Bùi Hoàng Tố Uyên (sinh năm 2004) đến từ xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An - một cô gái trẻ với tình yêu mãnh liệt dành cho dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh Không chỉ đam mê ca hát, Tố Uyên còn ấp ủ ước mơ lớn lao: trở thành giáo viên tiểu học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, góp phần gìn giữ và phát huy loại hình di sản văn hoá phi vật thể của quê hương.
Ngoài ca hát, đánh đàn, Tố Uyên còn có thói quen viết tản văn để lưu giữ những cảm xúc và khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình.
Vượt qua nỗi đau mất mẹ năm 20 tuổi
Cuộc đời ai cũng có những giai đoạn tối tăm, và với Tố Uyên, năm 2020 là mốc thời gian cô không bao giờ quên được. "Năm 2020, mẹ em qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, từ đó em trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Gia đình cũng không thuộc diện khá giả, nên từ ngày mẹ mất, một mình bố em vất vả dạy dỗ nuôi nấng ba chị em ăn học đàng hoàng, tử tế" - giọng Tố Uyên trầm hơn khi nhớ lại.
Thời gian đó, cuộc sống như bị bao phủ bởi màu xám Cô bé 16 tuổi không biết phải đối mặt với nỗi đau này ra sao. Nhưng nghĩ đến mẹ, đến bố và các em, Tố Uyên đã tìm lại được sức mạnh: "Bản thân như tiếp thêm sự lạc quan, cố gắng để người mẹ yêu dấu của em ở phương xa cảm thấy an lòng. Bên cạnh đó, em muốn bản thân là chỗ dựa vững chắc cho bố cùng các em. Có lẽ, đó là động lực sức mạnh để em vượt qua và nỗ lực như ngày hôm nay."
Với sự dẫn dắt tận tình của thầy cô trong trường, Tố Uyên đã từng bước tiến bộ trong học tập và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
"Best student" của trường THPT Diễn Châu 3
Vượt qua nỗi đau, Tố Uyên trở thành một trong những học sinh nổi bật của lớp 12D1, trường THPT Diễn Châu 3
"Dưới mái trường thân thương này, em đã học hỏi và trưởng thành không ít. Diễn Châu 3 là môi trường tốt để em học tập, để em có được những người bạn, người thầy, người cô vô cùng tuyệt vời. Nơi đây đã tạo điều kiện để em khám phá bản thân, tìm thấy những tiềm năng của mình và từ đó phát triển…" - Tố Uyên chia sẻ.
Mái trường THPT Diễn Châu 3 đã mang đến cho Tố Uyên một thời học trò đáng nhớ với biết bao kỷ niệm cùng bạn bè.
Chọn nghề giáo giữa muôn vàn lời phản đối
Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, đánh dấu cột mốc kết thúc 12 năm đèn sách. Với tình yêu dành cho nghề dạy học, Tố Uyên đã quyết định đăng ký nguyện vọng vào khoa Giáo dục tiểu học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Quyết định này khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều: "Làm nghề giáo khổ lắm! Làm giáo viên sau này thất nghiệp à? Lương giáo viên thì nuôi nổi ai?..." Nhưng may mắn thay, Tố Uyên có bố - người luôn đồng hành và ủng hộ con gái mình.
"Nhớ lời bố dặn, con hãy cứ chọn nghề con yêu, chỉ cần con nỗ lực và miễn là công việc đó không vi phạm pháp luật thì bố luôn ủng hộ con. Em đã rất cảm động khi nghe điều đó. Biết rằng nghề giáo phải có tính kiên trì, bỏ đi cái tôi nhưng vì yêu thích trẻ đồng thời muốn truyền ngọn lửa đam mê, truyền cái nhìn tích cực cho từng thế hệ học sinh,… nên em vượt qua tất cả để đưa ra quyết định này" - cô nàng tâm sự
Năm lớp 9, Tố Uyên đã "flex" giải Nhất học sinh Giỏi cấp tỉnh và giải Nhất cuộc thi "Ngày hội văn hoá đọc sách năm 2019".
Thành tích "đỉnh của chóp" suốt 12 năm học
Không chỉ học giỏi, Tố Uyên còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá. Năm lớp 9, cô đã "ẵm" giải Nhất học sinh Giỏi cấp tỉnh và giải Nhất cuộc thi "Ngày hội văn hoá đọc sách năm 2019". Suốt 12 năm học, cô luôn nằm trong top đầu của lớp, của trường
Bên cạnh học tập, Tố Uyên còn tham gia nhiều CLB như CLB hát, diễn xuất, CLB văn học, lịch sử... Cô nàng hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng mềm, vì vậy luôn tranh thủ mọi cơ hội để thể hiện bản thân, học hỏi và phát triển.
Tố Uyên và hội bạn thân trong buổi lễ ra mắt CLB Lịch sử.
Không chỉ chăm chỉ ở trường, cô còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương.
Từ sân khấu đám cưới đến hàng trăm nghìn views
Theo Tố Uyên, cơ hội không đến từ người khác mà phải tự mình tạo ra. Tuy chưa có dịp tham gia các cuộc thi lớn, nhưng cô gái sở hữu chất giọng đậm "câu hò xứ Nghệ" thường xuyên đi hát tại đám cưới
"Đối với em hát đám cưới không chỉ để bản thân em có thêm thu nhập mà còn là cơ hội để mình thể hiện, mình học hỏi và phát triển. Nếu như lúc đó em không tự tin bước lên sân khấu, thì em sẽ mất đi cơ hội thể hiện mình và tìm ra tài năng của bản thân. Chính cơ hội ấy đã giúp em có ngày hôm nay, có những video tiếp cận được hơn 50k views, 100k views,… Có thể với nhiều người đây là con số không quá lớn, nhưng đối với em đó là dấu mốc chứng kiến em phát triển và đó cũng là tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho em…"
Nụ cười tươi rói của Tố Uyên chính là nguồn năng lượng tích cực giúp cô vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.
Bí kíp thành công: Vạch mục tiêu rõ ràng, hành động quyết liệt
Để đạt được những thành tích như hiện tại, Tố Uyên luôn có mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn. Theo cô nàng, mục tiêu sẽ tạo động lực và định hướng để ta tiến về phía trước
"Đồng thời cần cố gắng, học một cách chăm chỉ và thông minh. Hãy biến lời nói thành hành động, biết bản thân muốn gì và cần phải làm gì" - Tố Uyên khuyên các bạn trẻ cùng trang lứa.
Nguồn: svvn.tienphong.vn