Cô gái Việt cày cuốc 2 năm gom 400 triệu, dẫn bố mẹ phượt 10 nước châu Âu

39acad3ae5aa35618e59.webp


Hơi khủng một tí nha mọi người, sau 2 năm làm việc cật lực và "hốt" từng đồng, Hải Yến đã cân hết 400 triệu để đưa cả gia đình (bố mẹ + chị gái) đi khám phá 10 quốc gia châu Âu trong 1 tháng. Xịn sò chưa kìa! ✈️

4f71cdbcc1764610c36d.jpg


Cảnh tượng đỉnh của chóp đó là bên tháp Eiffel huyền thoại ở Paris, Hải Yến cùng bố và chị gái bê luôn cái bánh kem ra mừng sinh nhật mẹ. Lúc mọi người hát "Happy Birthday", các du khách xung quanh cũng hòa theo luôn, tạo nên khoảnh khắc siêu ấm áp. Rớt nước mắt luôn á!

Đây chính là một trong những moments đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch kéo dài cả tháng của 4 thành viên gia đình. Để có được hành trình ý nghĩa này tặng ba mẹ, Hải Yến đã phải cày cuốc và cắt giảm chi tiêu đủ thứ trong suốt 2 năm trời.

"Từ lúc bắt đầu lên kế hoạch, mình đã nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho mẹ tại Paris rồi. Chuyến tham quan 10 nước châu Âu của cả nhà giống như một giấc mơ vậy. Đến giờ, mọi người vẫn còn nhớ từng khoảnh khắc trong suốt hành trình đó", Hải Yến chia sẻ.

Gom góp 400 triệu trong 2 năm - nghe easy nhưng mà...

Hải Yến sinh ra trong gia đình 2 chị em ở Bình Phước. Để nuôi 2 con gái ăn học, ba mẹ cô phải vất vả, chắt chiu từng đồng suốt bao năm trời. Với họ, chuyện du lịch nước ngoài nghe như chuyện trên mây vậy đó.

Tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn và dịch vụ ăn uống, cô nàng kiếm được việc thực tập sinh kéo dài 1,5 năm tại Đan Mạch (xịn luôn nha).

Bắt đầu làm việc ở Bắc Âu, Hải Yến ở vùng quê trước, rồi chuyển lên TP. Copenhagen. Cô trải qua đủ kiểu công việc: bồi bàn, trực điện thoại, phụ bếp...

Mỗi tuần làm 37 giờ, nghỉ 2 ngày. Lương trước thuế khoảng 20.000 krone/tháng (tầm 70 triệu đồng - tính theo tỷ giá năm 2023). Sau khi trừ tiền nhà và thuế, còn về tay khoảng 10.000 krone (35 triệu đồng).

"Công việc ở Đan Mạch không quá bận rộn nhưng đòi hỏi phải linh hoạt, chủ động. Đồng nghiệp thân thiện, hướng dẫn nhiệt tình nên mình hòa nhập nhanh lắm", cô nhớ lại.

Chỉ có hơn một năm làm việc ở đây, Hải Yến tận dụng những ngày nghỉ để đi khám phá các nước trong khối Schengen (khu vực gồm 29 quốc gia châu Âu cho phép di chuyển tự do). Đến Paris, đứng dưới tháp Eiffel lấp lánh, cô mơ ước được đưa ba mẹ sang đây du lịch. "Nhận ra châu lục này có quá nhiều cảnh đẹp, mình mong ba mẹ cũng có cơ hội ngắm nhìn những địa danh nổi tiếng này", cô nhớ lại.

Sau chuyến đi Pháp, Hải Yến bắt đầu vạch kế hoạch đưa ba mẹ và chị gái đến châu Âu, dù lúc đó trong tay... chưa có tiền Ban đầu, cô đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 100-150 triệu. Với số tiền đó, dự tính đưa ba mẹ đi 2-3 quốc gia nổi tiếng như Pháp, Ý, Thụy Sĩ...

Nhưng trong quá trình lên plan, cô muốn ba mẹ đến nhiều nước hơn. Cuối cùng, danh sách tăng lên 10 quốc gia, với chi phí khoảng 400 triệu đồng (chốt luôn!). Để biến ý tưởng thành hiện thực, Hải Yến phải đổi cả lối sống, với phương châm chi tiêu siêu tiết kiệm. Mỗi tháng, sau khi trả tiền nhà, ăn uống và đi lại, phần còn lại cô đều để dành cho chuyến đi. Các khoản không cần thiết như shopping quần áo, tụ tập bạn bè... đều bị cắt hết.

c053578bb07e69081e19.jpg


Do visa thực tập sinh không thể sponsor ba mẹ sang châu Âu, Hải Yến phải cố chuyển đổi sang visa làm việc và nhận lương cao hơn. "Mình từ bỏ thói quen đi du lịch, mỗi tháng tiết kiệm được 20-25 triệu. Nếu không tự tạo kỷ luật cho mình, gia đình sẽ không có cơ hội đâu", cô chia sẻ.

Ngày Hải Yến chia sẻ ý tưởng đưa cả nhà sang châu Âu, ba mẹ từ chối liền, sợ con gái tốn kém. Dù cô muốn báo hiếu, ba mẹ không dám nghĩ giấc mơ đó sẽ thành sự thật.

Trong thời gian ở Đan Mạch, cô thường xuyên gọi về nhà trò chuyện. Hằng ngày, Hải Yến update kế hoạch chuyến đi, những thắng cảnh muốn đưa ba mẹ, chị gái đến. "Từ lo con tốn tiền, ba mẹ dần quen với câu chuyện du lịch châu Âu. Sau một năm, cả nhà bắt đầu háo hức lắm", cô kể.

Theo plan ban đầu, gia đình sẽ khởi hành năm 2025. Do công việc không thuận lợi, Hải Yến phải lùi sang đầu năm 2026. Ngoài lo chi phí, lịch trình cũng được cô setup chi tiết cực kỳ.

Toàn bộ vé máy bay, tàu hỏa, phòng ở đều được đặt trước khoảng nửa năm. "Nơi ở mình chọn mức giá trung bình khoảng 2-3 triệu/đêm. Ngoài tiêu chí sạch sẽ, yên tĩnh, mình ưu tiên chỗ có bếp để cả nhà tự nấu ăn khi đồ ăn không hợp khẩu vị", cô chia sẻ.

Chuyến đi trong mơ đã thành hiện thực

Hành trình du lịch châu Âu của gia đình Hải Yến diễn ra vào tháng 3/2026. Trước đó khoảng 6 tháng, cô lo thủ tục xin visa, may mắn mọi chuyện đều suôn sẻ. Trong tổng chi phí 400 triệu, vé máy bay khứ hồi mỗi người khoảng 25 triệu, còn lại là tiền ở, đi lại, ăn uống.

Trước ngày khởi hành, ba mẹ và chị gái Hải Yến thấp thỏm, nhiều đêm mất ngủ luôn. Cả 3 người bay từ Tân Sơn Nhất, quá cảnh ở Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi đáp xuống Đan Mạch. Lưu trú tại Copenhagen 5 ngày, 4 thành viên đi tàu sang Thụy Điển chơi. Tiếp theo, cả đoàn bay đến Paris, rồi di chuyển sang Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, quay về miền Nam nước Pháp, sang thăm Monaco - đất nước giàu có hàng đầu thế giới. Điểm dừng tiếp theo là Ý, Thụy Sĩ và kết thúc ở Hungary.

"Cả nhà lưu trú mỗi nước khoảng 3-5 ngày. Mình chọn những điểm đến và món ăn nổi tiếng nhất cho cả nhà trải nghiệm", Hải Yến cho biết. Ngoài lần đón sinh nhật mẹ ở chân tháp Eiffel, kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến đi tới Monaco. Quốc gia này nổi tiếng giàu có nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người, nơi tập trung nhiều triệu phú, tỷ phú nhất hành tinh luôn.

40787c9a7fc65b374850.jpg


Theo Hải Yến, trong một lần đi dạo, cả gia đình bắt gặp một chiếc xe hạng sang bóng loáng đỗ bên đường. Vì tò mó, mọi người lại gần ngắm. Chiếc xe bất ngờ phát tín hiệu cảnh báo khiến cô và người thân giật mình. "Chủ nhân xe nhanh chóng bước ra từ căn biệt thự gần đó. Ông ấy chủ động mời bố lên xe trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài phút nhưng thành kỷ niệm rất đẹp của cả gia đình", Yến kể.

Suốt một tháng, Hải Yến cùng ba mẹ và chị gái đặt chân tới tháp Eiffel, ngắm tháp nghiêng Pisa hay tận hưởng vẻ đẹp như tranh của vùng nông thôn Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra thuận lợi, không gặp sự cố gì ngoài ý muốn. ️

Trở ngại lớn nhất trong hành trình là sự khác biệt về khẩu vị ẩm thực. Ngoài những lần ăn nhà hàng, gia đình Hải Yến thường mua thực phẩm trong siêu thị, tự nấu ở chỗ ở. "Do lịch trình bận, chúng mình nấu các món đơn giản như trứng rán, thịt kho, rau xào... Mình không tính chi phí từng bữa, vì muốn ba mẹ và chị ăn uống thoải mái nhất", cô nói.

Những ngày rong ruổi khắp châu Âu, nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của ba mẹ, Hải Yến thấy tự hào lắm. Sau nhiều năm vất vả, ba mẹ được thỏa ước nguyện đi nước ngoài, có những giây phút thảnh thơi. "Lo toan từ lịch trình, chọn địa điểm ăn uống... mình nhận ra mình đã trưởng thành hơn. Con gái có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ. Hai chị em muốn dành những điều tốt đẹp nhất để báo hiếu cha mẹ", cô nói.

Trở về từ chuyến du lịch châu Âu, ông Nguyễn Văn Hiên (bố Hải Yến) vẫn nhớ như in nhiều phong cảnh đẹp. Hai vợ chồng đặc biệt ấn tượng với kiến trúc cổ kính ở đấu trường La Mã tại Ý, các khu phố và quảng trường lát đá ở Pháp, Hungary...

Theo ông Hiên, hoàn cảnh gia đình không giàu có. Nhờ con gái biết tính toán, tiết kiệm nên cả nhà có chuyến đi tuyệt vời. "Đặt chân đến châu Âu, vợ chồng tôi có cảm giác như đang bước vào giấc mơ. Những khung cảnh trước đây chỉ thấy qua tivi giờ hiện ra ngay trước mắt, rõ nét, chân thật và hoành tráng", ông nói.

Hiện tại, Hải Yến đã kết thúc thời gian làm việc tại Đan Mạch, về TP. HCM lập nghiệp. Chuyến đi vừa qua là động lực để cô tiết kiệm và nỗ lực hơn nữa, đưa ba mẹ đặt chân đến những vùng đất mới. Hẹn những chuyến đi tiếp theo nhé! ✨

9ed3094519c63fbd6a78.jpg

e544b8fb01558513d3f2.jpg

cfece9de8af6b840bffc.jpg

319183fdd463dfdaa6fd.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top