật mí: Chỉ cần nghe cách ba mẹ gọi con là biết ngay tương lai đứa trẻ thế nào rồi!

Teen122be1b5

New member
Cách ba mẹ gọi tên con mỗi ngày có thể "spoil" luôn tương lai của con đấy, nghe mà giật mình luôn á!

"Chỉ cần nghe cách ba mẹ gọi con hằng ngày là có thể đoán được tương lai của đứa trẻ đó rồi" - đây là chia sẻ thật của cô giáo Trương Lệ Hoa, người đã "cày" hơn 25 năm giảng dạy tại một trường tiểu học ở Hàng Châu, Trung Quốc nha.

Với việc theo dõi hàng nghìn học sinh từng đi qua lớp của mình, cô rút ra một kết luận tưởng đơn giản mà không hề đơn giản: cách ba mẹ gọi con mỗi ngày chính là "tấm gương" phản chiếu tương lai của các bé luôn.

Theo cô Trương thì mỗi ngày đứa trẻ nghe ba mẹ gọi tên mình hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. "Đó không chỉ là cách để ba mẹ thu hút sự chú ý của con, mà nó như một cách gán nhãn vô hình, từng chút một định hình cách trẻ nhìn nhận chính bản thân mình đấy," cô nói.

16a4995ae8557f9a7600.png


Trong các buổi họp phụ huynh, cô thường để ý lắm đến cách các ba mẹ gọi con khi trao đổi. Có người thì nhẹ nhàng ngọt ngào:

- "Tiểu Du ngoan lắm, mấy hôm nay học hành tiến bộ hẳn."
- "An An, con lại đây chào cô đi con yêu."

Nhưng cũng có không ít ba mẹ quát tháo khiến ai nghe cũng sợ:

"Thằng nhóc này nghịch như quỷ, khổ tao lắm!"
"Con này lì như bò, bảo học thì chơi, bảo ăn thì khóc".
"Mày mà không làm bài, tao sẽ phạt nặng cho mà xem!"

Từ những lời nói đó, cô Trương có thể cảm nhận được nội tâm của đứa trẻ luôn. Những em học sinh bị gọi bằng lời nặng nề, thô tục thường thiếu tự tin, hay phòng thủ, hoặc ngược lại là nổi loạn, dễ xung đột.

Bên cạnh đó, việc bị gắn nhãn với những lời tiêu cực như "sao con kém quá", "thằng này hư lắm" sẽ hình thành sự tự ti, sợ sai, không dám thử thách, thậm chí từ bỏ luôn việc cố gắng trong trẻ nữa

Trong khi đó, những em học sinh được gọi bằng tên thân mật, có tình cảm thường thể hiện được cá tính nhưng vẫn biết tôn trọng người khác.

Lấy ví dụ cụ thể, cô Trương kể về một học sinh cũ, tên là Tiểu Cương. Khi còn học lớp 2, cậu thường bị mẹ gọi là "đồ ngốc", "nhóc vô dụng", "chỉ làm xấu mặt ba mẹ". Cô giáo từng nhiều lần trao đổi, mong mẹ cậu thay đổi cách xưng hô. Nhưng người mẹ bảo: "Tôi nói cho nó sợ, chứ yêu thì vẫn yêu chứ!"

Kết quả là khi lên lớp 5, Tiểu Cương không dám xung phong bất kỳ hoạt động nào. Mỗi khi bị cô hỏi bài, cậu chỉ lắp bắp vài từ, ánh mắt lảng tránh, thậm chí còn cười trừ như một cơ chế tự vệ luôn.

Ngược lại, một học sinh khác là Hứa Phi. Dù không phải học giỏi nhưng luôn mạnh dạn, chủ động học hỏi. Khi cô Trương hỏi mẹ em bí quyết, người mẹ chỉ cười: "Tôi chỉ gọi con bằng cái tên của nó thôi. Không so sánh, không chê bai, và luôn nói: 'Phi là đứa trẻ chăm chỉ, mẹ tin con sẽ làm được'".

"Tôi không yêu cầu các ba mẹ phải gọi con bằng những lời có cánh đâu. Chỉ cần gọi đúng tên, dùng lời lịch sự, và thể hiện sự tôn trọng đã là bước đầu gieo mầm cho một đứa trẻ tự tin và có nhân cách rồi", cô Trương chia sẻ.

Thậm chí, trong các buổi tư vấn phụ huynh, cô Trương nhiều lần bày tỏ: Ba mẹ cần tôn trọng con bắt đầu từ cách gọi tên chúng, bằng tất cả lòng trân trọng, nâng đỡ và niềm tin. Có thể, một tiếng gọi đúng mực hôm nay là nền tảng cho một công dân trưởng thành, tự tin và có trách nhiệm trong tương lai đấy

b099ffe5b96112bd5e45.png


Cô Trương kể từng gặp nhiều ba mẹ gọi con bằng tên thật đi kèm vai trò, như "chị cả Lệ gương mẫu", "anh Khải nhớ làm gương cho em nhé" thường nuôi dưỡng được ý thức trách nhiệm và sự trưởng thành sớm ở trẻ.

"Tôi từng có học sinh tên là Tống Vũ. Cậu bé luôn được bố mẹ gọi là 'anh Vũ' dù là con một. Ban đầu tôi thắc mắc lắm, sau mới hiểu, đó là cách bố mẹ rèn cho con cảm giác mình phải biết cư xử như một người lớn. Và quả thực, Vũ là học sinh lớp 4 mà luôn tự giác học tập, biết nhường nhịn bạn bè và có tinh thần lãnh đạo rất rõ luôn," cô Trương kể.

Theo Sohu

adeba3c509f77943213d.jpg


2a8f3f2c97766319d64d.jpg


095f43da20bf9d037f94.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top