Võ Thị Bình Nhi (sinh năm 1998) tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM. Từng tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế từ những năm tháng sinh viên, giờ đây Bình Nhi đã "flex" thành công khi trở thành 1 trong 15 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 48 năm 2024
Xuất phát điểm từ vùng quê, vững bước chinh phục ước mơ
Lớn lên tại vùng đất hiếu học xã Phú Dương (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bình Nhi sớm có động lực học tập khi chứng kiến sự vất vả của ba mẹ. Cô chia sẻ ba mình đã thi đỗ đại học nhưng ông bà nội lúc đó không đủ tiền cho ba tiếp tục con đường học vấn. Còn mẹ cũng không có điều kiện hoàn thành chương trình trung học.
Thế nhưng với việc học của Bình Nhi, ba mẹ cô luôn hết mình ủng hộ và động viên con gái đi học xa, trải nghiệm những điều mới mẻ. Chính vì thế, Nhi luôn cố gắng không chỉ vì bản thân mà còn muốn bù đắp những ước mơ dang dở của bố mẹ
Từ cô gái tự ti đến cô gái tự tin
Những năm đầu đại học của Nhi đầy ắp sự tự ti và e ngại vì cho rằng xuất phát điểm của mình thua kém các bạn khác. Cô gái tâm sự: "Thời điểm ấy, mình gặp khó khăn trong giao tiếp vì giọng Huế khá khó nghe hiểu với một số bạn, nên mình có cảm giác bị lờ đi khi trò chuyện. Trong tiết học tiếng Anh, mình thấy bản thân kém cỏi, thấy mình nói tiếng Anh không hay bằng nhiều bạn tốt nghiệp lớp chuyên Anh ở các trường cấp ba khác"
Nhưng với mindset "Không ai ở đây biết quá khứ của mình cả, vậy thì tại sao không thử làm những điều mình muốn", Nhi đã bắt đầu thay đổi! Cô năng nổ ứng tuyển vào CLB Nghệ thuật của khoa vì đam mê hát hò từ bé, dám nói tiếng Anh "điệu đà" hơn vì ở môi trường này không ai chọc ghẹo điều đó. Nhi cũng chủ động bắt chuyện với các bạn và luôn làm việc có trách nhiệm trong các hoạt động nhóm
Chính các thầy cô và bạn bè ở khoa Quan hệ quốc tế đã tiếp thêm động lực cho Nhi bằng những câu chuyện chân thật và sẵn sàng đồng hành cùng cô vượt qua khó khăn, tiếp tục theo đuổi đam mê.
6 năm đại học trải nghiệm đáng nhớ
Dù không phải sinh viên ngành Y nhưng Nhi cũng dành 6 năm để hoàn thành chương trình cử nhân. Khoảng thời gian này mang đến cho cô nhiều trải nghiệm quý giá khi được tham gia các chương trình trao đổi và giao lưu với bạn bè quốc tế. Càng đi xa, Nhi càng trân trọng những mối duyên mình có cơ hội gặp gỡ và học hỏi
Bình Nhi chia sẻ: "Mình thấy biết ơn vô cùng khi được trở thành một phần nhỏ của mạng lưới lớn những thanh niên ưu tú. Mình được truyền nhiều cảm hứng từ mọi người lắm - từ những em 18, 19 tuổi đã chạy hàng chục dự án, hỗ trợ cho cả trăm ngàn người thuộc cộng đồng yếu thế; cho đến các anh chị đang đau đầu vì luận văn Tiến sĩ với những ước mơ to lớn hơn - ai cũng giỏi và bản lĩnh, luôn hết mình với những cơ hội được trao"
Môi trường đa văn hóa đã giúp Nhi có thêm nhiều góc nhìn đa dạng từ những người có trải nghiệm và kiến thức khác nhau. Nhi cảm thấy hiểu mình hơn sau những chuyến đi này, để từ đó xác định được chủ đề mà mình thật sự quan tâm và có thể đóng góp nhiều hơn.
Một điều Nhi luôn tâm đắc là lời chia sẻ từ cô cựu Trưởng khoa Quan hệ quốc tế rằng chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt. Trong nhiều cuộc thảo luận, có những suy nghĩ chẳng giống mình tí nào, nhưng việc chuẩn bị tinh thần rằng mọi người đều đang cùng nhau học hỏi và mọi lời nói ra đều được tôn trọng đã giúp Nhi hòa nhập nhanh hơn, thoải mái chia sẻ những điều mình biết
Hiện tại và tương lai
Hiện tại, Nhi đang là Điều phối viên - trực tiếp trò chuyện và hỗ trợ về mặt Phúc lợi (Well-being) cho các bạn học sinh trung học đến từ 55 quốc gia tại một trường Quốc tế ở TP.HCM. Mới đây, cô gái trẻ xuất sắc được chọn là 1 trong 15 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 48 năm 2024
Nguồn: svvn.tienphong.vn