Chị Vũ Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1978, ở thôn Thái Lai, Mê Linh, Hà Nội) sinh ra đã không có hai cánh tay, nhưng chị đã cho cả thế giới thấy nghị lực phi thường của mình - đúng kiểu "tàn nhưng không phế" luôn á!
Mãi đến một tháng sau khi sinh, mẹ chị Nguyệt mới biết con gái út của mình khác biệt với những đứa trẻ khác. Trái tim người mẹ như ngừng đập. Nước mắt lại càng tuôn rơi nhiều hơn mỗi khi nghe con hỏi ngây thơ trong những ngày đầu đi học: "Mẹ ơi, sao con không có tay như các bạn?".
Nhưng ey, chị Nguyệt đã không bao giờ bỏ cuộc! Bằng nghị lực thép, chị đã vượt qua mọi mặc cảm để viết nên câu chuyện đời mình bằng chính đôi chân kỳ diệu. Đôi chân ấy không chỉ giúp chị bước đi vững vàng trên hành trình cuộc đời, mà còn là cánh tay nâng đỡ những số phận thiệt thòi khác cùng vượt qua những khó khăn. Chị viết chữ, nấu cơm, giặt quần áo... tất cả đều bằng đôi chân!
Cùng xem những khoảnh khắc đời thường siêu inspiring của chị nhé:
Chị Nguyệt lấy nước uống nha
Ngay cả những thứ nhỏ xíu như kim chỉ, chị Nguyệt vẫn làm được bằng chân cực khéo luôn
Mọi việc bếp núc, đôi chân của chị đều làm thành thạo không kém ai đâu nha
Nguồn: soha.vn