MiuMai3821
New member
Suốt 10 năm trời, nữ nghệ sĩ Úc Jodi Rose đã bay nhảy khắp thế giới để ghi lại những rung động của dây cáp cầu với âm nhạc. Và rồi plot twist: cô quyết định cưới luôn một cây cầu ở miền Nam nước Pháp!
Chú rể của cô tên là Le Pont du Diable, một cây cầu đá gần 600 tuổi được xây trên hẻm núi dốc đứng ở Herault. Sau khi ghé thăm hàng chục cây cầu khắp nơi cho dự án âm nhạc của mình, Rose đã chốt đơn kỷ niệm tình yêu với "anh chàng" đá này.
"Dù anh làm bằng đá nhưng em cảm thấy bình yên trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Anh kết nối em với mọi thứ trên đời và cho con người lang thang như em được nghỉ ngơi", Rose tâm sự ngọt lịm.
"Anh ở đó mãi mãi, còn em thì đi đây đi đó. Anh cho em nơi trú ẩn an toàn. Kéo em về với chính mình sau mỗi chuyến đi dài. Anh để em đi những con đường riêng, không ràng buộc gì cả. Em nghĩ anh là người chồng hoàn hảo, mạnh mẽ và im lặng lắng nghe...", cô chia sẻ thêm về "ông xã" đá của mình.
Đám cưới của Rose cũng chuẩn chỉnh như đám cưới thường: có hoa cưới, váy cưới, và cô cũng chuẩn bị lời thề ngắn cho "người yêu". Khoảng chục người đã đến dự, trong đó có cả thị trưởng thành phố Saint-Jean-de-Fos (một thị trấn nhỏ gần đó) nhé! Tuy chỉ mang tính tượng trưng nhưng tình yêu của Rose với cây cầu là thật 100% đó.
"Cây cầu Le Pont du Diable là tất cả những gì em mong ở một người chồng: mạnh mẽ, đáng tin, gợi cảm, tốt bụng và đẹp trai", nữ nhạc sĩ Úc khen ngợi ông xã mới. "Anh đã 600 tuổi và chắc chắn còn sống lâu nữa, em không thể sống thọ bằng anh được. Nhưng việc cưới anh hoàn toàn không phải quyết định vội vàng đâu. Chúng mình thực sự mang niềm vui cho nhau".
Nguồn: soha.vn