H. sốc nặng khi phát hiện bị lừa, đành bỏ trốn về TP.Cần Thơ và chạy ngay đến cơ quan chức năng tố giác
Gặp phóng viên, H. òa khóc nức nở kể lại câu chuyện. Tháng 6-2011, mẹ cô là bà Nguyễn Thị Mỹ L. được người quen giới thiệu chị Hiền. Chị này lại giới thiệu tiếp ông Liu Bin - người chuyên làm "mai mối" cho phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc, có vợ ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ luôn á
Mấy lần gặp mặt, bà L. được hứa hẹn sẽ có chàng rể Trung Quốc "giàu sụ". Ngày 24-6, bà L. dẫn H. đến nhà mẹ vợ của Liu Bin (khu vực Ba Xe, quận Ô Môn) để bàn chuyện đám cưới. Sau khi "xem mặt" H., chiều hôm đó, Liu Bin giao cho bà L. một mớ tài sản gồm: một sợi dây chuyền, một đôi bông tai vàng 18K, tổng cộng 1,3 chỉ vàng cùng một chiếc nhẫn nửa chỉ vàng 24K.
Với sự sắp xếp của Liu Bin, H. được đưa đến khách sạn Phương Anh (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để lên TPHCM. Rạng sáng 26-6, H. lên máy bay sang Trung Quốc.
Đến nơi, H. được bố trí ở nhà Liu Bin. Hàng ngày, Liu Bin gọi bạn bè đến để giới thiệu, tìm mối gả chồng cho H. Do không biết tiếng Trung Quốc, H. cứ ngơ ngác không hiểu họ nói gì Khoảng 20 ngày sau, Liu Bin ra dấu cho H. phải chọn một người mới được về Việt Nam. Không còn cách nào khác, H. đành chọn một người tên Chen Jin Rong, nhà cũng ở Giang Tô. Ngày 20-7, H. được cho về Việt Nam để xin giấy xác nhận độc thân làm giấy kết hôn.
Ngày 28-7, đám cưới H. được tổ chức xong xuôi. Sính lễ nhà trai đem sang gồm số tài sản Liu Bin đưa trước, cộng thêm tám triệu đồng Việt Nam. Chiều cùng ngày, gia đình đưa H. đến khách sạn Phương Anh (Cần Thơ) để ở cùng chồng là Chen Jin Rong. Hôm sau, H. được chồng đưa về khách sạn Minh Thư (số 440, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) để đến Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM xin giấy đi Trung Quốc.
Khi đến khách sạn, H. thấy hai cô gái khác cũng đang chờ làm thủ tục sang Trung Quốc. Qua trò chuyện, H. tá hoả phát hiện bị lừa nên quay về TP.Cần Thơ bỏ trốn và tố giác với cơ quan chức năng ngay lập tức
Nguồn: soha.vn
Gặp phóng viên, H. òa khóc nức nở kể lại câu chuyện. Tháng 6-2011, mẹ cô là bà Nguyễn Thị Mỹ L. được người quen giới thiệu chị Hiền. Chị này lại giới thiệu tiếp ông Liu Bin - người chuyên làm "mai mối" cho phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc, có vợ ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ luôn á
Mấy lần gặp mặt, bà L. được hứa hẹn sẽ có chàng rể Trung Quốc "giàu sụ". Ngày 24-6, bà L. dẫn H. đến nhà mẹ vợ của Liu Bin (khu vực Ba Xe, quận Ô Môn) để bàn chuyện đám cưới. Sau khi "xem mặt" H., chiều hôm đó, Liu Bin giao cho bà L. một mớ tài sản gồm: một sợi dây chuyền, một đôi bông tai vàng 18K, tổng cộng 1,3 chỉ vàng cùng một chiếc nhẫn nửa chỉ vàng 24K.
Với sự sắp xếp của Liu Bin, H. được đưa đến khách sạn Phương Anh (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để lên TPHCM. Rạng sáng 26-6, H. lên máy bay sang Trung Quốc.
Đến nơi, H. được bố trí ở nhà Liu Bin. Hàng ngày, Liu Bin gọi bạn bè đến để giới thiệu, tìm mối gả chồng cho H. Do không biết tiếng Trung Quốc, H. cứ ngơ ngác không hiểu họ nói gì Khoảng 20 ngày sau, Liu Bin ra dấu cho H. phải chọn một người mới được về Việt Nam. Không còn cách nào khác, H. đành chọn một người tên Chen Jin Rong, nhà cũng ở Giang Tô. Ngày 20-7, H. được cho về Việt Nam để xin giấy xác nhận độc thân làm giấy kết hôn.
Ngày 28-7, đám cưới H. được tổ chức xong xuôi. Sính lễ nhà trai đem sang gồm số tài sản Liu Bin đưa trước, cộng thêm tám triệu đồng Việt Nam. Chiều cùng ngày, gia đình đưa H. đến khách sạn Phương Anh (Cần Thơ) để ở cùng chồng là Chen Jin Rong. Hôm sau, H. được chồng đưa về khách sạn Minh Thư (số 440, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) để đến Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM xin giấy đi Trung Quốc.
Khi đến khách sạn, H. thấy hai cô gái khác cũng đang chờ làm thủ tục sang Trung Quốc. Qua trò chuyện, H. tá hoả phát hiện bị lừa nên quay về TP.Cần Thơ bỏ trốn và tố giác với cơ quan chức năng ngay lập tức
Nguồn: soha.vn