Nhắc đến câu chuyện này mà tim vẫn thót lại! Năm 2020, khi tham gia chương trình "Chị em chúng mình", Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến ai nấy phải "sốc" khi bật mí từng đối mặt với căn bệnh ung thư cổ tử cung. Nghe mà thương nữ diễn viên quá, cô bị áp lực cả về bệnh tật lẫn công việc luôn
Trong tập cuối của show, Lan Ngọc chia sẻ cô rất thấu hiểu, đồng cảm với chị Hari Won vì bản thân cũng từng "đi qua cơn bão" tương tự. May mắn là cô phát hiện sớm hơn, lúc bệnh còn ở giai đoạn đầu nên kịp xử lý.
Nữ diễn viên thú nhận trước đó chưa bao giờ đi khám phụ khoa hay tiêm phòng vì luôn nghĩ "mình không sao đâu". Hồi tưởng lại, cô cũng phải giật mình vì sự chủ quan của chính mình.
"Thực sự, bệnh này cũng do sự ỷ y từ chính bản thân mình. Chưa bao giờ tôi đi khám phụ khoa, cũng không tiêm chích phòng ngừa. Tôi cứ nghĩ, việc đó hi hữu lắm, khó xảy ra. Nhưng, khi tôi biết được thông tin bị bệnh, tôi hoang mang lắm. Bác sĩ nói với tôi, nếu chỉ chậm có một ngày nữa thôi, tôi sẽ phải cắt bỏ buồng trứng", người đẹp tâm sự.
Nghe mà run người luôn ý! Chỉ chậm một ngày thôi mà có thể mất đi cơ hội làm mẹ rồi Quản lý của Lan Ngọc từng kể lại cô phải sang tận Singapore phẫu thuật, tốn khá nhiều chi phí. Lúc đó, Lan Ngọc suy sụp đến mức "như phát điên và khóc rất nhiều".
Quản lý chia sẻ: "Áp lực về cơ thể, áp lực về bệnh tật, áp lực về công việc nó đổ ập lên đầu Ngọc. Nhất là người như Ngọc, chưa một lần muốn làm phiền đến đối tác hay những phía ekip liên quan. Ngọc không muốn vì chuyện của mình mà mọi thứ lại phát sinh hay dời lịch. Ở bên Singapore Ngọc như phát điên và khóc rất nhiều. Đến một giới hạn nào đó không chứa nổi thì cảm xúc dồn nén suốt một khoảng thời gian lại tràn ra hết".
Plot twist là không chỉ ung thư cổ tử cung, Lan Ngọc còn bị loét dạ dày vì... quá cố gắng giảm cân để đóng phim nữa chứ! "Tôi cứ uống thuốc giảm đau mà trước đây thường uống nhưng càng lúc càng đau hơn. Đau đến mức tôi không thể quay được và đoàn phải ngưng quay cho tôi đi bệnh viện. Tôi được bác sĩ nội soi chẩn đoán là loét dạ dày chảy máu, họ bắt tôi nhập viện theo dõi, nếu để chảy máu nặng thì buộc phải mổ để cầm máu vết loét", cô nàng từng kể.
Thankfully, hiện tại sức khỏe của Lan Ngọc đã ổn định hơn nhiều rồi! Vì phát hiện sớm và điều trị kịp thời nên cô đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Giờ thì cô đi khám định kỳ và theo dõi sức khỏe thường xuyên luôn nha
Sau những lần nằm viện, Lan Ngọc đã thay đổi hẳn lối sống. Cô chia sẻ: "Nằm trên giường bệnh, tôi tự hỏi làm nhiều để làm gì? Đi làm, cố gắng kiếm tiền rồi lại lấy tiền để mua thuốc, chữa bệnh mà thôi. Khi đó, tôi mới thấu hiểu câu: 'Cái giường đắt đỏ nhất là giường bệnh'. Gần đây, tôi ăn đầy đủ 3 bữa mỗi ngày nên cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn".
Trước sự lo lắng của fan, người đẹp cũng đã lên tiếng trấn an: "Cả nhà ơi, vấn đề sức khoẻ Ngọc đã ổn, vẫn sẽ tung tăng, cả nhà đừng lo. Câu chuyện đẩy lên quá, Ngọc rất ngại chuyện này. Cảm ơn cả nhà đã lo lắng cho Ngọc. Con bé vẫn vô cùng đáng yêu nhí nhảnh đây ạ".
Câu chuyện của Lan Ngọc là lời nhắc nhở cực kỳ quan trọng cho chị em: đừng bao giờ chủ quan với sức khỏe của mình nha! Hãy đi khám định kỳ, tiêm phòng đầy đủ và chăm sóc bản thân thật tốt. Vì sức khỏe mới là vốn quý nhất mà!
Nguồn: kenh14.vn