Ối giời ơi, vụ này nghe mà rùng mình luôn á! Theo Radio Nippon TV đưa tin, chị Le Thi Ngoc Hanh (35 tuổi) vừa bị bắt tại đồn cảnh sát khu Isogo, thành phố Yokohama - Nhật Bản vì tội danh cực nặng: dùng dao đâm anh Tsuyoshi Sakami.
Câu chuyện drama diễn ra lúc 4h30 sáng ngày 5-9 (giờ địa phương) kiểu gì mà căng thế này! Anh Sakami (37 tuổi) chạy thục mạng vào tận đồn cảnh sát với tình trạng máu me lênh láng khắp người. Ngay sau đó, chị Hanh cầm dao xông vào tận đồn cảnh sát, định đâm nạn nhân lần nữa luôn ấy chứ!
Cảnh sát phản ứng nhanh như chớp, lập tức bắt giữ chị Hanh với cáo buộc cố ý giết người. Anh Sakami được đưa đi cấp cứu gấp nhưng không qua khỏi do vết đâm quá nghiêm trọng ở phần thân trên
Plot twist là anh Sakami sống ngay trong chung cư đối diện đồn cảnh sát trên phố Kuki, Isogo. Cảnh sát phát hiện vệt máu dài ngoằng từ chung cư đến tận đồn - thật sự mà nói thì quá kinh hoàng!
Theo điều tra sơ bộ, anh Sakami bị đâm ngay trong căn hộ rồi mới cố gắng chạy sang đồn cảnh sát cầu cứu. Chị Hanh - nhân viên công ty có địa chỉ tại Sapporo (miền Bắc Nhật) - đã thừa nhận hành động của mình. Hiện cảnh sát Yokohama đang điều tra nguyên nhân và khả năng mâu thuẫn giữa hai người. Tuy nhiên, chị Hanh khai tại đồn rằng không có ý định giết nạn nhân.
Nguồn: soha.vn