Ôi trời, chuyện này nghiêm trọng ghê các bạn ơi! Một nữ du học sinh Việt vừa bị bắt tại Nhật vì mang theo cả núi đồ ăn, và tệ hơn là trong đó có thịt nhiễm vi-rút dịch tả lợn Châu Phi luôn
Theo báo Asahi của Nhật đưa tin hôm nay, cô gái tên Hắc Thị Phương L., 23 tuổi, đang du học tại Nhật đã bị "tóm gọn" vì đưa lậu 10kg nem (thịt lợn) và tận 360 quả trứng vịt lộn vào nước này. Sự việc xảy ra tại sân bay Haneda vào tháng trước.
Plot twist là sau khi kiểm tra, người ta phát hiện một phần thịt lợn mà bạn L. mang theo bị nhiễm vi-rút tả lợn Châu Phi - loại vi-rút cực kỳ nguy hiểm luôn nha!
Tuy bạn L. có khai với cảnh sát rằng tất cả đều do mẹ làm, mang sang chỉ để ăn thôi. Nhưng mà thôi nào, 360 quả trứng với 10kg nem thì ăn đến năm sau mới hết chứ đâu Chính vì vậy, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đang nghi ngờ bạn ấy có ý định nhập lậu để buôn bán tại Nhật đấy.
Thực ra thì đây không phải lần đầu người Việt "dính phốt" vì mang đồ ăn sang Nhật đâu nhé. Trước đây đã có người bị phạt từ 500-700 nghìn Yên (tương đương 100-140 triệu VNĐ) vì mang ruốc và trứng vịt lộn rồi đấy
Từ tháng 10/2018, Nhật Bản đã siết chặt kiểm soát thực phẩm nhập khẩu qua đường hàng không, kể cả từ Việt Nam. Các bạn du học sinh, khách du lịch hay người đi làm đều KHÔNG được mang bất kỳ đồ ăn tươi hay khô nào sang Nhật cả. Vi phạm là ăn phạt ngay với số tiền cực khủng luôn!
Hiện tại vẫn chưa rõ bạn Hắc Thị Phương L. sẽ phải đối mặt với mức phạt ra sao sau khi mang thịt lợn nhiễm vi-rút tả lợn Châu Phi đến Nhật. Nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ đâu các bạn ạ
Bài học rút ra: Dù nhớ quê nhớ nhà nhớ món ăn Việt Nam đến mấy, các bạn cũng phải tuân thủ luật pháp nước sở tại nhé! Đừng liều mạng mang đồ ăn lậu nữa, hậu quả nặng lắm đó!
Nguồn: kenh14.vn