Một diễn viên trẻ xinh đẹp đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nhưng giấc mơ Hollywood của cô đã không bao giờ trở thành hiện thực nữa
Từ cuộc thi sắc đẹp đến ước mơ Hollywood
Tammy Lynn Leppert sinh ngày 5/2/1965 tại Rockledge, Florida. Ngay từ nhỏ, cô bé đã sở hữu visual cực phẩm với mái tóc vàng óng, đôi mắt nâu lục nhạt và thần thái tự nhiên hiếm có. Chỉ mới 4 tuổi, Tammy đã debut ở cuộc thi sắc đẹp và ẵm luôn giải hoa hậu
Trong suốt 18 năm, cô nàng đã sở hữu tận 280 vương miện từ khoảng 300 cuộc thi về sắc đẹp. Flex thật sự!
Năm 1980, Tammy chính thức theo đuổi giấc mơ diễn xuất. Trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ ước mơ lớn nhất là trở thành diễn viên thành công và vĩ đại ở Hollywood. Với thành tích khủng, nhan sắc cùng sự tự tin, giấc mơ này hoàn toàn có thể thành hiện thực.
Bộ phim đầu tiên Tammy tham gia là Little Darlings. Ba năm sau (1983), cô tiếp tục nhận vai trong Spring Break. Cùng năm đó, Tammy góp mặt trong Scarface - bộ phim chính kịch siêu nổi tiếng.
Lúc này Tammy đã 18 tuổi và sự nghiệp đang rộng mở vô cùng. Cô đã lên plan chuyển đến Hollywood để phát triển sự nghiệp đầy triển vọng. Nhưng đáng buồn thay, giấc mơ đó đã không bao giờ thành hiện thực được nữa
Biến mất không dấu vết
Vào ngày 6/7/1983, Tammy rời khỏi nhà mẹ ở Rockledge, Florida và không bao giờ trở lại. Theo lời Linda - mẹ của Tammy, trước khi rời đi cô có những hành động kỳ lạ và dường như đang trải qua chuyện buồn tình cảm.
Thấy con có dấu hiệu bất thường, mẹ Tammy đã đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết Tammy không có dấu hiệu lạm dụng rượu, ma túy hay bất kỳ bệnh lý tâm thần nào.
Thế nhưng khi về nhà, Tammy rơi vào trạng thái lo lắng và bồn chồn. Cô không chịu ăn uống và liên tục nghi ngờ có người muốn hại mình Đáng chú ý nhất là buổi sáng trước khi biến mất, cô đã không chải tóc trước khi ra khỏi nhà - điều hoàn toàn bất thường với một nữ diễn viên, người mẫu.
Tammy rời khỏi nhà cùng một người bạn nam. Người này về sau khai báo với cảnh sát rằng giữa họ xảy ra mâu thuẫn và anh ta để cô lại một mình ở bãi đậu xe gần trạm xăng Exxon trên đường State Road, Florida.
Lần cuối cùng nhìn thấy Tammy, cô mặc chiếc váy denim xanh và áo sơ mi thêu hoa. Một số nhân chứng nói họ nhìn thấy cô đi chân trần ngay trước khi biến mất, nhưng điều này không được cảnh sát chứng thực.
Mẹ của Tammy từng tuyên bố rằng Tammy rất sợ người đàn ông đến đón cô và anh ta đáng lẽ phải là nghi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy cáo buộc nào để chống lại anh ta nên đã loại khỏi danh sách tình nghi.
Những nghi phạm đáng ngờ
Cuộc điều tra cuối cùng dẫn cảnh sát đến Christopher Wilder - kẻ đã từng bắt cóc và giết hại nhiều phụ nữ trẻ ở Florida đầu những năm 1980. Tên này thường dụ dỗ nạn nhân với chiêu bài tìm kiếm giọng ca/vai diễn cho phim, rồi hãm hiếp và sát hại những cô gái tin người.
Tuy nhiên, năm 1984, Wilder đã bị giết trong vụ xả súng với cảnh sát, nên các nhà chức trách không bao giờ xác nhận được sự liên quan của hắn trong vụ mất tích của Tammy.
Sau đó, cảnh sát tìm được nghi phạm khác tên John Brennan Crutchley - một kẻ giết người hàng loạt đã bị kết án, nhưng không tìm được bằng chứng nào chứng minh sự liên quan giữa y và Tammy. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực nhưng không kết quả, vụ mất tích của Tammy dần bị quên lãng.
Những giả thuyết được đưa ra
Giả thuyết đầu tiên cho rằng cô đã bị giết là hoàn toàn có thể, nhưng cảnh sát và thám tử không xác định được ai đã làm điều đó. Tammy là người phụ nữ xinh đẹp, đi một mình và rất có thể đã trở thành mục tiêu của những tên biến thái. Đó có thể là kẻ giết người hàng loạt hoặc chỉ là kẻ bị thu hút bởi cô và cố gắng bắt cóc, hãm hiếp rồi giết hại.
Mẹ của Tammy cho rằng cô bị sát hại do biết thông tin về đường dây buôn bán ma túy trong khu vực, vì vậy đã bị kẻ tội phạm giết để bịt đầu mối
Trong một bài báo về vụ mất tích, thám tử chịu trách nhiệm vụ án nhận được 2 cuộc điện thoại vào năm 1985 từ một người phụ nữ nói rằng Tammy vẫn sống và hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện tại cô đang theo đuổi giấc mơ trở thành y tá. Thám tử tin rằng Tammy đã bỏ trốn và quyết định sống cuộc đời khác.
Lại có giả thuyết khác từ chị gái Suzanne của Tammy - cô tuyên bố vài thành viên gia đình cho rằng bà Linda, mẹ của Tammy đã sát hại con gái và chôn cất cô ngay sau sân nhà.
Nguồn: kenh14.vn