Năm 2012, chương trình hẹn hò "Phi Thường Hoàn Mỹ" siêu hot của Trung Quốc từng có sự góp mặt đặc biệt của một cô gái Việt Nam đầy dũng cảm. Và câu chuyện của cô nàng này đã khiến netizen xứ Trung lẫn Việt phải xôn xao một thời luôn!
Nhân vật chính trong drama này chính là Thu Hà (SN 1988, Hà Nội) - lúc đó 24 tuổi, đang là du học sinh tại Đại học Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô nàng đã nhận được sự chú ý cực lớn khi kiên quyết từ chối một chàng trai chân thành để theo đuổi crush trong mơ của mình. Nhưng mà kết cục thì... nhức nhối lắm các bạn ơi
Xuất hiện trên sóng truyền hình với chiếc áo dài vàng truyền thống, Thu Hà còn mang theo cả miếng trầu để mời các chàng trai thử - đúng chuẩn văn hóa Việt Nam mình luôn! Vì theo quan niệm của ta thì "miếng trầu là đầu câu chuyện", đặc biệt là chuyện tình duyên ấy mà Các khách mời trong chương trình cũng tỏ ra siêu tò mò với món này của Việt Nam nè.
Plot twist bắt đầu khi Tạ Thiêm - một anh chàng giáo viên kiêm MC quê Thành Đô - đã dũng cảm bước ra tỏ tình với Thu Hà. Anh chàng này chân thành lắm luôn, còn biết cô thích ăn lẩu Thành Đô nên muốn mời đi ăn nữa kìa!
"Nếu em cho ta cơ hội tìm hiểu tiến xa hơn, anh tin em sẽ tìm được người đàn ông đích thực thuộc về riêng em. Anh hi vọng em có thể suy nghĩ lại" - lời tỏ tình ngọt lịm tim á các bạn ơi
Nhưng không, Thu Hà đã quyết định "friendzone" anh Tạ Thiêm một cách thẳng thừng luôn! Vì sao ư? Vì trong tim cô chỉ có một người - đó là Lý Trinh Hàng. Cô nàng còn khẳng định luôn: "Khi tôi lựa chọn người đàn ông nào đó, tôi nhất định sẽ trung thành với anh ấy". Tưởng đẹp lắm rồi đúng không?
Thế nhưng reality check đến rất nhanh các bạn ạ! Lý Trinh Hàng - chàng trai mà Thu Hà cực kỳ thích - đã từ chối cô một cách phũ phàng không thể phũ hơn:
"Trước tiên vô cùng cảm ơn em đã thích anh. Vì em thường dùng đôi mắt ngây thơ để hướng về anh, anh không có cách nào cự tuyệt ánh mắt ấy của em. Nhưng anh muốn tỉnh táo nói với em, anh không ghét em nhưng anh cũng không có cảm giác gì. Anh hy vọng em sẽ tìm được người con trai đem lại cho em cảm giác an toàn. Em không phải mẫu người mà anh thích."
Trời ơi, đọc đoạn này mà thấy tức hộ luôn á! Từ chối thì cũng từ chối một cách "dễ thương" chút được không anh ơi? Thế là Thu Hà đành phải ra về trong buồn bã, mất cả hai cơ hội một lúc luôn.
Nguồn: soha.vn