MochiPho7032
New member
Chị em ơi, nghe vụ này mà phải giật mình luôn! Trần Yến Như (22 tuổi, quê Kon Tum) vừa bị Công an phường Tân Chính (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bắt giữ vào ngày 10-5 vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mà thủ đoạn thì tinh vi phết đấy các bạn ơi!
Câu chuyện là thế này nè: có một tiệm vàng ở địa bàn bị một cô gái trẻ "qua mặt" theo kiểu không tưởng. Cụ thể, chị này vào tiệm mua vàng, giả vờ chuyển khoản nhưng thực chất toàn là... "phù phép" hết á!
Chiêu thức của Như là lợi dụng lý do "bận việc gấp" (classic move luôn ), rồi đưa cho nhân viên chụp lại biên lai chuyển khoản + số điện thoại để tạo lòng tin. Nhân viên thấy có vẻ ổn nên yên tâm giao vàng cho Như luôn.
Plot twist đây: Mãi đến khi check lại biến động tài khoản, nhân viên tiệm vàng mớiá ớ phát hiện biên lai đó là... FAKE 100% nha! Lúc này mới tá hỏa báo công an.
Không để dân mạng phải chờ lâu, Công an phường Tán Chính truy xét nhanh như chớp và xác định được nghi phạm chính là Trần Yến Như. Sau khi được vận động, ngày 9-5, Như đã tự đến công an đầu thú (khôn ngoan đấy nhé!).
Tại cơ quan công an, Như đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Nguyên nhân là do nợ nần chồng chất, không có tiền trả nên đã nghĩ ra chiêu này. Cô gái này đã dùng app chỉnh ảnh để làm giả hóa đơn chuyển tiền, từ đó chiếm đoạt được 3 chỉ vàng, 1 dây chuyền và 1 lắc tay vàng - tổng cộng trị giá hơn 64 triệu đồng!
Số vàng chiếm đoạt được thì Như đem bán hết, lấy tiền tiêu xài cá nhân rồi. Hiện tại vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận Thanh Khê thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Nguồn: kenh14.vn