Cô gái trẻ bị sát hại vì chiếc điện thoại: Vụ án gây ám ảnh tại Hóc Môn

Nang007082

New member
f1fdf2e35dc52d3a72dc.jpg


Sáng hôm đó, Nguyễn Thị M gọi điện cho chị gái báo sẽ qua nhà chơi. Chị H vội để lại chìa khóa rồi đi làm, nghĩ rằng em sẽ tự mở cửa vào. Nhưng tối hôm đó, khi hai vợ chồng chị H về nhà, họ đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: M nằm bất động với nhiều vết thương trên người

**Phát hiện cái chết bí ẩn giữa khu trọ**

Ngày 5.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) xác nhận vụ án mạng khiến chị Nguyễn Thị M (SN 1993, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tử vong trong nhà trọ ở xã Tam Thới Nhì (huyện Hóc Môn, TPHCM) - nơi ở của vợ chồng chị ruột là chị Nguyễn Thị H và anh Huỳnh Đăng T (cùng quê Đồng Tháp).

Theo nguồn tin PV tìm hiểu, chị M lên TP làm công nhân được 5 năm, hiện đang làm ở một xưởng tư nhân gần nơi chị H thuê trọ.

a7dca0504fbc48116332.jpg


Vào khoảng 6h sáng ngày 3.7, M gọi cho chị H xin nghỉ làm buổi sáng để qua nhà chơi. Chị H liền để chìa khóa lại rồi đi làm như thường lệ. Bình thường chị H tan ca lúc 19h, nhưng hôm đó công ty tăng ca nên phải đến 22h mới về. Khi dựng xe trước cửa, chị H giật mình thấy cửa khép hờ, bên trong tối đen kịt.

"Sao em không khóa cửa và mở điện lên, để nhà tối om nhìn ghê quá!" - chị H hỏi to nhưng không ai trả lời.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh T đẩy cửa vào và bật điện. Phòng khách vắng tanh, hai vợ chồng đi vào bếp thì... rụng rời chân tay khi thấy M nằm sõng soài dưới sàn. Cổ có vết cắt sâu hoắm, toàn thân tím bầm. Chị H kêu lên thất thanh. Anh T vội kiểm tra thì nhận ra M đã tắt thở từ lúc nào

Bà Nguyễn Thị L (chủ nhà trọ) kể: "Chị H thuê nhà tôi lâu rồi, mấy hôm này sang ở căn bên này vì căn kia đang sửa. Sáng 3.7, tôi qua đó 4 lần, chỉ nghe tiếng tivi rì rầm, thấy hai đôi dép nam nữ để ngoài cửa nhưng cứ nghĩ là bạn bè em H đến chơi nên không để ý".

Sau khi nhận tin, Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng xuống hiện trường điều tra. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy chị M bị lấy mất một chiếc nhẫn vàng 5 phân 18k và một chiếc điện thoại mới mua giá 7 triệu đồng.

6a137d1b0e19c6335f2a.jpg


**Hung thủ có thể là người quen?**

Trao đổi với PV, anh T (anh rể M) vẫn không thể tin cô em vợ của mình lại ra đi oan ức như vậy. Anh nghẹn ngào: "M rất ngoan, cách đây 4 năm có yêu một người cùng quê nhưng chia tay được 2 năm rồi. Em ấy chẳng quen ai phức tạp, mỗi lần mệt là xin nghỉ lên nhà anh chị ngủ một đêm. Nhưng em luôn khóa cửa cẩn thận, dép cũng mang vào trong. Nếu em mở cửa cho ai thì chắc chắn phải là người quen mới đúng".

Anh T nói thêm: "Theo bà chủ, có hai đôi dép nam nữ, nhưng đôi dép nữ không phải của M. Khi chúng tôi về thì dép của M lại để ở ngoài cửa"

Khi được hỏi về hiện trường có bị xáo trộn không, anh T cho biết: "Sáng hôm đó vợ tôi uống sữa xong để cốc ở phòng khách. Chiều về thấy cốc này vỡ, có thể hung thủ dùng nó đánh vào đầu M. Lạ là đồ đạc không xáo trộn, cũng không có dấu hiệu giằng co. Xác M nằm nghiêng với vết cắt sâu ở cổ, người bầm tím như bị đánh trước khi bị cắt cổ".

Anh T phân tích: "Có thể hung thủ vào nhà nói chuyện rồi dụ em ra bếp, đánh lén từ phía sau cho ngất xỉu rồi mới cắt cổ. Chứ nếu người lạ vào nhà, em M sẽ không mở cửa. Còn nếu có mở thì cũng sẽ kêu cứu chứ không thể chết lặng lẽ thế này được".

**Chiếc điện thoại - món quà tự thưởng đầy máu lệ**

Nhờ chịu khó làm lụng, chị em M đã vượt qua được những năm tháng vất vả. Các anh chị lần lượt lập gia đình nhưng ai cũng thương M nên đi đâu cũng đưa em theo. M rất hiểu chuyện, biết gia đình khó khăn, biết anh chị yêu thương mình nên cực kỳ ngoan ngoãn. Từ nhỏ đến lớn M chưa bao giờ làm anh chị phải phiền lòng.

Cách đây 5 năm, chị H rủ M lên TP làm việc. Lúc đó M chưa đủ tuổi nên chị H xin cho em làm may ở một xưởng tư nhân. Công việc nhàn hạ, được ở cùng bà chủ nên M rất vui.

Chăm chỉ làm việc, M tháng nào cũng để dành tiền tiết kiệm. Chiếc điện thoại mới mua chính là món quà M tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc vất vả.

Anh T nghẹn lời: "Từ khi mua được điện thoại, M vui hẳn lên. Em ấy ít khi phung phí tiền bạc nhưng thích cái điện thoại đó quá nên cả nhà cũng đồng ý cho mua. Giờ nghĩ lại, vì cái điện thoại đó mà em ấy mất mạng, thương quá..."

Anh T cho biết thêm, các chị của M đã ngất đi khi thấy đứa em gái bé nhỏ sớm mồ côi cha mẹ lại bị giết một cách dã man. Nỗi đau này không bao giờ xóa nhòa được, nhưng gia đình vẫn mong cơ quan công an sớm tìm ra hung thủ để phần nào an ủi vong linh M.

**Ráo riết truy tìm hung thủ**

Ngày 5.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, dù vụ án xảy ra ở khu dân cư đông nhưng hung thủ đã ra tay cực kỳ nhanh gọn và không có nhân chứng nào. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, ráo riết truy tìm kẻ gây ra vụ thảm án này.

0cbf4d642abe29b29a8d.jpg


10649f0100d313423525.jpg


49dfa54f487024055949.jpg


74477e975b49a133a72c.jpg


b45f3feede3a3cc94fb5.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top