Chuyện nghe như phim hành động nhưng lại có thật ngoài đời: một cô gái Nga 25 tuổi hiện đang phải đối mặt với cáo buộc khủng bố và phản quốc sau khi bị tóm vì tham gia âm mưu ám sát một quan chức quân đội cấp cao tại Moscow Điểm twist là cô làm tất cả vì... "bạn trai" quen qua mạng xã hội!
Ngày 9/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã khởi tố nữ nghi phạm với các tội danh khủng bố và phản quốc. Theo FSB, cô gái này bị nghi làm việc cho cơ quan tình báo Ukraine sau khi bị một người đàn ông Ukraine tiếp cận và "thả thính" qua mạng xã hội.
Nhà chức trách Nga cho rằng anh chàng này chỉ giả vờ có tình cảm để lôi kéo cô gái tham gia các hoạt động tình báo phục vụ Kiev. Bẫy tình yêu kinh điển mà!
Từ việc nhẹ nhàng đến nhiệm vụ nguy hiểm
Theo lời khai được FSB công bố, kể từ khi quen "người yêu ảo" này vào năm 2024, cô đã thực hiện nhiều nhiệm vụ theo chỉ đạo. Ban đầu, cô thu thập địa chỉ IP của các bộ định tuyến WiFi công cộng tại thành phố St. Petersburg - nghe có vẻ vô hại nhỉ?
Nhưng sau đó, cô được giao theo dõi phương tiện di chuyển của một người mà phía điều hành nói là "tội phạm chiến tranh" và đang nằm trong danh sách mục tiêu bị ám sát. Plot thickens!
Nhiệm vụ cuối cùng được giao là thuê một căn hộ tại Moscow vào tháng 3. Theo FSB, căn hộ này được lắp đặt hệ thống camera để các đặc vụ Ukraine theo dõi mục tiêu từ xa, đồng thời được sử dụng làm nơi cất giữ vật tư phục vụ kế hoạch ám sát.
FSB cho biết nữ nghi phạm đã bị bắt giữ trước khi kịp rời Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó dự kiến tiếp tục di chuyển đến Ukraine. May quá đã kịp chặn đứng!
Cảnh báo đỏ từ FSB
Theo cơ quan an ninh Nga, âm mưu bị ngăn chặn chỉ là một phần trong chuỗi kế hoạch tấn công mà tình báo Ukraine bị cáo buộc đang chuẩn bị nhằm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng và nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga.
FSB còn cảnh báo những người hợp tác với Ukraine với hy vọng được hỗ trợ tài chính hoặc có cuộc sống mới tại nước này đang tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Cơ quan này cho rằng các cá nhân tham gia những hoạt động như vậy có nguy cơ bị chính những người điều hành thủ tiêu nhằm xóa dấu vết. Nghe mà rùng mình!
Phía Nga dẫn trường hợp của Anastasia Berezovskaya - nghi phạm trong vụ đánh bom nhằm vào một doanh nhân gốc Ukraine tại Monaco - như một ví dụ. Theo FSB, người phụ nữ này đã bị sát hại sau khi trở về Ukraine. Trong khi đó, cảnh sát Ukraine cho biết bà Berezovskaya bị nghi liên quan đến vụ đánh bom và đang điều tra vụ việc.
Hiện phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc mà FSB công bố. Các thông tin trên chủ yếu dựa trên thông báo từ cơ quan an ninh Nga và chưa được kiểm chứng độc lập.
Nguồn: techz.vn