Từ một bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần bỗng hóa thành công chúa sang chảnh quyền lực, drama này đã "lừa tình" cả thế giới suốt gần 1 thế kỷ á?
Vào ngày 17/7/1918, gia đình 7 thành viên gồm Sa hoàng Nicholas II, Hoàng hậu Alexandra Feodorovna, 4 cô công chúa Anastasia, Maria, Tatyana và Olga, hoàng tử út Alexei (lúc đó mới 13 tuổi) cùng vài người hầu thân tín bị giết hại trong một tầng hầm ở Yekaterinburg. Thế là 300 năm trị vì của hoàng tộc "đỉnh của đỉnh" Romanov kết thúc bi thảm trong hỗn loạn, dưới làn đạn và lưỡi lê tàn khốc.
2 năm sau đó, một cô gái không rõ lai lịch đột nhiên nhảy cầu ở Berlin, Đức. Cô được cảnh sát vớt lên từ dưới con kênh Landwehr sau khi cố tự tử không thành. Cô gái trẻ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tâm thần Dalldorf Asylum mà không có giấy tờ tùy thân gì trong túi, không có nhãn mác trên quần áo và còn im thin thít từ chối khai danh tính. Người ta tạm gọi là "Madame Unknown".
Cô ta ở đó khoảng 2 năm. 6 tháng đầu, cô gái không hé răng nửa lời, cứ im lặng như người câm vậy. Sau đó, mọi người bắt đầu chú ý thái độ xa cách của cô, những vết scar kỳ quái trên người và cả chất giọng Nga khi cô bất ngờ lên tiếng.
Đúng lúc đó, báo chí châu Âu liên tục đưa tin về những tin đồn kỳ bí bên ngoài nước Nga rằng: Một trong những công chúa con gái của Sa hoàng Nicholas II bằng cách nào đó đã sống sót thần kỳ sau vụ hành quyết đẫm máu năm ấy.
Rồi một bệnh nhân khác tại bệnh viện tâm thần Dalldorf Asylum, tên Clara Peuthert, bắt đầu nghi cô gái nhút nhát này chính là con gái hoàng tộc Romanov. Khi rời khỏi bệnh viện, Peuthert đã tìm đến những lãnh đạo cấp cao của Nga, thúc giục họ đến gặp người phụ nữ mà cô tin là Công chúa Tatiana, con gái thứ 2 của Sa hoàng Nicholas II.
Không rõ sao, Peuthert gặp được một số ít bạn bè và người hầu cũ của hoàng tộc Romanov, khiến họ bị thuyết phục khi chỉ qua cũng khẳng định đây là con gái của Sa hoàng quá cố luôn.
Bản thân cô gái bí ẩn kia không đưa ra lời nói nào. Đôi khi, cô sợ hãi trốn dưới ga trải giường, cứ có ai đến gặp là tỏ ra khiếp sợ vô cùng.
Đại úy Nicholas von Schwabe, một cựu cận vệ riêng của Thái hậu (tức bà nội của công chúa Nga và là mẹ đẻ của Sa hoàng Nicholas II), cho cô gái xem những bức ảnh cũ của gia đình Romanov, cô đỏ mặt và tỏ ra khó chịu, nhưng từ chối nói bất kỳ lời nào.
Chỉ sau đêm đó, cô gái ấy mới nói với các y tá rằng: "Quý ông đó có một bức ảnh của bà tôi".
Một ngày nọ, Đại úy von Schwabe lại đến, lần này ông biết rằng việc gây áp lực với bệnh nhân tâm thần hoặc thậm chí đặt câu hỏi trực tiếp sẽ chẳng có kết quả gì. Thay vào đó, ông đưa ra danh sách tên các công chúa nhà Romanov. Cô gái gạch bỏ tất cả những cái tên trừ một cái tên. Không nói một lời, "Madame Unknown" bỗng trở thành Công chúa Anastasia, con gái út của Sa hoàng Nga đã mất. Cô được lấy tên là Anna Anderson.
Tin tức này thực sự như một tin mừng cực lớn đối với không ít người, bởi gia đình hoàng tộc đỉnh cao nhất châu Âu cuối cùng cũng còn có một thành viên sống sót sau vụ hành quyết gây chấn động khắp thế giới.
Trong gần một thập kỷ, Anderson được tự do lui tới trong lâu đài và các dinh thự của hoàng gia, sống nhờ vào lòng tốt của những người xa lạ giàu có hoặc người của hoàng gia Nga. Dòng người tìm đến tận nơi để gặp cô vẫn rất đông. Bên cạnh những người ủng hộ, khẳng định Anderson là công chúa út thoát chết trong vụ hành quyết thì cũng có nhiều người nghi ngờ, phản đối, thậm chí còn hate nữa.
Y tá cũ, gia sư cũ và các nhân viên hoàng gia khác thẳng thừng phủ nhận Anderson là công chúa Anastasia, nhưng những người khác vẫn tin sái cổ.
Nguồn: kenh14.vn