Cô gái Việt mang bằng cử nhân Y tá sang Đức: Hành trình đầy gian nan nhưng siêu truyền cảm hứng! ✨

b109ed5eaa0efe22f8cd.webp


Phạm Thị Ngọc Lan - một cô gái Việt với tấm bằng cử nhân y tá trong tay - đã quyết định "đổi đời" sang tận Đức để theo đuổi ước mơ sự nghiệp. Nghe thì hào hứng nhưng thực tế con đường đó gian nan vô cùng luôn!

Hiện tại, Ngọc Lan đang sống tại một khu phố ở miền đông nước Đức, nơi có khoảng 1,500 người Việt sinh sống - được gọi là "Vertragsarbeiter" (tạm dịch: khu người lao động hợp đồng). Cô nàng đang làm việc tại trường Đại học Trung tâm Y tế tại Rostock - chính là ngôi trường mà cô theo học sau khi sang Đức và tiếp tục cống hiến sau khi hoàn thành chương trình.

96ccd93f4683280207e2.jpg


Mới đây, trong một phóng sự của kênh DW - News về vấn đề tuyển dụng nhân viên y tế ngoại quốc, Ngọc Lan đã có những chia sẻ cực thật về những khó khăn phải đối mặt trên hành trình theo đuổi sự nghiệp tại xứ người.

Plot twist là Đức không công nhận bằng cử nhân y tá của Lan tại Việt Nam nên cô phải... học lại từ đầu! Lý do là có khá nhiều điểm khác biệt trong công tác chăm sóc bệnh nhân mà Lan phải học tập và dần làm quen.

"Mình khá shock khi ở đây, mình phải làm vệ sinh cá nhân cho người bệnh như giúp bệnh nhân lau rửa cơ thể. Trong khi ở Việt Nam thì người nhà bệnh nhân sẽ chịu trách nhiệm làm việc đó. Mới đầu mình cảm thấy khá xấu hổ và ngại ngùng khi làm công việc lau chùi cơ thể cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nam. Nhưng giờ thì mình thấy bình thường rồi vì đã làm mấy năm nay" - Ngọc Lan chia sẻ.

c9863e5de3819781fd24.jpg


Để đáp ứng công việc, Lan phải học tiếng Đức - một ngôn ngữ hoàn toàn mới lần đầu tiên trong đời. Và thật sự không dễ tí nào!

"Những bệnh nhân cao tuổi thường rất khó giao tiếp bằng điện thoại vì họ không biết ai đang nói chuyện với họ. Rất khó để đội ngũ y tá giải thích vấn đề với người già vì họ không thể sử dụng biểu cảm hay cử chỉ để giúp bệnh nhân hiểu. Do đó chúng tôi cần đào tạo học viên rất kỹ về các tình huống dự trù" - giáo viên người Đức Jana Laines cho biết.

Tại trường Đại học Trung tâm Y tế (Rostock), các học viên đều phải tham gia chương trình đào tạo lại các kỹ năng trong phòng khám, bao gồm việc sắp xếp nhà ở, xử lý giấy tờ, và luyện tập các tình huống giả định trong công việc y tá. Do đó việc thành thạo ngôn ngữ là must-have!

Ngọc Lan cũng nhấn mạnh: "Khi bạn sống ở nước ngoài, điều đầu tiên bạn cần phải làm là học ngôn ngữ". Đúng quá đi thôi!

"Mỗi ngày khi kết thúc công việc với cường độ cao, mình cảm thấy thực sự mệt mỏi. Nhưng sau đó, khi nghĩ về công việc hiện tại đang làm, mình lại cảm thấy tự hào về bản thân vì mình đã thực hiện khá tốt công việc của mình. Đặc biệt là ở đây, vì chẳng ai muốn làm công việc này cả" - Ngọc Lan tâm sự.

a6483fc79b3699273510.jpg


Trên trang tin DW - News, nhiều người để lại bình luận siêu tích cực về cô gái Việt dũng cảm này:

"Quả là một câu chuyện truyền cảm hứng. Bạn là một cô gái chăm chỉ, chúng tôi rất vui vì có bạn làm việc tại đây" - theo tài khoản @minhvu-ch1hl

"Tôi cảm thấy xúc động khi thấy những cô gái trẻ Việt Nam phải làm công việc mà không có người bản xứ nào muốn làm. Công việc đáng trân trọng!" - theo tài khoản @athuynh8018

"Thật là một cô gái trẻ dũng cảm!" - theo tài khoản @SiriusGoddess555.

05b966742605f4a972dd.jpg


edb7f4258a7d8cbfdcee.jpg


29740ebedb26cad506a4.jpg


eb84c0fe9bdf9e8fa0da.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top