Cô gái vàng boxing Việt Nam tự nhận là "quả chanh chưa vắt hết nước" sau khi bị loại cực sốc khỏi đội tuyển, lỡ hẹn vòng loại 2 Olympic

CunVN6823

New member
63b404ae6974849e02fd.jpg


Nguyễn Thị Tâm vừa có chia sẻ đầy cảm xúc khi bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách ĐT boxing Việt Nam dự vòng loại 2 Olympic. Tâm trạng chắc là đang rối bời lắm đây

Mới đây, Cục Thể dục thể thao vừa công bố danh sách đội tuyển boxing Việt Nam tham dự vòng loại 2 Olympic diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/5 đến ngày 03/6. Plot twist là võ sĩ kì cựu Nguyễn Thị Tâm bất ngờ vắng mặt luôn á! Thay thế chị Tâm tranh tài ở vòng loại 2 Olympic hạng cân 50kg nữ là Nguyễn Thị Ngọc Trân.

Đáng chú ý là Ngọc Trân chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và mới thua trận mở màn boxing U22 châu Á. Nguyên nhân việc gạch tên Nguyễn Thị Tâm này được cho là do chị đã có kết quả không tốt ở vòng loại thứ nhất. Ngoài ra, đội tuyển muốn tạo điều kiện cho võ sĩ trẻ thi đấu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Việc Nguyễn Thị Tâm bị loại "tức tưởi" thế này khiến người hâm mộ bức xúc hết sức. Dù không đạt kết quả như ý ở vòng loại thứ nhất Olympic 2024 diễn ra tại Ý, nhưng Nguyễn Thị Tâm đang dần lấy lại phong độ, chấn thương dây chằng chéo của Tâm cũng đã bình phục rồi. Mới đây, cô cũng là nhà vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 2024 và vừa tham gia chuyến tập huấn cùng đội tuyển boxing Việt Nam tại Kazakhstan. Nguyễn Thị Tâm cũng là võ sĩ đầu tiên của Việt Nam từng giành quyền góp mặt ở trận chung kết Giải Vô địch boxing nữ thế giới 2023 và giành ngôi á quân luôn đó!

b786ef05265c2b32a8d1.jpg


Sau khi bị loại khỏi đội tuyển boxing Việt Nam tham dự vòng loại 2 Olympic, Nguyễn Thị Tâm đã có chia sẻ đáng chú ý trên mạng xã hội khiến ai đọc cũng thấy xót xa.

"Từ ngày tôi rời xa nhà, thi đấu đến giờ cũng 15 năm có lẻ rồi. Hơn ai hết, tôi hiểu quãng thời gian làm VĐV không còn nhiều. Bản thân tôi đã chuẩn bị cho ngày đó từ nhiều năm trước. Khi theo học đại học, sẵn sàng trở thành HLV, hoặc làm những công việc khác... 30 tuổi rồi, tôi cũng vui lòng đứng qua một bên nhường chỗ cho những đàn em tài năng hơn. Nhưng 'quả chanh' này chưa vắt hết nước đâu nha! Tôi vẫn đang tập luyện tại Thái Lan cùng các thành viên đội tuyển, và hướng đến những gì tốt đẹp nhất mình có thể làm được.

Thế nên, lúc biết mình không được tham dự vòng loại 2 Olympic, tôi chỉ thầm nghĩ rằng, cuộc sống là thế. Luôn có những điều xảy ra ngoài mong muốn của mình. Dù tôi có chấp nhận hay không, nó vẫn diễn ra, và tôi chẳng thể làm khác đi được. Tâm xin chân thành cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh yêu thương và động viên Tâm. Động lực giúp Tâm sẽ tiếp tục tập luyện, cố gắng chinh phục đỉnh cao hơn nữa. Không được tham dự Olympic này thì sẽ dự Olympic sau thôi" ✨

4ab7b1428870052bc1f6.jpg


e3fcd2dd716a97675e6c.jpg


c724826b80ae6fb322b9.jpg


320468c41bd01d238dec.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top