Teenf224a8d5
New member
Trời ơi, sáng sớm ngày 11/3 vừa rồi, người dân sống trong khu trọ ở hẻm 180 đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM) đã phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng không tưởng luôn các bạn ơi
Chuyện là rạng sáng hôm đó, mọi người đang ngủ say thì đột nhiên nghe tiếng la hét vọng ra từ một phòng trọ. Hàng xóm vội chạy đến check thì phát hiện cửa phòng khoá trái từ bên trong. Dù gõ cửa liên tục nhưng không ai phản hồi nên mọi người đành gọi công an phường đến xử lý.
Công an phường Tân Thuận Đông có mặt và phải phá cửa để vào trong. Cảnh tượng bên trong khiến ai cũng phải rùng mình - một cô gái trẻ và người đàn ông khoảng 46 tuổi đã tử vong. Cô gái được tìm thấy trên gác lửng, còn người đàn ông nằm ở khu vực bếp phía dưới. Trên cơ thể cả hai đều có vết thương, bên cạnh là hai cây kéo dính máu
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người đàn ông tử vong được xác định là cha dượng của cô gái. Mẹ ruột của cô gái lúc đó đang về quê ở An Giang, nhưng ngay sáng hôm sau đã vội vã trở lại TP.HCM để phối hợp với công an điều tra vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn