Sáng sớm 7h ngày 2/12, anh bảo vệ trụ sở UBND huyện Tiên Lãng suýt thì "hồn bay phách lạc" khi phát hiện chị Đoàn Thị T. (sinh năm 1992) đang ngồi lơ lửng trên lan can tầng 3, có biểu hiện định tự tử
Chị T. la hét, tỏ ý muốn nhảy xuống khiến mọi người xung quanh vô cùng hoảng sợ.
Theo tìm hiểu, chị T. là công nhân công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thành Vinh, được cử đến làm vệ sinh theo hợp đồng tại trụ sở từ tháng 5/2011 đến nay.
Thời gian gần đây, chị T. đang yêu một chàng trai ở huyện An Lão nhưng lại bị gia đình "cấm cửa" không cho tiếp tục Chịu không nổi áp lực, sáng 2/11, sau khi vào làm việc như thường lệ, chị T. đã bất ngờ leo lên lan can tầng 3 định nhảy xuống sân tự tử. Rất may đã được mọi người phát hiện và ngăn chặn kịp thời
Nguồn: soha.vn