Cô gái từng bị chê "xác chết trôi sông" giờ thành hoa khôi đại học, câu chuyện lột xác đỉnh của chóp!

7cf58c0dd0b20f61cf6f.webp


Là sinh viên mà đi làm thêm thì ai cũng biết rồi, nhưng trong khi đa số các bạn chọn làm thu ngân, bán hàng thì mình lại "đi hát, làm mẫu ảnh" cho nó fancy Dù bận rộn thế nhưng học hành vẫn ngon lành, còn được nhà trường khen thưởng nữa đó nha!

edf1108fa4d564a968e6.jpg


40248077ebda3e24cfa9.jpg


1a5837e86bff6b03db9b.jpg


Nhắc lại quá khứ thì buồn lắm luôn các bạn ơi Hồi cấp 1, mình là đứa nhút nhát tự ti vô cùng. Lý do à? Vì bị các bạn gọi là "xác chết trôi sông" do gầy còm, mặt mũi nhợt nhạt hoài. Bị đùa cợt cộng thêm học kém nữa, mình sợ đến lớp luôn á! Nhưng rồi lên cấp 2, được cô giáo tin tượng giao làm sao đỏ, từ đó mình như được sạc pin, có động lực học hành, tự tin lên trông thấy. Không còn nhút nhát nữa mà hăng say tham gia đủ thứ hoạt động, học lực cũng bay màu lên theo ✨

f6600098bcebb6b8bc83.jpg


651f5c5278a0a9ba3bb8.jpg


Xong cấp 3, mình chọn ngành Kế toán tại Đại học Thủy lợi. Lần đầu xa nhà, tự lo cho bản thân thì ai cũng lo lắng phải không nào Nhưng mà vào trường thì choáng ngay! Khuôn viên rộng mênh mông, đồ dùng hiện đại xịn sò, thầy cô thì thân thiện nhiệt tình. Được gặp những người bạn mới, mình bớt lo hẳn luôn!





Ở Thủy lợi, ngoài học chuyên ngành ra, mình còn được theo đuổi đam mê ca hát, được đứng trên sân khấu lớn xịn xò Điều này giúp mình tự tin hơn nhiều! Năm 2, mình thử sức với cuộc thi Hoa khôi của trường với tâm thế giao lưu học hỏi thôi, chả kỳ vọng gì vì toàn người xinh giỏi cả. Nhưng plot twist là mình giật luôn giải Hoa khôi dạ hội Cùng năm đó mình tiếp tục "đu" cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội và lọt top 10 luôn! Những thành tựu này giúp mình có lợi thế khi làm thêm và quan trọng nhất là tự tin hơn rất nhiều nha!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top