Cô gái Úc tự nhận ngửi được "mùi tử thần": Năng lực đặc biệt hay gánh nặng tâm linh?

32ec03866cf6e34c4789.jpg


Chuyện nghe hơi creepy nhưng mà có thật đấy! Ari Kala, một cô gái 24 tuổi đến từ thung lũng Hunter, New South Wales, Úc, đang gây xôn xao dư luận khi khẳng định mình có thể ngửi thấy "mùi của cái chết"

Câu chuyện bắt đầu từ năm 12 tuổi, khi Ari phát hiện ra khả năng này một cách tình cờ. Lúc đó, cô ngửi thấy một "thứ mùi ngọt khó chịu" trên người chú của mình đang trong giai đoạn cuối đời.

7a61b5bdd9a1475f38e4.jpg


"Đó là thứ mùi tôi chưa bao giờ ngửi thấy trước đây, thế nhưng khi hỏi thì không một ai khác trong nhà ngửi thấy mùi đó cả. Từ ấy về sau, tôi luôn ngửi thấy mùi tương tự mỗi khi ở gần người bệnh giai đoạn cuối hay người già. Số lần nhiều đến mức tôi không đếm nổi", Ari kể lại.

Nghe có vẻ như siêu năng lực trong phim, nhưng thực tế nó lại là một gánh nặng vô cùng to lớn đối với cô nàng Biết trước được điều đau lòng sẽ xảy ra nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ, thậm chí nhiều khi muốn nói ra nhưng lại thấy không phải việc của mình - vibe thật sự rất đè nặng!

Trong nhiều năm, Ari đã cố gắng chối bỏ khả năng này, cố sống như một người bình thường. Nhưng mãi đến gần đây, cô mới cảm thấy đã sẵn sàng để đón nhận và chấp nhận nó như một phần của bản thân.

5cdfd3899c8f169bb4d9.jpg


"Ai cũng có khả năng tâm linh của riêng mình, thế nhưng nó thường bị khống chế bởi định kiến xã hội từ khi người ta còn nhỏ. Bất kỳ đứa trẻ nào có biểu hiện kỳ lạ sẽ được uốn nắn để cư xử như một người bình thường. Chúng được dạy rằng tất cả những điều bất thường mà chúng cảm thấy chỉ là ảo ảnh", Ari chia sẻ sâu sắc về vấn đề này.

Và rồi plot twist: Ari đã quyết định nghỉ việc thư ký pháp lý ở Sydney để theo đuổi con đường trở thành nhà ngoại cảm chuyên nghiệp! ✨ Hiện tại, cô đang hướng dẫn những chị em trong độ tuổi 25-45 cách sử dụng các kỹ năng tâm linh vào mục đích tốt đẹp.

Quyết định chuyển nghề này khiến Ari mất đi vài người bạn và người thân trong gia đình. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình - đúng chuẩn "sống là phải sống thật với chính mình" rồi!

Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Real hay fake? Dù thế nào thì cũng phải công nhận là khá chill người ta luôn nhỉ!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top