Cô gái vàng SEA Games: 300km xé đêm đông & may mắn tìm được "bà ngoại thứ 2" nơi đất khách

2c25929216221ee0fb97.png


Động lực giúp nữ VĐV Phạm Thị Huệ bơi về 3 HCV SEA Games 31 chính là tình yêu mãnh liệt từ ông xã và sự giúp đỡ tận tình của "bà ngoại thứ 2" tại thành phố hoa phượng đỏ

c5e75b3f41d40fe0d77d.png


Năm 2008, Huy và Huệ ở hai đội đua thuyền khác nhau, cùng tập trung tại Hồ Tây - Hà Nội. Thời đó điều kiện môn đua thuyền còn khó khăn lắm, cả hai có thuyền riêng để tập nhưng chỉ có duy nhất một đôi mái chèo (nghèo nhưng có tình). Sáng nào Huệ cũng tập trước, lên bờ rồi thì Huy mới mượn mái chèo để tập. Quen nhau từ đó, rồi dần dần thả thính nhau, yêu nhau, để rồi hai năm sau vượt qua bao thử thách mới chính thức "về chung một nhà"

3df2498459e3135c03fc.jpg


Lần đầu Đặng Minh Huy "ra mắt" nhà gái nghe sốc não luôn. Huy kể: "Thi đấu xong thì em từ Hà Nội về Đà Nẵng, còn Huệ thì về Quảng Bình. Hôm ấy em đi chơi đến 10 giờ tối thì về đến nhà. Nằm trằn trọc đến 11 giờ mà không ngủ được vì nhớ cô người yêu, thế là quyết định xách xe máy chạy vào Quảng Bình, hơn 300 km. Chạy đến 5 giờ sáng thì đến nơi".

Mặc dù ban đầu bị phản đối từ gia đình, nhưng có lẽ đấy là lần Huy "ghi điểm trọn vẹn" với bố mẹ vợ tương lai để họ về chung một nhà khi cả hai còn trẻ trung, với sự nghiệp thể thao đầy triển vọng phía trước

d6494ed19ff9fb82fa87.jpg


Cuối cùng họ có được happy ending cho mối tình bắt đầu từ đôi mái chèo, cùng 2 bé gái kháu khỉnh, khỏe mạnh siêu cưng

Hơn 10 năm bên nhau, số ngày hai vợ chồng gần gũi nhau và con cái lại ít hơn những ngày xa cách. Bởi trong khi Huy bận rộn với công việc ở Đà Nẵng, thì Huệ mải miết tập trung cùng đội tuyển quốc gia ở tận Hải Phòng. Sinh đứa con gái thứ hai được 6, 7 tháng, Phạm Thị Huệ đã phải mang con ra Bắc để quay lại tập luyện cường độ chính thức

965bc6c7fe1bc665411a.jpg


Đấy là khoảng thời gian khó khăn nhất với Huệ, nhưng may quá là ở mảnh đất Thủy Nguyên, cô gặp được "người mẹ thứ hai" - một người hàng xóm siêu tốt bụng, sẵn sàng dang rộng vòng tay chăm sóc hộ cô con gái nhỏ từng miếng ăn, giấc ngủ để "cô gái vàng" tập trung vào tập luyện

c8791d7473cd17cd8068.png


Nói về cô Trần Thị Huệ - "người mẹ thứ hai" ấy, Minh Huy không kìm được xúc động: "Bọn em xem bà Huệ như bà ngoại thứ hai của cháu, mẹ thứ hai của con em. Ra đây khó khăn bao nhiêu thì việc gặp được bà lại bù đắp được ngần ấy. Nếu không có bà, sự nghiệp của Huệ không thể suôn sẻ như từ đấy đến giờ".

Không chỉ bà Huệ mà cả gia đình bà cùng hàng xóm láng giềng quanh ngôi nhà hai vợ chồng thuê ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) đều yêu quý và hết lòng quan tâm. Khiến Huy và Huệ đều cảm thấy đây như quê hương thứ hai, nên chọn nơi này làm tổ ấm khi Minh Huy được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cả gia đình được đoàn tụ sau 10 năm dài chịu cảnh "sao Hôm, sao Mai"

ff417f6e977cafbb1831.jpg


Những ngày tháng xa cách và khi đã đoàn tụ với nhau hai năm trở lại đây, Minh Huy cùng các con thường xuyên theo dõi Huệ thi đấu qua màn hình TV nhỏ. Cô con gái lớn thường xuyên cổ vũ mẹ từ xa, còn cô con gái nhỏ mỗi khi thấy Huệ trên TV là lại òa khóc đòi mẹ luôn Cũng nhiều chặng đua lệch giờ, gia đình không có cơ hội xem lại qua truyền hình, những khoảnh khắc "cô gái vàng" cần đến sự động viên kịp thời từ ông xã thân yêu và gia đình.

Vượt qua những trở ngại, xa cách để mang về 3 HCV cho Tổ quốc ở SEA Games 31, trong mắt "cặp vợ chồng vàng" đong đầy niềm hạnh phúc, tự hào với những hi sinh và cống hiến để nhận về kết quả trọn vẹn ✨

c2bb02b0d86de571cadc.jpg


Dành sự quan tâm đến gia đình có người thân đang ngày ngày nỗ lực không mệt mỏi cho giải đấu khu vực, nhãn hàng Casper đã tổ chức chương trình "Tri ân cảm xúc làm nên những khung hình vinh quang", dành tặng món quà là chiếc Smart TV Qled Casper 55" đến gia đình Huệ



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top