Khuất Thu Phương (sinh năm 2000), nữ sinh năm 4 Khoa tiếng Đức trường Đại học Hà Nội, sở hữu visual xinh xắn, nữ tính mà lại mê môn thể thao vua như điếu đổ Cô bạn là fan cứng của Cristiano Ronaldo và rất yêu câu nói của anh: "Giấc mơ không phải là thứ bạn thấy khi ngủ, giấc mơ là những điều không cho phép bạn ngủ". Nghe mà thấy đỉnh quá đi!
Là sinh viên năm cuối đại học, Thu Phương đang trong giai đoạn vừa học vừa làm thêm kiếm thêm thu nhập. Cô nàng làm gia sư tiếng Anh và nhận job mẫu ảnh part-time, vừa rèn kỹ năng mềm vừa bổ sung kinh nghiệm cho ước mơ du học sau này. Bố mẹ cũng tự hào về cô con gái trưởng thành và tự lập của mình lắm nha
Bận rộn với cả học tập, nghiên cứu lẫn công việc làm thêm nên thời gian của Thu Phương khá là limited. Áp lực từ những kiến thức chuyên ngành khó nhằn hay những drama trong công việc làm thêm cũng khiến cô dễ stress lắm. Mỗi khi căng thẳng, Phương hay tìm đến sách, nghe nhạc hoặc xem bóng đá để relax. "Mình cũng tự thấy may mắn khi luôn có bạn bè xung quanh cùng chia sẻ và giúp đỡ khi cần, có người tin tưởng để tâm sự" - Thu Phương chia sẻ.
Là fan bóng đá từ bé, Thu Phương được truyền lửa từ bố. "Bởi hầu hết các trận V-league hay các trận quốc tế của Việt Nam đều hay diễn ra vào giờ ăn cơm nên bố rất hay xem, vì thế tình yêu bóng đá của mình cũng dần được nuôi dưỡng từ đó"
Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang ở vòng loại thứ 3 World Cup với tâm thế "bơi ra biển lớn". Dù chưa có điểm nào nhưng với Thu Phương, đây đã là kỳ tích và bước tiến lớn của bóng đá Việt rồi! "Mình thấy rằng đội Việt Nam tham gia với rất nhiều đội mạnh thậm chí cùng bảng với những đội top 1 Châu Á như Nhật Bản, Australia nhưng thành tích thi đấu khả quan so với các lứa thế hệ trước" - Phương nhận xét.
Nguồn: svvn.tienphong.vn