Cô gái vừa xinh vừa giỏi của Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

75f8dcbf7126717c3a75.webp


Nguyễn Quỳnh Trâm là sinh viên năm 2 khoa Bác sĩ Đa khoa (BSĐK) trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Cô nàng này không chỉ học giỏi mà còn cực kỳ năng động trong các hoạt động Đoàn – Hội, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng đấy nhé!

2f34838c57c3b916447e.jpg


Quỳnh Trâm là người Thái Nguyên chính hiệu, lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học, mà đặc biệt là dòng họ toàn người theo ngành Y luôn. Chính vì thế mà từ bé, Trâm đã yêu thích ngành Y và nhận được sự động viên cực nhiều từ gia đình. Đó cũng là động lực giúp cô nàng quyết tâm thi đỗ vào trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đó.

c44bbfb3cf9acf3eca8c.jpg


Bước chân vào đại học, ngoài việc cày cuốc kiến thức để trở thành bác sĩ giỏi trong tương lai, điều khiến Quỳnh Trâm hứng thú nhất chính là các hoạt động Đoàn – Hội như văn nghệ, tổ chức chương trình và công tác tình nguyện... "Trong 2 năm sinh viên mình đã tham gia rất nhiều các hoạt động của Đoàn - Hội cũng bởi vừa là sở thích vừa là sự tự hào khi chính mình có thể đem lại điều có ích cho tập thể" - Trâm chia sẻ.

8f31e251bd745e8fcf40.jpg


Là cán bộ Đoàn nên Trâm thường xuyên phải tổ chức, hỗ trợ các chương trình, sự kiện. "Giai đoạn đầu khi mới vào trường mình cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và hoạt động chung. Tuy nhiên nhờ có sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị khóa trên, dần dần mình đã có thể cân đối 2 việc trên bằng cách lên lịch trình cụ thể cho từng công việc; việc nào ưu tiên làm trước, việc nào làm sau. Đặc biệt là khi đã lên lịch cụ thể thì mình phải hoàn thành cho xong, tránh tình trạng dồn nhiều việc lại, từ đó giúp mình cân đối được thời gian phù hợp cho cả việc học tập cũng như hoạt động tại trường" – Quỳnh Trâm chia sẻ bí kíp time management xịn sò.

59514e45bfd4413a8857.jpg


ba7179572796094a6d8e.jpg


Mới đây, Quỳnh Trâm tham gia cuộc thi Miss TUMP – Nữ sinh Y Dược tài năng duyên dáng và lọt top 5 giành giải 3 của cuộc thi luôn nha! Trong suốt hành trình đó, phần thi người đẹp nhân ái để lại cho cô nàng nhiều cảm xúc và cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất. "Ở phần thi người đẹp nhân ái trong cuộc thi Miss TUMP, top 30 chúng mình cùng nhau tổ chức một buổi tình nguyện mang tên 'Trao yêu thương' tại Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên. Đó là một buổi tình nguyện ý nghĩa, mình cảm nhận được niềm vui, nụ cười hạnh phúc của các em bé và hơn hết là thấy rất xúc động với tình cảm của các cô trò nơi đây. Bởi mẹ mình cũng là một cô giáo, vì vậy mình hiểu được sự vất vả cũng như tâm huyết của một người giáo viên đối với học sinh của mình. Từ đó cũng hiểu được những khó khăn mà các thầy cô giáo tại Trung tâm phải đối mặt khi học sinh là những bạn nhỏ có những khiếm khuyết, khó khăn trong cuộc sống..." – Trâm tâm sự.

6b336f65223da1200073.jpg


9be41aea3270a8ece41e.jpg


Nhìn vào hoàn cảnh các bạn nhỏ, Trâm tự thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Với những hoạt động hướng tới cộng đồng, mỗi ngày Trâm đều nhận thêm bài học, niềm vui và sự hạnh phúc nho nhỏ. Và đúng như câu nói Trâm yêu thích: "Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình chúng ta đang đi".



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top