HuouNana2392
New member
Vừa ngồi trên máy bay vừa niệm Phật cầu cho bình an, ăn mấy bữa mà chán đời muốn về Việt Nam ngay, trải nghiệm đi vệ sinh trong cái rét âm 40 độ... Đây là những kỷ niệm "khó đỡ" mà chị Việt này đã trải qua trong hành trình chinh phục cú chạy bộ Full Marathon (42,195km) ở Bắc Cực. Nghĩ thôi đã thấy rợn rồi!
Cuộc đời là những chuyến đi, là sự "xê dịch" đến vùng đất mới mẻ. Mỗi chuyến đi là hành trình tìm đến những sở thích, đam mê độc lạ. Với chị Tăng Nguyệt Minh (41 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh), mỗi chuyến đi luôn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, kinh nghiệm sống quý giá. Đồng thời, "xê dịch" là cách chị tôi luyện bản thân trở nên mạnh mẽ, "giàu có" hơn về vốn sống.
Chị Nguyệt Minh là cô nàng singlemom cực kỳ năng động, tự tin, vừa thích làm bánh, vừa mê kinh doanh, vừa nghiện "xê dịch". Nói là người phụ nữ đa zi năng thì quả không sai!
Đam mê kinh doanh, làm bánh, là founder của một thương hiệu thời trang và thương hiệu bánh ngọt có tiếng ở Sài Gòn, chị Nguyệt Minh còn đồng thời yêu thích chạy bộ luôn.
Theo chị, chạy bộ, làm bánh và kinh doanh - 3 thứ tưởng chừng không liên quan gì đến nhau. Nhưng chúng đều chạy theo một nguyên tắc: Muốn theo đuổi thì phải kiên trì, không được bỏ cuộc giữa chừng. Sai thì sửa, mệt thì nghỉ tí rồi lại tiếp tục hướng về đích. Mindset chuẩn không cần chỉnh!
Chị Nguyệt Minh từng khiến nhiều người phải "ố á" khi chia sẻ những trải nghiệm khó quên trong hành trình chinh phục cự ly chạy bộ 42km tại Bắc Cực.
Giải chạy Marathon ở Bắc Cực vào tháng 4/2018 là cuộc thi thứ 4 chị Nguyệt Minh tham gia. Chỉ là "tân binh" mới tập chạy có 6 tháng mà đã vượt qua hàng trăm ứng viên với thành tích chạy bộ nổi trội để được tài trợ toàn bộ chi phí lên đến gần 1,5 tỷ đồng. Xịn sò không chịu được!
"Mình được một công ty bảo hiểm tài trợ toàn bộ chi phí. Trước đó, mình và vận động viên đến từ nhiều quốc gia phải tham gia casting. Có nhiều bạn có kinh nghiệm chạy lâu năm, trong khi mình chỉ mới luyện tập một thời gian ngắn.
Nhưng doanh nghiệp đó vẫn chọn mình là vận động viên duy nhất đại diện cho Việt Nam. Một phần có lẽ bởi mình đã chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng khi được phỏng vấn về quan điểm sống và ước mơ.
Đối với người bình thường, Bắc Cực là một nơi lạ lẫm. Đặc biệt với mình thì vùng đất đó gần như hoang đường luôn. Chưa bao giờ mình nghĩ có thể đặt chân đến Bắc Cực".
Để có thể tham gia những hoạt động trong suốt hành trình khám phá Bắc Cực, đặc biệt là hoàn thành cự ly Full Marathon trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, băng giá âm 40 độ C, chị Nguyệt Minh đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước đó cả năm trời. Chuẩn bị chắc thế này chứ không phải đùa!
Tham gia hành trình chạy bộ ở Bắc Cực, chị Nguyệt Minh mất gần cả năm trời để chuẩn bị đủ mọi thứ.
Ngoài tài chính, thể lực, các vận động viên còn cần có ý chí thép, sự kiên trì và nỗ lực hết mình để không bỏ cuộc giữa chừng.
Chị Nguyệt Minh kể: "May mắn mình được công ty tài trợ chi phí, việc của mình là tập trung rèn luyện sức khỏe và chuẩn bị mọi thứ liên quan.
Mình tập luyện hàng ngày để tăng sức bền lẫn sức mạnh cơ bắp. Mới tham gia chạy chưa lâu nên thử thách chạy 42km ở Bắc Cực thật sự 'khó nhằn' với mình.
Lúc đầu cũng lo lắng sức mình không đủ, chỉ định tham gia 21km thôi, nhưng nghĩ lại đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để có được chuyến đi hiếm hoi này nên mình cố gắng hết sức để 'chiến' luôn!".
Trước đây, chị Nguyệt Minh hoàn toàn không thích chạy bộ. Nhưng khi thấy nhiều người hoàn thành các cự ly chạy Half Marathon hay Full Marathon, singlemom Sài Thành cảm thấy cực kỳ nể phục và quyết tâm "người ta làm được thì mình cũng phải làm được". Tinh thần này phải gọi là cháy quá đi!
Trở thành người phụ nữ Việt đầu tiên hoàn thành cự ly chạy bộ 42km tại Bắc Cực, chị Nguyệt Minh đã vượt qua rất nhiều thử thách gian nan.
Chị Nguyệt Minh và các thành viên trong đoàn chạy xuyên giữa băng tuyết trắng xóa. Nhìn ảnh thôi đã thấy lạnh rồi!
Bằng sự quyết tâm, lòng kiên trì, chị cảm thấy vô cùng tự hào khi hoàn thành được mục tiêu lớn trong đời.
"Mình và mọi người trong đoàn đã chạy xuyên đêm trong nhiệt độ âm 30-40 độ C ở Bắc Cực. Xung quanh chỉ toàn là tuyết trắng xóa. Có đoạn chạy qua những vết băng nứt, nhìn thực sự đáng sợ luôn.
Mình bắt đầu chạy vào 11h khuya. Càng gần về đích càng lạnh và buồn ngủ, chỉ cần thiếp đi năm phút là có khả năng dậy không nổi.
Chạy 42km trong điều kiện bình thường đã khó rồi, huống gì chạy giữa Bắc Cực. Hơn một lần mình cảm thấy thực sự đuối sức, tưởng chừng không hoàn thành được mục tiêu. Nhưng mọi người trong đoàn đã cho mình thêm động lực.
Có chú chạy bằng một chân giả giữa cung đường tuyết trắng cực kỳ khó đi, chứ đừng nói là chạy. Chạy tới đâu lún tới đó, ấy vậy mà chú vẫn kiên trì từng kilomet một.
Mình thật sự nể phục chú và quyết tâm bản thân cũng phải làm được bằng cách uống thêm trà, cà phê và nghĩ đến lý do tại sao mình bắt đầu."
Sống ở đất nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ trung bình khoảng 35 độ C rồi sang một nơi có nhiệt độ âm 30-40 độ, chị Tăng Nguyệt Minh cho hay trước chuyến đi, chị cảm thấy khá lo lắng. Ai mà không lo chứ!
Và nỗi hoang mang đó vẫn kéo dài cho đến khi chị hoàn thành giải chạy. Để chinh phục được cự ly chạy 42km tại Bắc Cực, chị Nguyệt Minh trải qua nhiều kỷ niệm nhớ đời.
Một người đàn ông cùng đoàn với chị Nguyệt Minh chạy bộ trên tuyết với chiếc chân giả. Xúc động quá trời!
Trước khi bay đến Bắc Cực, chị đã có 1 tuần làm quen với cái rét cắt da cắt thịt tại Svalbard - Nauy. Nơi đây nhiệt độ trong ngày dao động từ âm 15 - 25 độ.
Mỗi ngày, chị thức dậy, ăn sáng, đi dạo và chạy bộ để rèn thể lực: "Đồ ăn quanh quẩn các món salad, mì, bánh mì, cá nướng, bò nướng...
Sang tuần thứ 2, mình bắt đầu ngán và thèm đồ ăn Việt ghê gớm. May sao có hôm xin được chú đi chung đoàn người Indo một ít cơm trắng ăn cùng nước tương, vì chú có mang theo nồi cơm mini để nấu. Mình nhớ mãi bữa cơm đơn sơ ngon lành ấy."
Nguồn: soha.vn