"Thử thách đặt ra không phải để e sợ, mà để vượt qua" - đây chính là motto sống của Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư (sinh năm 1998), cựu sinh viên khoa Công nghệ Sinh học, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM). Xuất phát từ một vùng nông thôn nhỏ ở Quảng Nam, Ngọc Thư đã "flex" cực mạnh khi nhận được giấy mời nhập học chương trình tiến sĩ Y sinh từ tận 4 trường đại học đỉnh của chóp trên thế giới: ĐH Oxford (Anh), ĐH Cornell (thuộc khối Ivy League của Mỹ), ĐH Sydney và ĐH Queensland (2 trường thuộc Group of Eight tại Úc). Nghe mà choáng hết nấc luôn!
Từ vùng cát trắng vươn xa tầm thế giới
Sinh ra và lớn lên tại vùng cát trắng Thăng Bình (Quảng Nam), Thư không có cơ hội tiếp cận nền giáo dục bài bản từ sớm. Nhưng điều này không thể ngăn cản cô gái này chinh phục chân trời tri thức. Năm 13 tuổi, Thư được gia đình cho lên thành phố Tam Kỳ học tập. Từ đây, Thư phát hiện ra tình yêu "sét đánh" với môn Sinh học và sau này phát triển thành đam mê với khoa học sự sống.
Chăm chỉ cày cuốc, Thư trở thành thủ khoa lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong suốt thời THPT, cô nàng "càn quét" hàng loạt giải thưởng: giải Nhất HSG cấp tỉnh, Huy chương Vàng Olympic các trường chuyên vùng Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Đỉnh cao là giải Ba HSG môn Sinh học cấp quốc gia - tấm vé vàng giúp Thư tuyển thẳng + học bổng vào trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) luôn!
Ấp ủ ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học, Thư không ngừng nâng cấp bản thân và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Kết quả là liên tục nhận về "mưa" học bổng: học bổng toàn phần Global UGRAD của Chính phủ Mỹ, học bổng Khoa học Công nghệ của Vingroup. Không những thế, Thư còn tốt nghiệp thủ khoa Huy chương Vàng khoa Công nghệ Sinh học. Con đường học vấn tiếp tục rộng mở khi cô được 4 trường đại học quốc tế thông báo đậu chương trình tiến sĩ Y sinh. Hiện tại, Thư đang chuẩn bị lên đường du học tiến sĩ ngành Ung thư học tại ĐH Oxford (Anh) nha!
"Mình hiểu những gì mình biết chỉ như một giọt nước giữa biển cả tri thức của nhân loại. Mình luôn muốn được biết nhiều hơn nữa, muốn hoàn thiện bản thân. Đó là động lực to lớn cho mình trong suốt hành trình chinh phục bản thân", Thư chia sẻ.
Muốn cống hiến cho khoa học Việt Nam �
Nói về lý do apply vào các trường đại học top thế giới, Thư cho biết sau thời gian học tập, cô nhận ra mình cực kỳ hứng thú với nghiên cứu Y sinh, đặc biệt là về căn bệnh ung thư.
"Mình luôn mong muốn đóng góp kiến thức vào cuộc chiến chống ung thư. Năm cuối đại học, mình tham gia nhóm nghiên cứu về gen người của trường ĐH KHTN và được đến bệnh viện Ung bướu thu thập mẫu. Mình nhìn thấy quang cảnh trong bệnh viện, giao tiếp với bệnh nhân. Từ đó hiểu được khó khăn mà họ đang chịu, cũng như thực trạng khoa học Việt Nam trong lĩnh vực này. Mình muốn cống hiến để tăng khả năng sống sót và tìm ra cách chữa trị căn bệnh này", Thư tâm sự.
Ngoài mục tiêu hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ, có nhiều công bố khoa học trên các tạp chí uy tín, mong ước lớn nhất của Thư là được quay về Việt Nam cống hiến: "Tất cả mục tiêu đều phục vụ cho mục tiêu lớn nhất - quay về cống hiến cho nền khoa học Việt Nam. Mình mong muốn trở thành giảng viên tại một trường đại học. Vừa mở rộng nghiên cứu, vừa giúp ích cộng đồng, vừa truyền cảm hứng và kiến thức để nuôi dưỡng thế hệ sau". Nghe mà cảm động quá đi!
Phá vỡ giới hạn bản thân, tạo nên kỳ tích
Để nhận được giấy mời từ 4 trường đại học hàng đầu thế giới, Thư đã phải nỗ lực cực kỳ. Dĩ nhiên, hành trình vượt qua chính mình cũng đầy gian nan. Thử thách lớn nhất chính là những lúc cô tự ti về năng lực bản thân. Phải mất một thời gian, Thư mới phá bỏ được những giới hạn tự đặt ra và chinh phục ước mơ lớn hơn.
Kết quả là dù chưa học qua Thạc sĩ, học tập 100% tại Việt Nam, Thư vẫn thành công vươn tầm quốc tế. Cô còn là sinh viên Việt Nam đầu tiên trong 10 năm trở lại đây làm nên kỳ tích này tại ĐH Oxford đấy! Đúng là "thử thách được đặt ra không phải để e sợ, mà để vượt qua"
Từ một người không biết gì về ngoại ngữ, Thư đã đạt 7.5 IELTS sau 2 năm cày cuốc. Khi làm học sinh trao đổi tại Mỹ, dù gặp rào cản ngôn ngữ, Thư vẫn đứng đầu 3 lớp chuyên ngành nhờ sự nỗ lực. Thư chia sẻ mình là người có nguyên tắc, đề cao kỷ luật, đặt ra trách nhiệm trong nghiên cứu và cuộc sống, luôn bám sát kế hoạch. Cô đặt mình trong tâm thế không ngừng tìm kiến thức mới và nỗ lực tìm ra phiên bản tốt nhất của bản thân.
"Để đến ngày hôm nay, mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng mình chắc chắn bây giờ chỉ là khởi đầu cho những chặng đường khó khăn phía trước. Dù vậy, tất cả những gì mình đã, đang, sẽ làm đều để theo đuổi ước mơ, mong muốn cống hiến cho lợi ích xã hội với cương vị nhà khoa học. Nếu cho mình quay lại, mình vẫn sẽ chọn con đường này", Thư bày tỏ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn