Cô gái Việt 21 tuổi bị bắt tại Nhật vì nghi ăn cắp 8.300 mỹ phẩm trị giá gần 6 tỷ đồng

6c1d83708be5c66f5f3e.jpg


Ối giời ơi, tin này nghe mà stress quá! Cảnh sát Nhật vừa bắt được một cô gái người Việt bị tình nghi ăn cắp tận 161 lần tại các hiệu thuốc ở Tokyo và các tỉnh xung quanh trong vòng 1 năm. Nghe con số mà chóng mặt luôn á!

Theo Japan Times đưa tin ngày 17/12, nghi phạm tên là Nguyễn Thị Phương Uyên, 21 tuổi, đang sống tại phường Katsushika thuộc Tokyo. Cô này bị tình nghi trộm khoảng 8.300 sản phẩm mỹ phẩm và các mặt hàng khác kể từ tháng 10 năm ngoái.

Số lượng và giá trị hàng hóa bị nghi ăn cắp trải rộng khắp Tokyo và 9 quận khác, tổng cộng trị giá lên tới gần 6 tỷ đồng luôn! Choáng váng chưa nè!

6f48cb1e2d549a0791d0.png


Plot twist là trước đó Phương Uyên đã từng bị bắt một lần rồi nhé! Hôm 17/9, cô bị bắt vì nghi ăn cắp 30 món hàng trị giá gần 17 triệu đồng tại một hiệu thuốc ở tỉnh Shizuoka vào tháng 11/2018.

Cảnh sát cho biết nghi phạm chủ yếu nhắm vào các hiệu thuốc thuộc cùng một chuỗi (nhưng không tiết lộ tên cụ thể). Các điều tra viên còn nghi ngờ cô này có thể có đồng phạm nữa đấy!

Không phải case đầu tiên đâu nha! Hồi tháng 10/2019, cảnh sát Nhật cũng từng bắt một băng trộm người Việt chuyên trộm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm với tổng giá trị lên tới 5,25 tỷ đồng.

Băng trộm đó gồm 7 người do một anh 37 tuổi cầm đầu, thường giả làm khách mua hàng rồi ăn trộm đồ tại các hiệu thuốc, cửa hàng đồ thể thao ở ít nhất 18 tỉnh. Họ đã thực hiện tổng cộng 247 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 2/2019.

7 nghi phạm này sang Nhật với tư cách sinh viên trao đổi hoặc theo chương trình đào tạo dành cho lao động nước ngoài. Kẻ cầm đầu giải thích là muốn kiếm tiền trang trải chi phí sống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top