Chuyện này nghe xong mà phải thốt lên "xin lỗi cái gì" luôn ạ! Một cô gái đã tự tháo còng tay, rồi dùng luôn xe của cảnh sát để... bỏ trốn trong lúc hai anh cảnh sát đang bận ghi chép vụ tai nạn giao thông do chính cô ấy gây ra. Đỉnh cao nghệ thuật "disappear" là đây chứ đâu!
Vụ việc drama này xảy ra vào sáng 27/12 vừa rồi trên đoạn đường gần thị trấn Sumter, hạt Sumter, bang South Carolina, Mỹ và may mắn được camera giám sát trên xe tuần tra ghi lại toàn bộ.
Nhân vật chính trong câu chuyện "không tưởng" này là Mia Thornton, 21 tuổi, một cô gái sống ngay tại khu vực này.
Trong đoạn video viral, có thể thấy Thornton đang bị hai anh cảnh sát bắt giữ, còng tay ra phía sau rồi áp giải lên xe tuần tra. Nghĩ là yên rồi nhưng không!
Trong lúc hai anh cảnh sát đang đứng bên ngoài ghi chép tình hình vụ tai nạn, cô gái này đã flex skill tháo còng tay (một bên thôi nhé), cẩn thận khóa chặt cửa xe từ bên trong và trèo lên ghế lái. Vì chìa khóa vẫn cắm sẵn ở ổ nên Thornton lập tức sử dụng luôn phương tiện "VIP" của lực lượng hành pháp để... cao chạy xa bay! 
Lùi lại một chút, trước đó cô gái 21 tuổi này đã "mượn tạm không hỏi" xe của bạn trai, nhưng xe lại chết giữa đường. Dù trời mưa to, anh Freddie Lang - một tài xế tốt bụng vẫn dừng xe giúp đỡ Thornton.
Sau khi thử nối nguồn điện để khởi động lại xe nhưng fail, anh Lang mới đồng ý cho cô ấy đi nhờ tới nhà bác ruột ở thị trấn Sumter.
Nhưng plot twist tiếp theo mới sốc! Cô ta bất ngờ nhào sang ghế lái, giật vô-lăng khiến xe lao sang làn bên cạnh. May quá anh Lang phản ứng kịp nên chỉ có gương chiếu hậu bị hư thôi.
Xong Thornton nhảy khỏi xe, chạy về phía một xe khác đang đỗ bên lề sau vụ tai nạn vừa rồi. Anh Lang xuống xe đuổi theo ngay.
Một anh cảnh sát cho biết: "Cô ta tìm cơ hội quay lại, trèo lên xe của anh Lang rồi lái luôn xe vừa đánh cắp về hướng thị trấn Sumter. Nhưng đến đường Pinewood Road thì mất lái, xe lao khỏi đường.
Sau đó cô ta đi bộ về thị trấn Sumter, gặp xe cứu hộ rồi bám theo nó quay về nơi gây tai nạn. Chúng tôi cũng kịp có mặt để bắt giữ đối tượng này".
Lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt và bắt giữ Thornton sau khi cô này "flex" qua mặt họ trong màn rượt đuổi tốc độ cao kéo dài khoảng 15 phút.
Thêm vào đó, vì trời mưa lớn kèm sương mù dày đặc nên chiếc xe tuần tra do cô gái này lái đã lao qua hàng rào, đâm vào một gốc cây to bên ngoài Khu Công nghiệp Sumter. RIP xe cảnh sát!
Ngày 28/12 vừa rồi, Thornton chính thức bị khởi tố với các tội danh: Trộm cắp tài sản có giá trị cao, không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát và chống người thi hành công vụ bằng vũ khí nguy hiểm chết người.
Thẩm phán quyết định cô ấy phải chịu sự giam giữ, và không được quyền bảo lãnh tại ngoại cho tới khi phiên xét xử chính thức diễn ra.
Mẹ của Thornton chia sẻ, lý do cô ấy hành động như vậy là vì trước đây từng có tiền sử về chứng rối loạn thần kinh. Nhưng cảnh sát trưởng hạt Sumter - ông Anthony Dennis lại không đồng ý với nhận định này.
"Tôi tin hành động đó không phải của một người mắc bệnh tâm thần. Đồng thời, màn đào tẩu như phim Hollywood của Thornton đã gây tổng thiệt hại ít nhất 25.000 USD (tương đương hơn 560 triệu đồng).
Trong đó gồm 10.000 USD sửa xe tuần tra cảnh sát bị tai nạn và 15.000 USD sửa đoạn hàng rào bên ngoài Khu Công nghiệp Sumter", ông Anthony nhấn mạnh.
Nguồn: soha.vn
Vụ việc drama này xảy ra vào sáng 27/12 vừa rồi trên đoạn đường gần thị trấn Sumter, hạt Sumter, bang South Carolina, Mỹ và may mắn được camera giám sát trên xe tuần tra ghi lại toàn bộ.
Nhân vật chính trong câu chuyện "không tưởng" này là Mia Thornton, 21 tuổi, một cô gái sống ngay tại khu vực này.
Trong đoạn video viral, có thể thấy Thornton đang bị hai anh cảnh sát bắt giữ, còng tay ra phía sau rồi áp giải lên xe tuần tra. Nghĩ là yên rồi nhưng không!
Trong lúc hai anh cảnh sát đang đứng bên ngoài ghi chép tình hình vụ tai nạn, cô gái này đã flex skill tháo còng tay (một bên thôi nhé), cẩn thận khóa chặt cửa xe từ bên trong và trèo lên ghế lái. Vì chìa khóa vẫn cắm sẵn ở ổ nên Thornton lập tức sử dụng luôn phương tiện "VIP" của lực lượng hành pháp để... cao chạy xa bay!
Lùi lại một chút, trước đó cô gái 21 tuổi này đã "mượn tạm không hỏi" xe của bạn trai, nhưng xe lại chết giữa đường. Dù trời mưa to, anh Freddie Lang - một tài xế tốt bụng vẫn dừng xe giúp đỡ Thornton.
Sau khi thử nối nguồn điện để khởi động lại xe nhưng fail, anh Lang mới đồng ý cho cô ấy đi nhờ tới nhà bác ruột ở thị trấn Sumter.
Nhưng plot twist tiếp theo mới sốc! Cô ta bất ngờ nhào sang ghế lái, giật vô-lăng khiến xe lao sang làn bên cạnh. May quá anh Lang phản ứng kịp nên chỉ có gương chiếu hậu bị hư thôi.
Xong Thornton nhảy khỏi xe, chạy về phía một xe khác đang đỗ bên lề sau vụ tai nạn vừa rồi. Anh Lang xuống xe đuổi theo ngay.
Một anh cảnh sát cho biết: "Cô ta tìm cơ hội quay lại, trèo lên xe của anh Lang rồi lái luôn xe vừa đánh cắp về hướng thị trấn Sumter. Nhưng đến đường Pinewood Road thì mất lái, xe lao khỏi đường.
Sau đó cô ta đi bộ về thị trấn Sumter, gặp xe cứu hộ rồi bám theo nó quay về nơi gây tai nạn. Chúng tôi cũng kịp có mặt để bắt giữ đối tượng này".
Lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt và bắt giữ Thornton sau khi cô này "flex" qua mặt họ trong màn rượt đuổi tốc độ cao kéo dài khoảng 15 phút.
Thêm vào đó, vì trời mưa lớn kèm sương mù dày đặc nên chiếc xe tuần tra do cô gái này lái đã lao qua hàng rào, đâm vào một gốc cây to bên ngoài Khu Công nghiệp Sumter. RIP xe cảnh sát!
Ngày 28/12 vừa rồi, Thornton chính thức bị khởi tố với các tội danh: Trộm cắp tài sản có giá trị cao, không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát và chống người thi hành công vụ bằng vũ khí nguy hiểm chết người.
Thẩm phán quyết định cô ấy phải chịu sự giam giữ, và không được quyền bảo lãnh tại ngoại cho tới khi phiên xét xử chính thức diễn ra.
Mẹ của Thornton chia sẻ, lý do cô ấy hành động như vậy là vì trước đây từng có tiền sử về chứng rối loạn thần kinh. Nhưng cảnh sát trưởng hạt Sumter - ông Anthony Dennis lại không đồng ý với nhận định này.
"Tôi tin hành động đó không phải của một người mắc bệnh tâm thần. Đồng thời, màn đào tẩu như phim Hollywood của Thornton đã gây tổng thiệt hại ít nhất 25.000 USD (tương đương hơn 560 triệu đồng).
Trong đó gồm 10.000 USD sửa xe tuần tra cảnh sát bị tai nạn và 15.000 USD sửa đoạn hàng rào bên ngoài Khu Công nghiệp Sumter", ông Anthony nhấn mạnh.
Nguồn: soha.vn