NaiCandy5587
New member
Bức ảnh "mẹ tiên con cú" một thời từng làm dậy sóng MXH vì được coi là bằng chứng "sống" cho hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ quá trớn, nhưng plot twist đằng sau lại khiến ai nấy đều phải há hốc mồm
Sự thật phía sau bức ảnh đình đám
Năm 2012, bức ảnh "mẹ tiên con cú" viral khắp châu Á và đến giờ vẫn còn được share tới share lui. Trong ảnh là cặp vợ chồng visual đỉnh của chóp nhưng ba đứa con lại... không giống bố mẹ một tý nào, khiến netizen đồn đại đủ thứ chuyện
Tấm hình này trở thành hiện tượng mạng xã hội, lan truyền với tốc độ ánh sáng khi được cho là minh chứng rõ rệt nhất về hậu quả của việc lạm dụng dao kéo. Nhưng đến năm 2015, nhân vật "người mẹ" trong bức ảnh đã lên tiếng vạch trần toàn bộ sự thật!
Theo đó, cô gái trong bức ảnh tên là Heidi Yeh, một diễn viên kiêm người mẫu xinh đẹp tại Đài Loan. Cô cho biết bức ảnh này hoàn toàn là... dàn dựng luôn nha! Cô và người đàn ông cùng 3 đứa trẻ trong ảnh đều không có liên hệ gì với nhau cả. Hơn nữa, 3 bé cũng không hề xấu như thế, họ đã photoshop để các bé trông xấu xí hơn thực tế
Yeh cho biết cô đã ký hợp đồng với công ty quảng cáo JWT, chụp ảnh cho một trung tâm thẩm mỹ. Hợp đồng ghi rõ bức ảnh này chỉ được sử dụng trên những sản phẩm in ấn thôi. Nhưng không lâu sau, công ty này đã đưa hình ảnh của cô cho một trung tâm thẩm mỹ khác và họ đem dùng trong chiến dịch quảng cáo online
Nó nhanh chóng được lan truyền khắp cõi mạng, trở thành đề tài để netizen giễu cợt với câu chuyện được bóp méo hoàn toàn khác xa sự thật.
Sự nghiệp tụt dốc không phanh
Heidi Yeh sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở quận Nam Đầu, miền trung Đài Loan. Cô luôn ôm ước mơ làm người mẫu chuyên nghiệp. Vào năm 2010, cuối cùng cô cũng bắt đầu thực hiện được ước mơ, gặt hái được một số thành công nhất định.
Tuy nhiên, mọi thứ bỗng sụp đổ kể từ sau khi bức ảnh "mẹ tiên con cú" được lan truyền trên MXH, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi 180 độ. Heidi Yeh bị đồn đại rằng đã dao kéo để tán tỉnh người chồng điển trai, giàu có. Chồng cô chỉ biết được sự thật khi 3 đứa con ra đời. Thậm chí gia đình của cô cũng phải hỏi lại liệu đó có phải là sự thật hay không
Bạn trai của cô vì quá xấu hổ với tin đồn của bạn gái đã nhanh chóng nói lời chia tay. Kế hoạch sang Nhật phát triển sự nghiệp của Heidi cũng tan thành mây khói. Ước tính vì sự cố này mà Yeh đã bị mất khoảng 20 bản hợp đồng luôn!
"Bức ảnh đã lan truyền khắp thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ai cũng nghĩ đó là thật, ai cũng tin tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ. Sự nghiệp của tôi bỗng chốc bay màu. Không ai muốn tuyển dụng vì nghĩ tôi đã từng 'dao kéo' hoặc liên quan đến một trò lố bịch mà cả thế giới đều biết", Yeh chia sẻ.
Vụ kiện kéo dài mãi không hồi kết
Yeh đã kiện trung tâm thẩm mỹ sử dụng hình ảnh của cô và công ty quảng cáo JWT, đòi bồi thường 150.000 USD (gần 3,5 tỷ đồng) tiền bồi thường danh dự, nhân phẩm và thất thoát thu nhập trong suốt 3 năm trời.
Heidi Yeh cũng lo lắng cho số phận của những người trong bức ảnh, đặc biệt là 3 đứa trẻ. Cô nói: "Tôi sợ những đứa trẻ sẽ bị tổn thương khi chúng lớn lên, biết được sự thật. Tôi khởi kiện cũng vì tương lai của những đứa trẻ".
Trả lời truyền thông, bên JWT cho hay trong hợp đồng ký với Yeh có điều khoản cô cho phép công ty toàn quyền sử dụng hình ảnh của mình, vì vậy họ cho rằng việc họ làm là không vi phạm hợp đồng.
Từ khi sự việc được công khai, cho tới nay không có nhiều thông tin về diễn biến vụ kiện. Mãi tới tháng 7/2018, tờ Shanghaiist đưa tin, Heidi Yeh quyết định khởi kiện lại vụ việc. Cô và luật sư cho hay sẽ làm mọi cách để đòi lại công bằng
Mặc dù vậy, Yeh vẫn không thể nào lấy lại được hào quang sự nghiệp ngày trước và cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn, cô ít nhận được hợp đồng quảng cáo như trước kia. Câu chuyện của cô là một bài học đắt giá cho những người mẫu trẻ đang khao khát thể hiện bản thân phải cẩn thận với những công việc mình lựa chọn, nếu không sẽ tạo cơ hội cho người khác lợi dụng
Nguồn: kenh14.vn