Hoàng Thị Hương Giang (sinh năm 2004) hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Theo Hương Giang, tuổi trẻ mà cứ sợ hãi, lo lắng không chịu nỗ lực thì sao có thể thành công được đúng không nào? Cô nàng cảm thấy rất vinh dự khi được học tại ngôi trường mình đang theo đuổi
"Mình sinh ra đã mồ côi mẹ, chính vì thiếu tình thương đó mà bản thân trở thành một người rất nhút nhát, ít nói. Khi bước chân vào cổng đại học, gia đình lo lắng sợ mình không hòa nhập được với mọi người. Nhưng bản thân mình lại nghĩ khác, lúc đó mình như một chú chim non muốn bay ra khỏi vùng an toàn, thoát khỏi sự bao bọc của gia đình để vươn tới một khoảng trời riêng. Sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, mình quyết định chọn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Ở đây, mình có cơ hội học hỏi được rất nhiều điều hay từ thầy cô, bạn bè. Đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất, giúp mình ngộ ra nhiều điều và là động lực để cố gắng hoàn thiện mỗi ngày."
Cuộc sống của Hương Giang tuy kém may mắn hơn mọi người, không có đủ ba và mẹ nhưng thay vào đó cô có chỗ dựa vững chắc là ông bà ngoại. Ông bà tuy đã có tuổi nhưng vẫn cố gắng nuôi cháu, để cháu bước vào cổng đại học dù đôi lúc gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí
"Những điều đó khiến mình phải suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục con đường tri thức nữa không, may mắn là mọi người trong gia đình đều ủng hộ mình học tập và theo đuổi ước mơ. Mình luôn biết nắm bắt cơ hội và đã chọn đúng ngôi trường để theo học, vì mình muốn trở thành một Dược sĩ có thể giúp đỡ người thân yêu cũng như mọi người ngoài xã hội."
Dược là chuyên ngành khó, Hương Giang đã gặp không ít trở ngại trong học tập. Với sự quyết tâm cố gắng, cùng việc đi làm thêm ngay từ những ngày đầu tiên vào đại học đã cho cô nhiều trải nghiệm quý giá. Giang biết trân quý đồng tiền mình làm ra, thấu hiểu nỗi vất vả của ông bà và yêu thương ông bà nhiều hơn
"Vì vậy mình luôn miệt mài học tập và làm thêm để tự lo cho bản thân, đỡ một phần kinh phí cho ông bà. Với sự cố gắng, mình đã làm được điều đó bằng năng lực và ý chí của mình. Mình rất thích tự lập, vì tin rằng sức trẻ có thể làm nên tất cả từ những điều nhỏ nhất và xa hơn nữa là sự nghiệp trong tương lai."
Từ một người sống nội tâm, Hương Giang đã trở nên mạnh dạn, chủ động trong học tập cũng như tham gia công ích xã hội. Khi bước chân vào trường, cô muốn tham gia công tác tình nguyện để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn
"Hiện tại mình đang là Trưởng Ban vận động của Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện, đồng thời là Uỷ viên Ban Chấp hành khóa IV. Mình đang nỗ lực học tập và rèn luyện để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Để đạt mục tiêu này mình phải thực sự cố gắng, không ngừng cống hiến sức lực, trí tuệ để chia sẻ, giúp đỡ trẻ em nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình vui và hạnh phúc khi tuổi trẻ đã tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, một phần là trải nghiệm, một phần là muốn giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như mình. Vì mình biết, bản thân chỉ là một trong hàng nghìn hộ gia đình đang gặp khó khăn và mình đang rất cố gắng thay đổi cuộc đời để quay lại giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khác. Gandhi đã từng nói: 'Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là cống hiến hết mình để giúp đỡ người khác.'"
"Mong rằng qua lời tâm sự của mình sẽ phần nào giúp các bạn có động lực để đương đầu với những thử thách trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, khi nào bạn cảm thấy khó khăn thì đừng vội bỏ cuộc, vì xung quanh còn có người thân luôn sẵn sàng nâng đỡ. Mình tin rằng, với ý chí và sự cố gắng thì bản thân sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua."
Nguồn: svvn.tienphong.vn