Cô gái ung thư "đặt shipper đến ngồi nói chuyện" qua app đồ ăn, nhận về điều không ngờ

SuaCuteNgoan

New member
Chuyện có thật ở Trung Quốc này đang làm dân mạng khóc ròng nè! Một cô gái 24 tuổi đang chiến đấu với bệnh hiểm nghèo đã vô tình tạo ra "chuỗi yêu thương" siêu cảm động trên MXH chỉ bằng một đơn hàng "đặc biệt" chưa từng có

Theo Southern Daily, cô gái họ Lý ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đang phải đối mặt với một dạng ung thư máu hiếm gặp. Dù đã qua 4 đợt hóa trị và tình trạng tạm ổn, nhưng cô vẫn phải nằm viện tiếp tục điều trị.

Vì ba phải đi làm xa kiếm tiền chữa bệnh, em trai thì đang thực tập bận rộn, cô Lý thường xuyên phải ở một mình trong bệnh viện. Vào ngày 15/4, trong cơn cô đơn tràn trề, cô đã mở app giao đồ ăn và tạo một "đơn hàng" siêu khác thường: "ngồi cạnh giường bệnh 2 tiếng" - không order đồ ăn, không gì cả, chỉ cần... người!

94c66fb9ae4ec8bca555.jpg


Plot twist đây nè: Tài xế đầu tiên nhận đơn đã share câu chuyện trong nhóm nội bộ, và từ đó một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp nơi! Hàng loạt shipper đã tự động đến thăm cô Lý sau giờ làm, mang theo sữa, đồ ăn nhẹ, gấu bông và sách. Có anh còn tan ca sớm để dành thời gian trò chuyện với cô lâu hơn nữa

Anh Trần - một trong những tài xế - chia sẻ: "Cô ấy không có người thân ở bên thường xuyên. Tôi thấy thương và muốn đến thăm."

Còn có người ở tận tỉnh Vân Nam gửi hoa online cho cô luôn đó!

Đỉnh cao nhất là anh Hoàng ở Quảng Châu đã chạy gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để gặp cô. Anh nói: "Tôi từng gặp những khách hàng tốt bụng, cho tôi nước uống và hỏi han. Giờ tôi muốn giúp lại người khác." Ơ trời, ai chặt hành vậy?

Nhiều shipper khác còn đến bệnh viện và đứng im lặng bên ngoài khi cô Lý ngủ để khỏi làm ồn nữa. Nhẹ nhàng quá đi mất!

d5e4d677e316a8a98581.jpg


Từ một người sống khép kín, cô Lý dần mở lòng hơn khi liên tục nhận được sự quan tâm từ mọi người. Tinh thần cô được cải thiện rõ rệt, ăn uống cũng ngon miệng hơn hẳn.

Cô chia sẻ: "Tôi không ngờ có nhiều người đến động viên mình như vậy. Họ ở bên tôi một cách vô tư, khiến tôi vô cùng xúc động."

Câu chuyện lan tỏa trên MXH, thu hút thêm nhiều người đến thăm. Một anh cảnh sát đã ghé kể chuyện nghề cho cô nghe. Một bệnh nhân ung thư ngoài 60 tuổi cũng mang hoa đến và động viên: "Nhìn bác xem, bác vẫn ổn. Cháu hãy mạnh mẽ và tiếp tục cố gắng."

Đến ngày 20/4, cô Lý đã ổn định và được xuất viện rồi nha! Hiện cô đang chờ kết quả xét nghiệm phù hợp với em trai để bước vào giai đoạn điều trị tiếp theo.

Dân mạng đọc xong mà nước mắt tuôn rơi: "Những tài xế là người bận rộn nhất thành phố nhưng họ vẫn sẵn sàng dừng lại vì một người xa lạ."

Một người khác comment: "Họ giống như gia đình tạm thời của cô ấy. Tình yêu thương từ xã hội có thể chữa lành mọi vết thương. Mong cô sớm bình phục."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top