HeoTeen247
New member
Ơ kìa, vụ này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi! Ngân đã pha thuốc ngủ vào ly nước sâm cho chính mẹ ruột uống, rồi cùng người yêu cướp luôn sợi dây chuyền 4 chỉ vàng. Kiểu gì mà tàn nhẫn vậy trời?
Sau 1 tháng rưỡi phá án, chiều 28/9, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Ngân 18 năm tù (mức án tối đa cho người chưa đủ 18 tuổi đó các bạn). Còn Đặng Văn Út (30 tuổi, người yêu của Ngân) thì nhận án tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/8, Ngân và Út từ TP HCM về quê thăm mẹ là bà Trịnh Thị Cương ở xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre. Thấy mẹ đeo sợi dây chuyền, cặp đôi này đã bàn nhau pha thuốc ngủ vào ly nước sâm cho bà uống để cướp. Trời ơi, máu lạnh quá đi!
Khi Ngân loay hoay tháo sợi dây chuyền, mẹ giật mình tỉnh dậy kêu cứu thì bị Út đánh vào đầu, bóp cổ rồi nhét giẻ vào miệng. Trước khi bỏ trốn với sợi dây chuyền hơn 4 chỉ vàng 24K, cả hai còn trói chân, xích tay nạn nhân vào giường. Hic...
Sau 2 tuần thuê trọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngân và người yêu bị công an bắt khi đã xài gần hết tiền bán vàng để mua ma túy.
Nguồn: soha.vn