BiPinky9296
New member
Không muốn vướng bận chuyện hẹn hò hay hôn nhân nhưng lại muốn có con để hoàn thành "nghĩa vụ gia đình", họ sẵn sàng chi mạnh tay một khoản tiền không nhỏ
Drama trên MXH tối qua (10/6) đang khiến netizen tranh cãi rần rần: Một cô gái có nickname K.T đăng status tìm người đẻ thuê giúp anh trai với giá lên tới 300 triệu đồng kèm theo hàng loạt đãi ngộ cực "xịn xò"
Cô nàng viết: "Tình hình là anh trai mình đang muốn có 1 đứa con gái ruột nhưng không muốn dính vào hẹn hò hay hôn nhân. Gái nào giúp được thì 300 triệu tiền mặt, thời gian chửa với sinh đẻ và hậu sản một thời gian được chu cấp từ A - Z, mỗi tháng 10-20 triệu tiền ở riêng và có giúp việc lo hết.
Chỉ đúng tính chất có con vì trách nhiệm gia đình thôi! Nàng nào làm được thì giúp nhà mình. Mình Vô cùng cảm ơn!".
Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè và cư dân mạng
Tuy nhiên, bên cạnh những người quan tâm, K.T cũng phải hứng chịu "bão gạch đá" từ netizen. Nhiều người cho rằng đây là hành động thiếu đạo đức. Theo họ, con cái không phải là vật dụng để có thể dùng tiền mua bán hay đánh đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Nên dù động cơ là gì, việc chi tiền để có con như thế này vẫn khó lòng chấp nhận được
Chịu không nổi áp lực dư luận, K.T đã xóa status đi và thay vào đó là một bài chia sẻ dài nói về tâm tư, lý do của mình.
"Buồn cười thật. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Quan tâm và cảm thông giúp đỡ thì cám ơn. Còn không được thì nhiều thời gian rảnh hãy lo mà làm ăn đi đừng hóng hớt và phán xét khi chẳng hiểu chuyện. Chúng tôi coi trọng người giúp đỡ chúng tôi và vô cùng cảm kích. Vậy mà có người lại nói bằng giọng khinh miệt. Không giúp đc người ta thì cũng đừng xía vào nói tỏ ra hiểu biết. Và nói thẳng số tiền được chi ra dù không lớn nhưng là để cám ơn sự hy sinh của người đã giúp chúng tôi lúc khó khăn bằng cả tấm lòng chân thành nhất chứ chẳng có ý gì khác. Và thử hỏi xem nếu chúng tôi không chi trả liệu có ai giúp chúng tôi không?
Vì hoàn cảnh và khả năng chăm sóc nên gia đình muốn có bé gái để có thể dễ dàng chăm sóc và giáo dục. Nếu không muốn nói toẹt rằng việc anh tôi là con trai duy nhất của 2 bác nhưng lại có vấn đề riêng khiến 2 cụ shock không chấp nhận đc bé trai.
Và may mắn cũng có người quen nói cho tôi về việc thụ tinh nhân tạo đc chọn giới tính đứa bé trong lúc gia đình còn bối rối bế tắc không nghĩ đến.
Vậy thử hỏi lại lương tâm các bạn xem các bạn nói những điều không suy nghĩ mà để ý đến cảm xúc của người khác thì có tốt đẹp vs cao thượng không mà trách móc lôi chuyện nhà người ta ra phán xét. Nực cười!"
Nguồn: soha.vn