BeoMap7094
New member
Rời xa sàn tập và những tấm huy chương óng ánh, Vũ Trà My giờ đã tìm được niềm đam mê mới mà cô muốn theo đuổi trong thời gian tới nè các bạn ơi!
Hồi xưa mỗi lần đoàn Thể thao Việt Nam ra quân thi đấu Sea Games hay bất kỳ sân chơi lớn nào, cái tên Vũ Trà My là được gọi ngay lập tức luôn á. Lúc đó nhắc đến Trà My là phải kèm theo danh xưng "Cô gái Vàng của Thể thao Việt Nam" - nghe mà tự hào quá trời!
Với hơn 60 huy chương tại các sàn đấu và 17 năm cống hiến cho nền thể thao nước nhà, Trà My xứng đáng được vinh danh cực kỳ mấy bạn ạ!
Năm tháng cứ thế trôi qua, Trà My cũng dần nhường sân cho lớp kế cận và tên tuổi cô gái sinh năm 1990 cũng từ đó mà phai mờ dần thôi.
Trà My được ba mẹ định hướng đi theo con đường wushu từ khi còn là cô bé 4 tuổi ấy nha.
Với năng khiếu bẩm sinh của mình, Trà My nhanh chóng nổi lên như một ngôi sao sáng của tuyển wushu - literally chị chói sáng quá!
Vũ Trà My - Dương Thúy Vi: hai nữ VĐV tài năng của wushu Việt Nam - duo chất lừ!
Đến năm 2011, Vũ Trà My đã quyết định chọn cho mình một hướng đi mới, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô - plot twist không ai ngờ tới!
"Vào năm 2011, khi My quyết định từ giã wushu, thật sự đó là một quyết định rất khó khăn luôn ấy. Vì dù sao đi nữa, sau 17 năm gắn bó cùng các thầy cô huấn luyện, sàn tập, đồng đội... tất cả mọi thứ như đã trở thành một phần máu thịt trong con người My vậy.
21 tuổi và phải đưa ra quyết định, My cảm thấy rất hoang mang không biết sau này mình sẽ phải làm gì và làm được những gì. 17 năm gắn bó với sàn tập, thế giới của My cũng khá chật chội chứ không quá rộng lớn như với nhiều người.
Nhưng rất may, My đã tìm được cho mình một công việc hợp với khả năng khi nhận lời làm MC cho kênh sóng Truyền hình AVG", Trà My tâm sự.
Theo đó, Trà My đã có 3 năm gắn bó với nghề MC truyền hình - chuyển nghề siêu mượt mà!
Nguồn: soha.vn