CrushNgotReal
New member
Vượt qua bệnh tật, lời chê bai, cô gái trẻ đã flex thành công ước mơ của bản thân một cách đỉnh cao!
Zhu Wenqi, cô gái đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc) vào thẳng Đại học Oxford lúc mới 16 tuổi và từng làm việc tại Hồng Kông, giờ đã trở thành người duy nhất ẵm trọn giải thưởng Leslie Foxx do Hội Toán học và Ứng dụng Anh (IMA) tại Đại học Oxford tổ chức 2 năm/lần. Cô cũng là người Trung Quốc duy nhất giành được giải này luôn nha!
Zhu Wenqi đã nhận được lời mời làm giảng viên từ Oxford vào tháng 2 năm nay. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 11, cô sẽ ở lại khoa Toán học để làm việc với mức lương khoảng 400.000 đô la Hồng Kông/năm. Mức lương này tuy thấp hơn nhiều so với mức lương hàng năm lên tới hàng triệu đô la của các ngân hàng đầu tư như JPMorgan Chase và Goldman Sachs tại Hồng Kông, nhưng cũng không phải dạng vừa đâu nhé!
Nhiều người từng nghi ngờ năng lực của cô. Thế nhưng, Đài Truyền hình Thâm Quyến đã đưa tin một đoạn phóng sự ngắn về Zhu Wenqi cách đây 3 năm khi nhận thách đấu từ một Tiến sĩ Toán học. Kết quả? Cô giải quyết vấn đề với tốc độ thần thánh, khiến ai cũng phải "ố á"
Zhu Wenqi quê gốc ở Hồ Nam, lớn lên ở Thâm Quyến, có mẹ tốt nghiệp ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và cha là Tiến sĩ Trí tuệ nhân tạo. Hồi còn bé, cô thường phải nghỉ học vì bị bệnh tật, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích học tập và cô thường bị các bạn cười chê. Vì vậy, khi cô 10 tuổi, mẹ đã quyết định để cô ở nhà, không tới trường nữa.
Từ đó, cha và mẹ thay phiên nhau dạy cho Zhu Wenqi. Cô tiết lộ, cha dạy cô định lý giá trung bình của Lagrange và định lý Rolle, cách chứng minh các bài toán. Nhờ cha truyền lửa nên sau này, cô say mệ học Toán. Đó là môn học cô cảm thấy thú vị nhất đấy!
Sau 2 năm tự học ở nhà, khi 12 tuổi Zhu Wenqi được nhận vào trường Trung học ở Thâm Quyến. Đến năm 16 tuổi, cô nhận được thư mời nhập học từ Đại học Oxford luôn. Năm 2010, cô chính thức nhập học Đại học Oxford.
Năm 2014, sau khi tốt nghiệp cử nhân và Thạc sĩ trường Đại học Oxford, Zhu Wenqi gia nhập JPMorgan Asset Management Limited tại Hồng Kông để làm phân tích đầu tư. Sau đó, cô gia nhập Goldman Sachs Investment Management Limited tại Hồng Kông - nơi cô làm việc trong 6, 7 năm. Tại đây, cô có mức lương hàng năm khoảng 1 triệu đô la. Xịn sò phết nhỉ!
Vừa học vừa làm, cô vẫn muốn quay lại trường học thêm chương trình Thạc sĩ về mô hình Toán học và Máy tính khoa học. Cô đã tốt nghiệp với tổng điểm cao nhất và trúng tuyển học bổng Tiến sĩ luôn.
Vào tháng 2/2025, cô nhận được thư chấp nhận từ khoa Toán của Đại học Oxford. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 11, cô sẽ ở lại trường bắt đầu nghiên cứu sau Tiến sĩ kéo dài 2 năm và học các khóa học sau Đại học vào thời gian tới. Việc nhận được lời mời ở lại làm giảng viên cho Đại học Oxford chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội xịn xò dành cho cô!
Nguồn: kenh14.vn
Zhu Wenqi, cô gái đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc) vào thẳng Đại học Oxford lúc mới 16 tuổi và từng làm việc tại Hồng Kông, giờ đã trở thành người duy nhất ẵm trọn giải thưởng Leslie Foxx do Hội Toán học và Ứng dụng Anh (IMA) tại Đại học Oxford tổ chức 2 năm/lần. Cô cũng là người Trung Quốc duy nhất giành được giải này luôn nha!
Zhu Wenqi đã nhận được lời mời làm giảng viên từ Oxford vào tháng 2 năm nay. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 11, cô sẽ ở lại khoa Toán học để làm việc với mức lương khoảng 400.000 đô la Hồng Kông/năm. Mức lương này tuy thấp hơn nhiều so với mức lương hàng năm lên tới hàng triệu đô la của các ngân hàng đầu tư như JPMorgan Chase và Goldman Sachs tại Hồng Kông, nhưng cũng không phải dạng vừa đâu nhé!
Nhiều người từng nghi ngờ năng lực của cô. Thế nhưng, Đài Truyền hình Thâm Quyến đã đưa tin một đoạn phóng sự ngắn về Zhu Wenqi cách đây 3 năm khi nhận thách đấu từ một Tiến sĩ Toán học. Kết quả? Cô giải quyết vấn đề với tốc độ thần thánh, khiến ai cũng phải "ố á"
Zhu Wenqi quê gốc ở Hồ Nam, lớn lên ở Thâm Quyến, có mẹ tốt nghiệp ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và cha là Tiến sĩ Trí tuệ nhân tạo. Hồi còn bé, cô thường phải nghỉ học vì bị bệnh tật, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích học tập và cô thường bị các bạn cười chê. Vì vậy, khi cô 10 tuổi, mẹ đã quyết định để cô ở nhà, không tới trường nữa.
Từ đó, cha và mẹ thay phiên nhau dạy cho Zhu Wenqi. Cô tiết lộ, cha dạy cô định lý giá trung bình của Lagrange và định lý Rolle, cách chứng minh các bài toán. Nhờ cha truyền lửa nên sau này, cô say mệ học Toán. Đó là môn học cô cảm thấy thú vị nhất đấy!
Sau 2 năm tự học ở nhà, khi 12 tuổi Zhu Wenqi được nhận vào trường Trung học ở Thâm Quyến. Đến năm 16 tuổi, cô nhận được thư mời nhập học từ Đại học Oxford luôn. Năm 2010, cô chính thức nhập học Đại học Oxford.
Năm 2014, sau khi tốt nghiệp cử nhân và Thạc sĩ trường Đại học Oxford, Zhu Wenqi gia nhập JPMorgan Asset Management Limited tại Hồng Kông để làm phân tích đầu tư. Sau đó, cô gia nhập Goldman Sachs Investment Management Limited tại Hồng Kông - nơi cô làm việc trong 6, 7 năm. Tại đây, cô có mức lương hàng năm khoảng 1 triệu đô la. Xịn sò phết nhỉ!
Vừa học vừa làm, cô vẫn muốn quay lại trường học thêm chương trình Thạc sĩ về mô hình Toán học và Máy tính khoa học. Cô đã tốt nghiệp với tổng điểm cao nhất và trúng tuyển học bổng Tiến sĩ luôn.
Vào tháng 2/2025, cô nhận được thư chấp nhận từ khoa Toán của Đại học Oxford. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 11, cô sẽ ở lại trường bắt đầu nghiên cứu sau Tiến sĩ kéo dài 2 năm và học các khóa học sau Đại học vào thời gian tới. Việc nhận được lời mời ở lại làm giảng viên cho Đại học Oxford chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội xịn xò dành cho cô!
Nguồn: kenh14.vn